Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên

Lễ Thánh Laurenso, Phó Tế, Tử Đạo

“CHẾT ĐI ”

T 4 TUẦN 19 TN.jpg

Lời Chúa   Ga 12, 24 – 26                          

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Suy niệm

Cứ sự thường, khi gieo hạt giống, muốn nó lớn lên thành cây thì trước tiên nó phải mục nát trong lòng đất rồi mới có thể nảy mầm và lớn lên.

Chúng ta là những người con của Thiên Chúa, và là những hạt giống được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương, Ngài đã gieo chúng ta vào lòng đất là thế giới này. Tất cả chúng ta là những Ki-tô hữu đều là những hạt giống của Thiên Chúa được gieo trồng trong mảnh đất của nhân loại, nhưng liệu các hạt giống đều được trổ sinh hoa trái như nhau chăng? Thật sự, kết quả hoàn toàn khác nhau nơi mỗi hạt giống, chúng ta giống nhau về mọi mặt và về mọi điều kiện trong bậc sống và môi trường sống của chính mình. Chúng ta chỉ khác nhau, đó chính là sự hy sinh, chấp nhận huỷ mình ra không, vui lòng chịu mọi đau khổ vì Thiên Chúa và vì mọi người xung quanh chúng ta.

Chúng ta cũng thường hơn thua nhau ngay cả trong những chuyện rất nhỏ. Có mấy ai chịu phần thiệt về mình. Nhưng Chúa đã nói: hạt giống phải chết đi thì mới sinh nhiều hạt khác. Thật vậy, chúng ta phải chết cho sự kiêu ngạo, chết đi cho tính ích kỷ, hận thù, chết đi cho bản năng…để sinh ra những hạt khiêm nhường, tha thứ và nhân hậu…

Có thể nói, nếu trước đây khi nói hạt giống chết đi, thì mọi người nghĩ đến ngay việc tử đạo, hay việc chấp nhận mọi đau khổ để làm chứng cho đức tin Công giáo. Ngày nay, cũng vẫn còn có những việc chết đi như vậy, nhưng quan trọng hơn cả là việc chết đi trong từng giây phút sống, chết đi trong con người, chết đi cho tính xác thịt để làm rạng tỏ về hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta cho mọi người xung quanh.

Thánh Laurenso, một đời đã làm chứng và phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Ngài là hạt lúa mì hy sinh thân mình để nhiều hạt lúa mới được trổ sinh trong Giáo hội. Ngay cả khi cái chết bị đe doạ, Ngài vẫn trung thành giữ vững đức tin, Ngài không kêu la, than trách, thầy ngửa mặt lên trời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin hãy thương đến tôi tớ Chúa đã bị kết án là không chối Chúa, đã bị tra tấn vì dám tuyên xưng Danh Thánh Chúa giữa trăm ngàn cực hình”. Noi gương Thánh nhân, chúng ta cũng sẵn sàng bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa mọi lúc mọi nơi, dù có phải chịu nhiều thiệt thòi hay đau khổ.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con nên như hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận huỷ mình ra không để mưu ích cho các linh hồn, và mở rộng nước Chúa ngay trên trần gian này. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường niên - Lm. J.P
     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc