Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

NỘP THUẾ ĐỀN THỜ

Mt 27.jpg

Vào thời Chúa Giêsu, hàng năm mọi người đàn ông Do Thái từ 20 tuổi trở lên phải đóng thuế cho Đền Thờ với số tiền là 2 đồng tiền, tương đương với 2 ngày công lao động. Số tiền đóng thuế này dùng để chi vào những sinh hoạt tôn giáo, việc bảo trì và tu sửa Đền Thờ. Đối với người Do Thái, việc đóng thuế cho Đền Thờ đó là một nghĩa vụ tự nhiên và chính đáng. Tuy nhiên theo luật bấy giờ thì những người Do Thái có quốc tịch Rôma và những người thuộc hoàng gia được miễn khỏi nộp thứ thuế này, do đó ta hiểu được câu hỏi của Chúa Giêsu đối với Phêrô: “Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Con cái là những người trong hoàng gia; người ngoài là công dân trong nước. Qua câu hỏi đó, Chúa Giêsu muốn dùng chữ Con để ám chỉ Người là Con Thiên Chúa, là chủ Đền Thờ, bởi đó không phải đóng thuế, thế nhưng để khỏi gây vấp phạm cho người khác, Chúa Giêsu đã tuân giữ mọi luật lệ do con người đặt ra.

          Như vậy qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta rút ra điều gì?  Ngày xưa với việc nộp thuế, người Do Thái muốn góp phần mình vào việc chung thì ngày nay, người tín hữu vẫn luôn được mời gọi tuỳ theo hoàn cảnh góp phần mình vào việc chung của Giáo Hội. Đây là một nghĩa vụ công bằng, bởi vì mình được hưởng những ơn ích của Giáo Hội thì mình phải có bổn phận phải góp phần vào. Chúng ta có thể đóng góp về vật chất, về khả năng phục vụ, hoặc về thời giờ cho công việc chung v.v.. để Giáo Hội địa phương ngày một tốt đẹp hơn.

Qua việc Chúa Giêsu nộp thuế, chúng ta thấy Chúa Giêsu hành xử không chỉ theo tiêu chuẩn công bằng mà là bác ái, để khỏi gây ra gương mù gương xấu cho anh em. Chúa tuân giữ cả những điều nhỏ mà thật ra không buộc Chúa phải giữ. Tiêu chuẩn để làm một điều gì đó thông thường chúng ta hay đặt vấn đề là đó có phải là điều buộc làm hay không? Nhưng đối với Chúa, tiêu chuẩn đó là tình yêu thương, là lòng tốt. Theo gương Chúa, chúng ta không cần đặt ra câu hỏi: "Đây có phải là điều buộc phải làm hay không?", nhưng chúng ta cần phải hỏi: “Tình yêu thương của tôi cần phải làm gì trong lúc này?”. Chúng ta không cần phải hỏi đâu là tội, đâu là không tội, nhưng chúng ta cần hỏi tôi có thể làm gì để làm chứng tình yêu thương đối với Chúa, đối với anh em. Và khi thực hiện trọn vẹn tình thương thì lúc đó chúng ta cũng chu toàn luật công bằng.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp mỗi người chúng con được lớn lên, được trưởng thành trong đức bác ái, sẵn sàng đóng góp phần nhỏ của mình để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và mọi người. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn nhờ sống chia sẻ bác ái. Amen.

 

                                                                             Lm. J.P


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên-Trích Mỗi Ngày Một Niềm Vui
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên - Fr. Jude Siciliano, op
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên - Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc