Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ

TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B

Ngày 15 – 08 – 2012 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lc 1, 39 - 56

Thiên Chúa là niềm hạnh phúc đích thực của chúng ta.

SUY NIỆM

happy.jpgHạnh phúc là điều quý nhất của con người. Mọi người đều đi tìm hạnh phúc, nhưng vấn đề quan trọng là tìm cho được hạnh phúc thật, hạnh phúc đích thực mới là hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ mất. Một nghi vấn chúng ta phải đặt ra: ai hay cái gì đem lại hạnh phúc ấy cho chúng ta? Đã nhiều người đi tìm thuốc trường sinh bất tử, đi tìm sự giàu có, chức quyền, địa vị, danh giá, và nhiều điều khác của thế gian mà người ta nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho họ. Nhưng thực sự nếu có thì cũng chỉ là hạnh phúc chóng qua. Một số người khác đi tìm Đấng là nguồn sống, là hạnh phúc bất diệt, có được Đấng ấy là có sự sống đời đời, là có hạnh phúc vĩnh cửu. Hôm nay lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời, chúng ta suy đến hạnh phúc của Mẹ, để nhờ mẹ và theo gương Mẹ ta đi tìm hạnh phúc ấy, và với bài Tin Mừng hôm nay, tại sao Gioan Tẩy Giả được nhảy mừng khi còn là thai nhi trong bụng Mẹ, từ đó chúng ta ngộ ra ai đem lại hạnh phúc thật cho ta.

Hôm nay chúng ta hoan hỉ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là chúng ta cùng với Mẹ vui mừng ca tụng Chúa về những sự trọng đại và kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Ngôi Hai Nhập Thể làm người, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ được Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì vậy Thiên Chúa cũng đã gìn giữ thân xác của Mẹ  khỏi hư nát trong phần mộ, một thân xác đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người, và đã sinh ra cho thế gian Đấng ban sự sống đời đời. Được làm Mẹ Thiên Chúa đã là một hồng ân vô cùng lớn lao cho Mẹ, và cũng là một hồng ân cho toàn thể nhân loại. Hơn nữa, hôm nay hồn xác Mẹ về trời lại còn khai mở cho nhân loại một niềm hi vọng tuyệt vời là sau này họ cũng sẽ được về với Chúa cả hồn lẫn xác như vậy, và Mẹ là người hướng dẫn chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian. Với Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, chúng ta suy niệm mẫu gương đón nhận và trao ban của Mẹ, Mẹ đã lãnh nhận niềm vui đích thực từ Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn Mẹ và trao ban cho Mẹ một hồng ân vô giá với tất cả tình yêu thương của Thiên Chúa: Hồng ân làm Mẹ Thiên Chúa và hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đón nhận Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ là niềm vui tuyệt đỉnh vì Chúa Giêsu đối với Mẹ là tất cả. Đã đón nhận thì Mẹ cũng sẵn sàng trao ban, trao ban cho nhân loại niềm vui ơn cứu độ, Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cho Gioan và Gioan đã nhảy mừng trong lòng Bà Êlisabét, đó là một cuộc Thiên Chúa viếng thăm dân Người. Bà Êlisabét và Mẹ Chúa gặp nhau, lúc ấy Thánh Thần tác động Bà Êlisabét, Bà đã cất lên lời ca tụng Mẹ Maria “ Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này”. Mẹ có phúc vì Mẹ đã tin mọi lời Chúa phán, Mẹ có phúc vì Mẹ xin vâng với lòng yêu mến, Mẹ có phúc vì Mẹ dám đón nhận tất cả Thánh ý Chúa trong  cả cuộc đời Mẹ với niềm tin và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thật sự Mẹ rất hạnh phúc, chính Mẹ đã bộc lộ niềm hạnh phúc ấy: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần Trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi…”, đồng thời Mẹ cũng tự nhận mình là nữ tỳ hèn mọn bất xứng, nhưng được Chúa đoái thương và làm cho Mẹ những sự cao cả để tỏ hiện Ngài thật Chí Thánh Chí Tôn, và Thiên Chúa còn yêu thương những ai kính sợ Ngài, những kẻ bé nhỏ, nghèo khó, và hạ bệ những kẻ kiêu căng quyền thế. Việc đó Chúa biểu dương quyền phép của Ngài và trung thành thương xót Tổ Phụ Abraham và con cháu của Ông là toàn thể Hội Thánh Ngài.

Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ đã sống trọn ơn gọi của mình, noi gương Mẹ chúng ta sống trọn phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa. Noi gương Mẹ chúng ta cởi bỏ con người cũ đầy vết nhơ tội lỗi, để mang lấy con người mới là nên giống Đức Kitô thuộc về Đức Kitô. Noi gương Mẹ chúng ta sẵn sàng vác lấy thập giá trong đời sống để cộng tác với Chúa Giêsu cứu độ mình và cứu độ mọi người. Như thế chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh phúc với Mẹ trong ngày sau hết. Niềm hi vọng ấy Giáo hội đã tuyên xưng qua kinh tiền tụng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời “Hôm nay Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Giáo Hội viên mãn, là niềm an ủi và hi vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế…”

Cùng với Giáo Hội chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin: “lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa về trời cả hồn lẫn xác Mẹ Maria là trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu của con Cha. Xin cho chúng con biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang”.

Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP

                    Đaminh Monteils


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH. Lm Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- GIÁ TRỊ LỚN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬN NHỎ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- THA THỨ. Nt Anna Nguyễn Thị Nguyện
     ĐỨC TIN
     BIỂN ĐỜI
     CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA. GM. Ngô Quang Kiệt
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- LẠY THẦY XIN CỨU CON !. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông