Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO

(St. Lawrence)

Ngày 10/8

lo ren xo.jpgQua đau khổ sẽ tới vinh quang.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mượn hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu nó không chết đi, nó không thể sinh hoa kết trái. Hạt lúa chính là hình ảnh Chúa  Giê-su đã tự hiến tế chính mình làm của lễ dâng tiến Chúa Cha, đền thay tội lỗi chúng ta “Chúa Cha đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu Người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ Người, Thánh Ý Chúa Cha muốn sẽ thành tựu” (1). Vậy nếu bạn muốn theo Chúa Giê-su, bạn hãy phục vụ Ngài, và Ngài ở đâu, bạn là kẻ phục Ngài cũng sẽ được ở đó.

SUY  NIỆM  TIN  MỪNG  THỨ  SÁU  SAU  CHỦ  NHẬT  XVIII  THƯỜNG  NIÊN  NĂM  B:

AI  PHỤC  VỤ  THÀY  THÌ  HÃY  THEO  THÀY.

(Đan Viện  Đa Minh  Việt Nam)

                                                                                                                                                           

TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN  12, 24 – 26.

1. HẠT LÚA:  ‘Ngài thay chúng khác nào thay áo’ (2).  Quan sát hạt lúa, chúng ta bóc vỏ trấu bên ngoài, ta thấy hạt gạo, bẻ đôi hạt gạo, ta cũng chẳng nhìn thấy mầm sống của nó ở chỗ nào, nếu xay nát hạt gạo, ta chỉ được một chút bột.  Vậy đâu là mầm sống của nó?  Thế nhưng khi ta gieo hạt lúa xuống lòng đất, nếu nó bằng lòng chết đi, với thời gian vỏ trấu tách ra và nẩy mầm, rồi vươn lên thành cây mạ, rồi trỏ thành cây lúa, đúng kỳ hạn, nó trổ đòng đòng và cuối cùng là kết thành những bông lúa nặng trĩu hạt.

    2.  Hạt lúa gieo vào lòng đất chính là Chúa Giêsu  Nhập Thể ở giữa chúng ta, Ngài cũng tuân theo từng giai đoạn như thân phận con người chúng ta.  Người sinh ra tại Belem trong hang bò lừa.  Chọn cuộc sống tầm thường giản dị của một người thợ mộc là thánh Giuse, cha Người.  Lang thang với những người bạn nghèo trong nghề chài lưới, cùng họ rao giảng giáo lý Nước Trời.  Một giáo lý mới mẻ để làm trọn lề luật cũ.  Một giáo lý mà những người đương thời với Ngài không thể chấp nhận được: thương yêu kẻ thù.  Làm ơn cho kẻ ghét mình.   Ai vả má này, hãy đưa cả má kia cho họ vả.  Ai xin một áo, cho cả hai áo.  Ai xin đi với họ một dặm, hãy đi với họ hai dặm.  Ai muốn làm đầu, phải phục vụ anh em.  Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời… Một giáo lý mới đi ngược với bản tính tự nhiên của con người. Chính vì thế mà mọi người đương thời với Người muốn bảo vệ luật đạo cũ; nên đã họp nhau tìm cách tố cáo Ngài. Người Anh Cả của chúng ta đi vào thế giới trên con đường âm thầm giản dị như thế đó bạn ạ.  Chắc các bạn quá biết cuộc đời Ngài kết thúc như thế nào, Ngài chết trần trụi trên Thập Giá, giữa đám tội nhân, chỉ vì Ngài muốn thi hành thánh ý Chúa Cha.  Vì chỉ duy cái chết của Chúa Giêsu mới có thể cứu rỗi được nhân loại.

