Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật XVIII thường niên năm C

Tình Thương,

LỜI CHÚA: Mt 15,21-28

woman with cross.jpg21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và xi-đon, 22  thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con ." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mãnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi

SUY NIỆM:

Làm phép lạ, chữa bệnh, khử trừ ma quỉ... là những công việc của Chúa Giêsu lúc sinh thời. Ngài đến để chữa lành, để mang bình an cho tinh thần và thể xác con người. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng thực hiện hành vi tình thương ấy, không phải cho con dân Israel, nhưng là cho một người dân và ngoại giáo thành Canaan. "Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôm. "Đây là 2 thành phố của dân ngoại mà có lần trong chương 11, Chúa Giêsu đã so sánh 2 thành phố Khoradin và Betsaiđa cứng lòng với Tin Mừng và Lời giảng dạy sám hối của Chúa Giêsu. Nếu 2 thành Tia và Xi-đôm thấy phép lạ của Chúa Giêsu thì có lẽ họ sẽ ăn năn trở lại. Và người đàn bà Canaan đã sống tại đây. Bà đến và nài xin Chúa "Lạy Ngài là Con Vua Đavit xin dủ lòng thương tôi" (c.22a). Sở dĩ bà biết danh xưng và dòng tộc của Chúa Giêsu là Con Vua Đavit là vì bà đã bước vào lãnh địa của người Do Thái, đã nghe biết giáo lý qua lời giảng dạy của các kinh sư... nên bà tuyên xưng tước hiệu này như một người Israel thực thụ, lý do bà nài xin Chúa Giêsu là vì : con gái của bà bị quỉ ám (x.c.22b). Bà tin vào quyền năng của Con Vua Đavit có thể chữa con bà khỏi quỉ. Một lời nài xin đúng phép tắc và đầy tình thương của một người mẹ, nhưng Chúa Giêsu không đáp một lời (c.23). Có lẽ chúng ta ngạc nhiên về thái độ này của Chúa Giêsu: Ngài không làm phép lạ tại đất dân ngoại? Ngài không muốn chữa lành một người không phải là dân Thiên Chúa?
Chắc hẳn các môn đệ đã mũi lòng trước tình cảnh khốn khổ của bà, trước lời van xin đầy thống thiết ấy, nên các ông buộc lòng can thiệp "xin Thầy bảo bà ấy về đi..." Đây không phải là lời xua đuổi, nhưng khi Chúa Giêsu cho người nào về là người đó được như ý đã xin,

Lúc này Chúa Giêsu mới lên tiếng: Thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Ít-ra-el (c.24). Một lời chối từ có lý do. Lúc này, niềm tin của bà cũng thêm vững mạnh: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi" (c.25). Lời nài xin trực tiếp vào lòng thương xót đầy nhân hậu của Đức Giêsu. Chúa Giêsu vẫn không màng tới: "không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con" (c.26). Một câu nói nghe như xúc phạm, hạ giá nhân phẩm nhưng thực ra đó là một cái đã... để các môn đệ và những người xung quanh hiểu rằng: đức tin của người đàn bà ngoại giáo này kiên vững đến mức nào. "Chó con" là một ngôn  ngữ mà thời đó người Do Thái  hay sử dụng, nhưng đã giảm bớt tính cứng cỏi và miệt thị. Bà ấy có tự ái bỏ về như ông quan Na-a-man khi được tiên tri Êlisa bảo tắm 7 lần tại sông Gio-đan không? (x.2V 5, 1 tt). Chúng ta nghe tiếp thánh Mattheu trình thuật: "Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn những mãnh vụn từ bàn chủ rơi xuống" (c.27). Ô! Một lời đối đáp đầy niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình thương của người mẹ đã khiến tình thương Thiên Chúa phải đổ toàn trên dân ngoại. Đức Giêsu đã ra khỏi "ranh giới" sứ vụ của Ngài chỉ vì tình thương, vì niềm tin của một người đàn bà ngoại giáo. Và Ngài kết luận: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao sẽ được vậy" (c.28). Qua câu nói này, Chúa Giêsu hé mở sứ vụ của Giáo Hội sau này: Ơn cứu độ sẽ được đến với các dân ngoại. Người đàn bà này đã "đánh thức" tình thương Thiên Chúa, một tình thương bao la, quảng đại đối với các loài thọ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên.

Như thế, Chúa Giêsu đến ban ơn cứu độ cho It-ra-el, nhưng dân Ngài đã từ chối (x.Ga 1,11), thì dân ngoại sẽ được hưởng ơn cứu độ chính là : niềm tin và Đức Giêsu  là Con Thiên Chúa đã đến trần gian, để bày tỏ Tình Yêu Thiên Chúa cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, qua hình ảnh của người đàn bà xứ Canaan hôm nay khiến chúng con phải rà soát lại niềm tin "đạo gốc" của mình. Tuy chúng con được diễm phúc gọi Chúa là Cha từ khi lọt lòng mẹ, nhưng để tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày thì chúng con còn thua xa người đàn bà ấy. Xin cho chúng con biết nhận ra việc sống đức tin yếu kém giới hạn của mình, để nài xin lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Amen.

                                                                                            Nữ Tỳ Thánh Thể.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Thứ Ba XVIII Thường Niên C: LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ 2 tuần XVIII Thường Niên C.: Chính anh em hãy cho họ ăn …Nt. Minh Thùy
     Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIÀU CÓ VÀ THAM LAM. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO. Đan Viện Đa Minh Việt Nam
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Anh em bảo Thầy là ai … ? Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI. Lm. Đan Vinh