Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19


TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NGƯỜI BÉ MỌN


ChuaTreNho5.jpg


LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

1Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" 2Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông 3mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. 4Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.5"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy.

10Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

12"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? 13Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. 14Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất".


SUY NIỆM:

Muốn vào Nước Trời, phải trở nên như trẻ thơ, và biết tôn trọng, yêu thương những người bé mọn.

1.Người nhỏ bé, thường bị coi thường, khinh chê.

Trẻ em bé bỏng, dễ thương, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng người lớn. Nhưng nhiều trẻ em cũng bị lạm dụng tình dục, bị bóc lột sức lao động, đánh đập và xua đuổi.

Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng bảo vệ các trẻ em bị bóc lột lao động: “Thứ Sáu tới, ngày 12-06-2020, là Ngày thế giới chống lại sự bóc lột sức lao động trẻ em. Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên trong các gia đình trong cảnh đói nghèo buộc phải làm việc cực nhọc. Đây là những hình thức nô lệ và tù đày, với hậu quả là sự đau khổ về thể xác và tâm lý. Tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về điều này.

ĐTC còn nói: Tôi kêu gọi các tổ chc đưa ra mi n lc đ bo v tr v thành niên… Tr em là tương lai ca gia đình nhân loi: tt c chúng ta đu có nhim vụ thúc đy s phát trin, sc khe và s thanh bình cho các em! (Vatican News).

Theo Báo Pháp luật, ngày 28-05-2020, cho biết: “Ngày 27-5, Quốc hội (QH) đã dành cả ngày làm việc để thảo luận về báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Lê Thị Nga, Phó Trưởng đoàn giám sát, cho biết chỉ trong vòng năm năm (từ đầu năm 2015 đến tháng 6-2019), có 8.442 vụ với 8.709 trẻ em bị xâm hại được phát hiện, xử lý.

Báo cáo giám sát cho thấy các vụ việc xâm hại trẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ xâm hại tình dục. Trung bình mỗi ngày có bảy trẻ em bị xâm hại tình dục, một năm có 38 trẻ em bị giết hại, 133 trẻ em bị thương tích, 1.286 trẻ em bị xâm hại và có 84 trẻ em bị mang thai. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là hai trong 10 địa phương có số trẻ em bị xâm hại nhiều nhất trong cả nước…”

Là những người có trách nhiệm như cha mẹ trong gia đình, thầy cô nhà trường và đặc biệt, toàn xã hội cần phải có biện pháp để bảo vệ trẻ em, và giúp trẻ em được sống và trưởng thành trong một môi trường, điều kiện tốt nhất…

Chúa Giêsu đưa một em bé đứng giữa các môn đệ, và mời gọi các ông hãy nên giống như em nhỏ này, mới xứng đáng vào Nước Trời.

Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.”

Trẻ em có cuộc sống dễ thương, không chỉ vì chúng ngây thơ, vô tội, mà còn vì chúng hoàn toàn tin tưởng, cậy dựa vào cha mẹ. Trẻ em thành thật, không tính toán, mưu mẹo, tham lam, gian xảo, lừa đảo, bất công. Trẻ em là hình tượng lý tưởng mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải nên giống như chúng.

Sống tâm hồn trẻ thơ là luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa tình yêu, như thánh nữ Têrêsa hài đồng Giêsu đã sống.

2.Từ một trẻ em ngây thơ, trong trắng, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến những kẻ bé mọn, những người nghèo khổ trong xã hội.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tôn trọng, yêu thương những người bé mọn. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này.”

Hình ảnh người bé mọn ở đây là những người nghèo khổ, thiếu thốn, không nơi nương tựa, bị bóc lột, bị bỏ rơi, bị khinh chê, ruồng bỏ. Họ là những người khốn khổ trong mọi xã hội của loài người.

Tôn trọng thôi chưa đủ, mà còn phải giúp đỡ, chia sẻ với tình yêu thương, với lòng kính trọng. “Kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy.”

Yêu thương, giúp đỡ, phục vụ những con người nhỏ bé này, vì nhân phẩm của họ bị chà đạp, trong khi họ cũng là con người, là đồng loại của ta.

Yêu thương họ, giúp đỡ họ là làm cho Chúa. Những người nghèo, người bé mọn là hình ảnh của chính Thiên Chúa.

Hình ảnh công nương Diana gần gủi, ôm ẵm một em bé người Phi Châu; một hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta thương cảm những người bị bỏ rơi ngoài đường phố Ấn Độ; một hình ảnh Đức Cha Gioan Cassaign sống gần gũi những người cùi tại Di Linh, Lâm Đồng…có đánh động chúng ta hay không? Tôi sẽ làm gì để chia sẻ cho những người nghèo khổ xung quanh mình, kể cả việc quan tâm, bảo vệ những trẻ em, tránh khỏi những lạm dụng của người lớn….?

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tôn trọng, yêu thương và phục vụ những người bé mọn, chính là sống tình liên đới, hiệp  thông và chia sẻ, không laoị trừ một ai.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con có một trái tim nhạy bén, để biết đón nhận và quan tâm giúp đỡ những người bé mọn, biết yêu thương và tôn trọng những anh chị em nghèo khổ, yếu đuối xung quanh chúng con. Amen.

Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên- Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên-Lm.JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XIX Thường Niên Lễ Đức Mẹ Lên Trời-Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIX Thường Niên- Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