Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

THA THỨ

Mt 18,21-19,1

tha-thu-mai-mai.jpgMỗi ngày sống của chúng ta là một chuỗi những ân huệ của Thiên Chúa tình yêu. Từ bầu không khí trong lành đến những khoảng thời gian quý báu. Từ sức khoẻ thể lý đến sức mạnh tâm linh. Từ khả năng trí tuệ đến năng lực tiếp xúc ngoại tại. Tất cả là những ân ban của Thiên Chúa để chúng ta sử dụng làm vinh danh Ngài và mang lại ơn ích cho chúng ta và cho mọi người.

Thế nhưng trong thực tế, chúng ta đã chẳng đáp lại cho cân xứng mối tình bao la nhưng không của Ngài. Những ân huệ ấy mãi mãi là món nợ tình yêu mà có lẽ không bao giờ con người có thể đền bù cho đủ.

Không những thế, chúng ta còn liên tiếp xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ tâm trạng vô cảm lãnh đạm, không muốn cảm nghiệm tình yêu Chúa, đến những thái độ ươn lười không muốn học biết các chân lý về Chúa. Rồi đến những hành động bất kính với một cuộc sống cách xa Thiên Chúa, coi như không có sự hiện hữu của Ngài trong cuộc đời chúng ta.

Chẳng bao giờ có thể tính hết được muôn ngàn lần chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Thế nhưng, vì Ngài là tình yêu, nên trái tim yêu thương của Ngài luôn luôn rộng mở để sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Một tình yêu tha thứ không giới hạn như trong bài Tin Mừng hôm nay. Cho dù món nợ của chúng ta có khổng lồ đến mấy đi nữa, thì trái tim Ngài luôn chạnh lòng thương và tha bổng cho chúng ta (câu 27).

Tình thương tha thứ của Thiên Chúa chắc hẳn phải được ghi sâu trong thâm tâm chúng ta. Để rồi chúng ta cũng phải luôn luôn sẵn sàng yêu thương tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta.

Trong cuộc sống làm người, ai trong chúng ta cũng còn đầy những yếu đuối và thiếu sót. Chỉ tình thương tha thứ của Thiên Chúa mới phủ lấp muôn ngàn tội lỗi của chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại so đo, tính toán, chấp chiếm từng lỗi nhỏ mà tha nhân xúc phạm đến chúng ta? Điều đó thử hỏi có công bằng chút nào không ???

Lời Chúa hôm nay thực sự thức tỉnh chúng ta thật nhiều đấy!

Chúa mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận tình thương tha thứ của Ngài, đồng thời cũng hãy sống quảng đại nhiều hơn với anh em bằng tình yêu thương tha thứ mỗi khi chúng ta bị xúc phạm.

Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho rất nhiều lần chúng con xúc phạm đến Chúa và cũng xúc phạm đến anh em.

Xin ban cho con quả tim của Chúa để con thực tâm yêu mến và sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con.

Xin dạy con biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa, để con luôn chạnh lòng thương trước những yếu đuối thiếu sót của người anh em.

Xin thanh tẩy tận căn khối óc của con, để con không bao giờ nhớ lại những điều mà anh em xúc phạm đến con.

Xin thương ghi sâu trong tâm hồn con tình yêu vô biên của Chúa để con được sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc trong tình Chúa và tình người. Amen.

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B . Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH. Lm Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- GIÁ TRỊ LỚN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬN NHỎ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- THA THỨ. Nt Anna Nguyễn Thị Nguyện
     ĐỨC TIN
     BIỂN ĐỜI
     CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA. GM. Ngô Quang Kiệt