Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

DO ĐÂU     

  T 6 TUẦN 19 TN.jpg           

Tin Mừng   Mt 19,3-12

3 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán : ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người : “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?” 8 Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

Suy niệm

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Đây là lời khẳng định mà Đức Giêsu muốn lặp lại trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa khi kết hợp người nam và người nữ trong giao ước hôn nhân. Dẫu rằng trải qua bao thay đổi thời đại trong cái nhìn, quan niệm, lối sống…dẫu rằng con người tự mình cho phép nới rộng Luật của Chúa, hay bất cứ điều ưu tiên nào thì vẻ đẹp của hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để ngay từ ban đầu vẫn luôn trường tồn và có giá trị cao sâu.

Vượt qua những tranh luận được phép hay không được phép ly dị trong hôn nhân mà những người Pharisêu bàn tới, Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu dẫn ta quay trở về thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người trong trình thuật Sáng Thế. Câu chuyện của hai con người Adam và Eva là một câu chuyện tình đẹp. Đẹp không phải là do sự lãn mạn, hay trong con mắt của kẻ si tình nhưng trước hết và trên hết là đến từ Thiên Chúa, từ sự phúc lành của Người.

Hình ảnh Ađam được sống trong vườn địa đàng có thể nói đầy đủ với những hoa thơm trái ngọt, với muôn thú vui đùa, cùng với không gian của phong cảnh hữu tình, núi non sông nước…Thế mà Adam vẫn còn chưa vui, chưa thực sự hạnh phúc. Chỉ và chỉ khi Eva được Thiên Chúa đem đến bên cạnh bấy giờ lòng ông mới vỡ oà “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2,23). Mảnh ghép không thể thiếu của Ađam chính là Eva, ngược lại mảnh ghép không thể thiếu của Eva là Ađam. Từ ngày đó lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho cả nhân loại. Giờ đây tuy hai nhưng là một bởi cùng một xương cùng một thịt.

Đức Giêsu muốn nói với con người rằng hôn nhân là thiêng liêng, là cao quý, đáng trọng. Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dành cho những người sống bậc vợ chồng giá trị như thế. Còn tất cả những sự chia ly là do “lòng chai dạ đá” của con người mà ra. Bởi vì muốn được thoả mãn ý riêng của mình, vì ích kỷ …mà con người phá vỡ Giới luật của Chúa. Thế nên những người Pharisêu cứ ngỡ rằng Luật Môsê cho phép là đúng đắn. Đức Giêsu chỉ ra cho họ biết bởi vì lòng người, vì sự cố chấp mà có điều đáng lẽ không được phép xảy ra mà có sự cho phép. Có lẽ ai trong chúng ta không nhiều thì ít đã nghe biết, đã nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn các cuộc đổ vỡ hôn nhân. Hoặc chính chúng ta đang ở trong tình thế đó. Chúng ta có cảm nghiệm điều gì?

Ai ai cũng nói rằng tôi không muốn vợ chồng tôi phải chia ly, gia đình tôi phải ly tán thế nhưng không thể nối lại được vì ai cũng cho mình là đúng, ai cũng muốn theo ý mình. Thế đó. Chúng ta đau lòng, xót xa cho những hậu quả nhưng lại không thấy được điều mà chính Chúa đã liên kết ban đầu nơi chúng ta. Không hẳn là em muốn kết duyên với anh, anh muốn kết duyên với em nhưng là Thiên Chúa kết duyên cho đôi ta. Vì vậy, hôn nhân của người nam và người nữ đó là câu chuyện của Chúa. Để rồi chúng ta thấy được Thiên Chúa sẽ làm cho những điều kỳ diệu và tốt đẹp nơi tình yêu mà Ngài chúc phúc. Một khi con người trung tín trong giao ước hôn nhân thì không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính con người nhưng còn làm toả rạng hạnh phúc vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, khi chúng con nỗ lực sống theo Luật Chúa là lúc chúng con làm đẹp Lòng Ngài. Xin cho chúng con đừng chạy theo những lối sống thế gian hay những ích kỷ cá nhân mà bỏ quyên Ý Chúa muốn. Xin cho chúng con biết xây đắp tình thương giữa vợ chồng với nhau và kiến tạo hạnh phúc gia đình trong Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa. Amen

Nhật Nguyệt

                                                                                   


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường niên - Lm. J.P