Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C

 LỄ CHÚA HIỂN DUNG

LỜI CHÚA: Lc 9, 28b – 36

hiendung.jpgĐức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !" 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

SUY NIỆM

Đức Giê-su đã nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem để hoàn tất sứ mạng Cứu thế của Người như lời các ngôn sứ loan báo – Sứ mạng của người Tôi trung được Chúa Cha tuyển chọn. Và Người biết trước cuộc hành trình thương khó Người sẽ phải chịu. Tuy nhiên, tình yêu thương Ngài dành cho các môn đệ thì không sao nói hết bằng lời; Ngài sắp ra đi và đây sẽ là một điều tang thương mất mát lớn đối với các môn đệ; Ngài đã yêu thương họ và yêu thương cho tới cùng. Vì vậy, Ngài cho các môn đệ được thấy trước vinh quang của Ngài qua biến cố hiển dung để khơi lên trong các ông niềm hy vọng và để củng cố lòng tin cho các ông.

Hôm đó, Đức Giê-su đem ba môn đệ thân tín là các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi cao cầu nguyện và đang khi cầu nguyện thì dung mạo đổi khác và y phục của Ngài trở nên trắng tinh chói lòa. (cc. 28 – 29) Và có hai nhân vật cùng đàm đạo với Đức Giê-su, đó là các ông Mô-sê và Ê-li-a – hai nhân vật biểu trưng toàn bộ Kinh thánh (Mô-sê đại diện cho lề luật, Ê-li-a đại diện cho các Ngôn sứ - theo Do-thái thì Kinh thánh bao gồm Lề luật và các Ngôn sứ). Các vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành mà Đức Giê-su sắp hoàn thành (c.31). Như vậy chúng ta thấy Đức Giê-su là Đấng Messia mà Kinh thánh loan báo và Ngài đến để hoàn thành Lề luật cũng như lời loan báo của các Ngôn sứ - Ngài là vị cứu tinh cho toàn thế giới. Đồng thời có đám mây bao phủ các môn đệ và tiếng nói của Đức Chúa Cha… Có thể nói đây là một cuộc thần hiện, vì khi đó các môn đệ đang ‘mê mệt ngủ’ (c.32) và tỉnh lại thì thấy thị kiến (Trong kinh thánh, hình ảnh đám mây là biểu tượng của Thiên Chúa và Người thường mạc khải qua các thị kiến ban đêm để thông tri sứ điệp của Người (x. St 28, 11 – 15; 15, 12 – 17; Dn 8,18; 10,9; và x. Mt 1:24)).

Tuy nhiên, Con đường cứu thế của Đức Giê-su không như suy nghĩ của mọi người đương thời cũng như các môn đệ của Ngài. Ngài đã loan báo con đường ngài đi cũng như cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ, nhưng xem ra các ông không hiểu gì (x. Lc 9, 22 – 26; 44 – 45). Bởi vì sự không dung nạp cũng như khó chấp nhận về con đường đau khổ của các môn đệ mà Chúa Giê-su đã cho các ông thấy trước vinh quang của Người để củng cố đức tin cho các ông; và những gì mà Ngài đã loan báo giờ đây được Chúa Cha xác nhận cho các môn đệ “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” (c. 35) Lời xác nhận của Thiên Chúa Cha mặc khải chân tính của Đức Giê-su là vua Ki-tô, là con Thiên Chúa (x. Tv 2,7; 42,1), vì thế, các môn đệ cần phải ‘vâng nghe Lời Người’, chấp nhận thân phận Người Tôi trung đau khổ của Người như Người đã nói cho các ông biết.

Tin mừng thuật lại Đức Ki-tô biến hình rạng rỡ đang khi cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Cha. Trong một thế giới thực dụng, hưởng thụ và dung tục, cuộc hành trình theo Chúa của Ki-tô hữu rất cam go. Người môn đệ cần phải làm một cuộc lột xác, thanh tẩy trí não để có thể chấp nhận uống chén đắng cùng với Đức Ki-tô và con đường thập giá của Người như là một tất yếu có thể cứu độ con người và đem lại sự sống đời đời. Như bóng điện trở nên sáng láng khi được nối kết với nguồn điện, chúng ta đã được trở nên tạo vật mới xinh đẹp, sáng láng, được làm con Thiên Chúa khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy và xứng đáng hưởng sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta cần luôn liên kết mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện để sự sống, ánh sáng của người nuôi dưỡng đời sống chúng ta, hầu chúng ta có thể chiếu dãi ánh sáng Chúa cho trần gian. Hơn nữa, trong cuộc hành trình theo Chúa, thỉnh thoảng chúng ta cũng được Chúa cho thưởng nếm ‘sự ngọt ngào vinh quang’ của Người, nhưng chủ yếu chúng ta vẫn phải bước đi trên con đường thập giá là một con đường hẹp, gồ ghề lắm chông gai, nếu không có sức mạnh của Chúa chúng ta không thể kiên trung bước đi cho tới cùng. Do đó như Đức Ki-tô, chúng ta vẫn luôn cần nối nguồn với Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc để được ánh sáng Ngài hướng dẫn và sức sống của người thánh hóa và dưỡng nuôi đời ta.

Lạy Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng con tôn thờ và rất đáng mến yêu! Vì tình thương Chúa đã cho các môn đệ được thưởng nếm vinh quang rạng ngời của Chúa để thêm sức mạnh đức tin cho các ông. Nhưng Chúa không muốn cho các ông cứ ‘cắm lều’ ở mãi trong vinh quang mà phải trở lại đời thường, đối mặt với những khó khăn, thử thách phía trước. Xin Chúa cũng củng cố đức tin của con, cho con biết luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và trung thành thực hiện trong cuộc sống dù cuộc sống có muôn vàn thử thách cam go. Xin cho con biết luôn sống cầu nguyện, kết hiệp cùng Chúa, vì Chúa đã dạy “không có thầy các con không thể làm gì được” và “hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”, hầu con được ơn biến đổi nên con cái Chúa để con cũng được chiêm ngưỡng vinh quang rạng rỡ và thưởng nếm ân tình của Ngài. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh

 

 

   


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ 2 tuần XVIII Thường Niên C.: Chính anh em hãy cho họ ăn …Nt. Minh Thùy
     Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIÀU CÓ VÀ THAM LAM. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO. Đan Viện Đa Minh Việt Nam
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Anh em bảo Thầy là ai … ? Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí