Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: THA THỨ. Thiên Thảo SJP
tha-thu-mai-mai.jpgMỗi ngày sống của chúng ta là một chuỗi những ân huệ của Thiên Chúa tình yêu. Từ bầu không khí trong lành đến những khoảng thời gian quý báu. Từ sức khoẻ thể lý đến sức mạnh tâm linh. Từ khả năng trí tuệ đến năng lực tiếp xúc ngoại tại....
BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B . Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
happy.jpgHạnh phúc là điều quý nhất của con người. Mọi người đều đi tìm hạnh phúc, nhưng vấn đề quan trọng là tìm cho được hạnh phúc thật, hạnh phúc đích thực mới là hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ mất. Một nghi vấn chúng ta phải đặt ra: ai hay cái gì đem lại hạnh phúc ấy cho chúng ta? ...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
BuocDiTrongThanhThan.jpgBài Tin Mừng hôm nay chia làm hai phần rõ rệt, phần đầu chỉ gồm hai câu vắn gọn, Thánh sử Matthêu nêu bật nội dung tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai của Chúa Giêsu, phần cuối gồm bốn câu Chúa Giêsu hé mở một chút về danh phận thiên tính của Ngài qua việc nộp sưu thuế cho đền thờ theo luật Do Thái....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
chuavacanhdong.jpg...Sự sống mới, sự sống đời đời không phải chỉ được ban ở đời sau mà là được bắt đầu ngay từ hôm nay, dành cho những ai đón nhận Chúa, ăn bánh của Chúa. Và khi đã đón nhận Chúa vào tâm hồn vào cuộc đời thì mỗi người được mời gọi sống theo lối sống của Chúa...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH. Lm Paul Nguyễn Nguyên
sss09.jpg...Hôm nay, người Do thái đã đi tìm Chúa, họ đã gặp được Chúa, nhưng đã trở về tay không, vì không nhận ra chính Ngài là Bánh hằng sống. Còn chúng ta thì sao, chúng ta cũng kiếm tìm, chúng ta cũng đã gặp được Chúa, thế nhưng bánh Thánh Thể có thật sự là bánh ban sự sống, hay chỉ là một thứ bánh nhỏ nhoi, vô hồn thường được rước lấy như một thói quen?...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông

1299114687love_jesus.jpg...Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào sâu trong tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu chẳng những lo lắng cho những bước đi của chúng ta trong hành trình đi về Nước Chúa, mà còn được bộc lộ trong những hành động lạ lùng mà con người không thể ngờ được....

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- GIÁ TRỊ LỚN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬN NHỎ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
146.jpg...Tại sao trẻ em được coi như hình mẫu của những công dân Nước Trời ?..
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- THA THỨ. Nt Anna Nguyễn Thị Nguyện
12590701238723658.jpg...Tha thứ hay được tha thứ là điều vô cùng cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Có ai đó đã nói: tha thứ là sự trả thù hiệu quả nhất. Nó làm cho đối tượng hối hận và thậm chí còn khiến họ khắc cốt ghi tâm “lỗi lầm”..
ĐỨC TIN
pray3jpg.jpg...“Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa”.

 

BIỂN ĐỜI
 imagesCAA866ME.jpg...có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, nhất là những lúc chúng ta được may mắn và những thành công như mỉm cười với chúng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng...
CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA. GM. Ngô Quang Kiệt

TheoThanhKinh14.jpg...Là môn đệ Chúa, ta hãy mạnh dạn bước theo Chúa vào con đường khiêm nhường bé nhỏ, vào con đường chật hẹp từ bỏ mình, vào con đường thánh giá đau khổ. Tuy khó khăn, đau đớn, nhưng đó mới là con đường dẫn ta đến với Chúa, ơn cứu độ của ta...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- LẠY THẦY XIN CỨU CON !. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
rmndt1248851165.jpgCó nhiều lúc cuộc sống trở nên gánh nặng kinh khủng. Chân trời dường như bị bít kín. Chán chường thất vọng, người ta cảm giác như bị nhấn chìm sâu trong vực thẳm. Thế rồi đột nhiên, một ân nhân xuất hiện, và bất ngờ người ta tìm lại được lại niềm hi vọng, khám phá ra một cách để thoát khỏi ngõ cụt....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- BẠN SỢ ĐIỀU GÌ VÀ TẠI SAO BẠN SỢ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cn19tna4.jpg...Hình ảnh Simon và các tông đồ sợ hãi cũng là hình ành của mỗi người chúng ta khi đối diện với thử thách. Ngày nay, con thuyền đức tin, con thuyền cuộc đời của chúng ta đang bị nhiều đợt sóng dữ tấn công,..
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÚA GIÊSU ĐI TRÊN MẶT BIỂN VỚI PHÊRÔ. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.
220.jpg...Sự hiện diện đáp cứu của Người giữa cơn bão táp là nền tảng niềm tin của các tín hữu và cho phép họ nói lên cách vững lòng: "Ngài thật là Con Thiên Chúa"...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- CON TƯỞNG!.. Lm Gioan B Phan Kế Sự

10165021255668698.jpg...“Sao con lại hoài nghi”. Đó chính là thực tại của con người chúng ta hôm nay khi mà trước mắt bầy ra biết bao cơn “cám dỗ ngọt ngào” khiến chúng ta không còn vững tin vào Chúa. Tiền bạc,dục vọng, quyền lực đang ngày càng làm lu mờ con mắt đức tin của chúng ta...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A-DÌU NHAU TIẾN BƯỚC. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
55375163-1303487819-moi-tinh-dau-vung-dai-1.jpg...hôm nay với biết bao khổ đau của tha nhân, Chúa cũng muốn chúng ta hãy là chứng nhân cho tình thương và lòng nhân ái của Chúa, khi chúng ta cùng cầm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc đời...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
Thap sang niem tin.jpgKhi mời gọi chúng ta đến với một tình yêu toàn hảo, Mạc khải ki tô giáo bảo đảm với chúng ta rằng Tình yêu ấy có khả năng sáng tạo vĩnh cửu...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
small_20003.jpg...Chìa khoá của sự đáp trả phía con người đó là niềm tin. Khởi đầu nghi thức ban Bí tích Thánh Tẩy cho người trưởng thành, người xin lãnh nhận bí tích đã xin ơn đức tin và khẳng đinh rằng đức tin đem lại cho họ sự sống đời đời...
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgChúng con tin th Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể. Qua bí tính Thánh Thể, Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- SỐNG LÀ CHUẨN BỊ CHẾT.Lm Jos Tạ Duy Tuyền
images1136391_Picture1X.jpgƯớc gì mỗi người chúng ta hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút cuối cùng của đời mình để chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống tỉnh thức hơn. Ước gì mỗi người chúng ta cùng được chủ vui mừng đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh cửu nơi quê hương trên trời


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|