     Mỗi người chúng ta muốn theo Chúa Giêsu cũng phải tập sống từ bỏ trong đời thường như Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã trao lại kinh nghiệm cho chúng ta là mỗi ngày tập chết đi một tí trong “cái tôi”của mình, để hòa mình phục vụ anh em, ‘Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường.  Người đang ở đó cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ, dưới mặt trời ; quần áo lấm láp, bẩn dơ.  Hãy cởi tăng bào, rồi cũng như Người bước xuống đất cằn bụi bặm’(3).  Như Chúa Giêsu  chúng ta đến để phục vụ và hiến mạng vì anh em.  Chúng cũng không thể thoát được những giây phút như Thánh Tiến sỹ  Têrêsa Hài Đồng nhỏ bé của chúng ta trong những đêm tối tâm linh, là cảm thấy mình khi chết chỉ trở về Nhà Cha với hai bàn tay trắng. ‘Đức Vua đã tới- nhưng sao không có đèn và cả vòng hoa nữa?  Ngai vàng đâu để Người ngồi ngự?  Ôi nhục nhã!  Nhục nhã qúa chừng.  Cung diện đâu rồi hở?  Thiếu cả trang hoàng nữa hay sao?  Có người góp ý-  Kêu ca như thế làm gì!  Cứ việc nghênh đón Người bằng tay không, rồi mời Người vào nhà nền đất trống trơn’(4).  Trên đôi tay Chúa, chúng ta hãy an tâm phó thác cho Ngài, Ngài sẽ hoàn thành tất cả mọi sự thật khôn ngoan.

3.  Kẻ theo và phục vụ Chúa Giêsu  sẽ được Thiên Chúa Cha tôn vinh:  Hơn hai ngàn năm qua, Giáo Hội đã tôn vinh hơn 2.500 vị hiển thánh và còn tiếp tục nữa trong tương lai, các Ngài là những hạt lúa đã được gieo vào lòng đất và đã chịu thối đi, để trổ sinh một vụ mùa bội thu trên cánh đồng lúa bao la lan tràn khắp thế giới (5).

    Hôm nay lễ kính thánh Laurenso, từ thế kỷ thứ ba (258) dưới thời bắt đạo của hoàng đế Valerian.  Ngài đang quản lý tài sản của Giáo Hội thì bị bắt, nhà vua truyền lệnh cho Ngài phải nộp hết gia tài của Giáo Hội cho đức vua.  Thánh nhân xin phép được trở về ít ngày để lo công việc ấy.  Ngài trở về qui tụ tất cả những người nghèo khó, cô nhi quả phụ, tàn tật đau ốm, đem họ đến trước đền thờ thánh Phêrô rồi người mời các quân lính đến và trình diện.  Ngài nói:  “Đây là tất cả tài sản của Giáo Hội”.  Các quan nổi giận, bắt trói Ngài rồi nướng trên giàn sắt nung đỏ.  NHư không một chút đau đớn nào, Ngài còn khôi hài: “Bên này đã chín rồi, xin hãy lật sang bên kia”.  Cái chết tử đạo anh hùng đã kết thúc cuộc đời phục vụ Giáo Hội của Ngài trong những kẻ rốt hèn của xã hội.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lên gương mẫu của Chúa Giêsu và các thánh nhân đã theo Ngài trên con đường Thập Giá, từ bỏ chính mình để phục vụ tha nhân.  Các Ngài nhìn thấy kho tàng của Giáo Hội trong người nghèo.  Nhìn thấy Thiên Đàng ngay ở trần gian đau khổ.  Nhìn thấy nụ cười trong giọt nước mắt.  Nhìn thấy tạo vật bằng con mắt yêu thương.  Xin cho chúng con dám can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá, để được cùng Ngài phục sinh vinh hiển trong Nước Trời.

                                     

Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục

Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình

                   _________________________________________________________________

 

 * Phần tham khảo: (1) Is  53,10     (2) Tv 102     (3)  R. Tagore  Lời Dâng. t. 27 4)  R. Tagore Lời Dâng. t.  104.    (5) Những sự kiện khác thường….t. 17

                                                                  


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Anh em bảo Thầy là ai … ? Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÃY LO LẮNG CHO LINH HỒN. Lm Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A -Lễ Thánh GIOAN VIANEY.
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Thiên Thảo SJP