Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

HÃY NÊN NHƯ TRẺ NHỎ

T 3 TUẦN 19 TN.jpg

Lời Chúa : Mt 18,1­-5.10.12-14

                1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? " 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Suy Niệm

          Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ. Có lẽ hình ảnh tươi đẹp nhất của cuộc sống mà ai cũng đều trân trọng, đó là quãng đời tuổi thơ. Tuổi thơ là niềm vui của cha mẹ, là mầm sống tương lai cho Giáo hội, cho quê hương. Cái đẹp của tuổi thơ là sự vô tư, hồn nhiên trước cuộc sống, luôn bình thản với hiện tại, không bon chen, không hận thù tranh chấp, lại chẳng lo lắng đến tương lai, luôn chấp nhận cuộc sống với một thái độ lạc quan. Chúa là Cha, Chúa muốn con luôn sống như một trẻ thơ trong tay Cha. Càng trở nên trẻ thơ, con lại càng được Chúa yêu quý. Còn đối với chính bản thân: thì “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. Một người sống khiêm tốn, đơn sơ và chân thành như trẻ nhỏ sẽ dễ được đón nhận. Mà chúng ta có nên như trẻ nhỏ thì có mất mát gì đâu. Chẳng phải là Chúa yêu thích những người có tâm hồn đơn sơ chân thành vậy sao! Thiên Chúa muốn ta mang lấy những tâm tình của trẻ thơ: luôn đơn sơ, chân thành, tin tưởng, phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Quả thật, trong cuộc sống người ta thường hay khinh khi, chia rẽ, cách xa những người tội lỗi. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su cho ta thấy được sự đáng thương của những người tội lỗi, mà trong Tin Mừng gọi là những kẻ “bé mọn ”. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, qua hình ảnh con chiên lạc chúng ta đã thấy được điều đó rất rõ. Vì những kẻ chính là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta giúp đỡ những kẻ bé mọn là lúc chúng ta đang thực thi ý Chúa. Do đó, mỗi người phải làm việc tông đồ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi cách để phục vụ những kẻ bé mọn theo tinh thần của Chúa.

Bài đọc I hôm nay, thực tế Thiên Chúa muốn thúc đẩy Êdêkien nói cho dân biết ý định của Người. Ngoài ra, Người không thích ngôn sứ bắt chước đồng bào của mình, dấy loạn như họ. Người muốn ngôn sứ phải có một thái độ riêng, tượng trưng một bản văn với những lời than khóc, ai ca, viết trên hai mặt cuộn giấy. Thiên Chúa mời Êdêkien ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách ngọt ngào, Êdêkien được ủy nhiệm thi hành sứ vụ rao giảng. Điều này mang ý nghĩa gì đối với chúng ta trong thời đại hôm nay? Đó cũng chính là lời mời gọi của Chúa qua lời Chúa mỗi ngày, để mỗi ngày sống mỗi người cố gắng sống xứng hợp với ơn gọi và sống đúng như lời Chúa mời gọi.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mát-thêu kể lại chuyện các ông dám đến hỏi thẳng với Chúa Giê-su xem khi Người lập quốc thì ai sẽ làm quan to nhất trong nước đó. "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? " (Mt 18,1). Các môn đệ thực sự chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập không phải chuyện chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và hi sinh phục vụ. Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp ai to ai nhỏ, nhưng Người đưa ra một hình ảnh trẻ thơ và hình ảnh người mục tử tìm con chiên lạc, để dạy các môn đệ sự khiêm tốn và phục vụ.

Vì thế, "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời (Mt 18,3-4). Như vậy, điều kiện để được vào nước trời rõ ràng là phải trở nên giống như trẻ nhỏ và để được trở nên người lớn nhất trong nước trời cũng phải khiêm tốn hạ mình xuống sống như trẻ nhỏ. Nên Chúa Giê-su đem đứa trẻ và đặt giữa các ông. Hẳn các ông kinh ngạc. Cũng như cách chúng ta kinh ngạc về việc người làm lớn phải khiêm nhường, phải phục vụ, phải trở nên rốt hết. Một đứa trẻ lệ thuộc, không thể tranh giành với người lớn, một đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương, một đứa trẻ không biết về danh lợi và địa vị hay quyền lực gì. Điều này xoá hết những khái niệm về địa vị, danh lợi và quyền lực nơi chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhìn vào một đứa bé với sự ngây thơ của nó để chúng ta cũng phải vô tư với danh lợi trong cái mà chúng ta nói là phục vụ, trong quyền lực mà chúng ta có thể thi hành.

Thực tế, người làm cao khó mà cúi xuống; người có chức vị khó mà phục vụ; người có nhiều danh lợi khó mà trút bỏ. Nhìn vào đứa trẻ nơi đây, tại nơi Chúa Giê-su đặt nó giữa các Tông đồ và chính Chúa Giê-su đang hiện giữa họ, để họ nhìn rõ. Và qua hình ảnh trực quan sinh động kia, Chúa muốn soi thấu tâm hồn họ. Phục vụ phải bắt đầu từ những người nhỏ bé, ưu tiên những người thấp kém và hạ mình xuống luôn để nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương mà phục vụ. 

Lời Chúa mời gọi chúng con hãy nên trẻ nhỏ. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con để chúng con luôn mang trong mình với tâm tình của một trẻ nhỏ để dễ đến với Chúa và mọi người hơn. Lạy Chúa, trong cuộc sống đức tin, con lại muốn làm người lớn, để con được tự do làm những gì mình muốn, thay vì sống theo lề luật của Chúa. Con cũng thường hiểu lời Chúa theo ý riêng, thay vì con nghe theo đường lối của Giáo hội chỉ dạy. Và hậu quả là con lầm dường lạc lối. Hôm nay Chúa muốn con sống như một trẻ thơ trong tay Chúa để được chính Chúa yêu quý. Lạy Chúa, như trẻ thơ nép mình trong tay người mẹ, xin cho con biết trở nên như trẻ nhỏ với một tâm hồn đơn sơ, hiền lành, tin tưởng và phó thác đời sống và bản thân con trong tay Chúa, để chính Chúa nâng đỡ, hướng dẫn con trên hành trình cuộc sống trần gian này. Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho mọi người chúng con có tinh thần đơn sơ và tấm lòng trong trắng như trẻ thơ, để chúng con đến với mọi người bằng tinh thần khiêm nhu, hăng say phục vụ vô vị lợi và bao dung với tội nhân để giúp họ quay trở về với Chúa.

Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường niên - Lm. J.P
     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên-Trích Mỗi Ngày Một Niềm Vui