Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh

bible.jpgiO agN 10x350.png“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”  (Mt 11, 28)
“Come to me, all you who labor and are burdened,  and I will give you rest” (Mt 11, 28)

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên A: HÃY THA THỨ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƠN THỨ THA. Lm Đan Vinh
hoa.jpgiO agN 10x350.pngTrong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su từ chối giới hạn tha thứ đến bẩy lần do ông Phê-rô đề nghị với Người, nhưng Người dạy môn đệ phải tha bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Ba lý do phải luôn tha thứ:....
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên A. Lm. Phalô Nguyễn Văn Đông
jesus-cross.jpgiO agN 10x350.pngAi cũng biết tha thứ cho nhau là một điều cần thiết cho đời sống cộng đoàn, nhưng lại là một việc vô cùng khó khăn, vì phải can đảm vượt qua sự bất công và oan ức mà mình phải chịu. Bình thường, ai cũng muốn được tha thứ,.... 
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên A: SUY TÔN TÌNH YÊU VÀ SỰ THA THỨ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cross.gifiO agN 10x350.png...Chắc chắn Thiên Chúa Cha đã không chọn cho Con mình cái chết thập giá, và Ngài cũng không thể vui khi nhìn thấy con mình bị treo trên đó, mà thập giá chính là cái ác của con người đặt lên vai Con Thiên Chúa.... 
Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A
thanh vinh.pngtrong suot 10x350.png

THÁNH VỊNH - Một Con Đường Cầu Nguyện - Nâng Tâm Hồn Lên Gặp Gỡ Thiên Chúa …Lắng nghe và hướng tâm hồn chúng ta về tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh dễ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gần gũi với Chúa để từ đó...

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm C: CHÚA ĐI TÌM NGƯỜI TỘI LỖI. Đan Viện Đa Minh
110.jpg“Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Ngài”. Thái độ từ bỏ dứt khoát, mau mắn theo Đức Kitô của Thánh sử Matthêu, cũng như bốn thánh tông đồ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan, cho chúng ta thấy: Đức Kitô có một sức hấp dẫn mãnh liệt,..
Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm C
luavacolung-bai.jpgCó lẽ chuyện một vài người phụ nữ đi theo các cha hay các thầy như là vai trò “hậu cần” trong công việc mục vụ trong bối cảnh hôm nay không có gì đáng ngạc nhiên lắm...
Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm C: HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU. Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí
55235951-1244792723-tinh-yeu-va-bao-dung-2.jpgNhững cặp tình nhân khi tỏ tình với nhau, người ta đã nghĩ ra thật nhiều hình thức độc đáo lạ lùng, có người gây bất ngờ cho người yêu bằng hằng trăm ngọn nến lung linh kết hình trái tim, có người tỏ tình với người yêu bằng cách hai người dắt nhau bước đi trên thảm hoa hồng...
Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm C: KẺ TỪ CHỐI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
Suy Niệm Thứ Ba tuần XXIV Thường niên C. Nt. Maria Chinh Anh
cau nguyen qw.jpg...Lạy Chúa Giê-su! Xin Chúa đến với con, đụng chạm đến con - người đã chết bởi biết bao thói hư tật xấu; đã chết vì trái tim không còn biết rung cảm trước những nỗi đau của tha nhân..
Thứ 2 tuần XXIV Thường Niên C: Một người tốt…Nt. Minh Thùy
7922-79141-tinh-dau-hoa-huong-duong.jpgViên đại đội trưởng mà Tin Mừng thánh Luca thuật lại hôm nay qủa là một người tốt hoàn hảo. Ông ta có địa vị, có chức quyền và ông ta cũng có “một tấm lòng”...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên C. Nhiều tác giả
409186_325712224135321_1436936097_n.jpgThưa quý OBACE, nếu chúng ta thấy mình không đến nỗi tả tơi hoang đàng như người con thứ đã làm tổn thương đến Thiên Chúa là cha của mình, thì có thể chúng ta cũng đang mang tâm trạng như người con cả, chúng ta vẫn đi nhà thờ đi lễ...
Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
JESU1.jpgThiên Chúa là Ai? Người phản ứng như thế nào trước tội lỗi của chúng ta? Thánh Kinh cho ta thấy Dung mạo đích thật của Thiên Chúa nơi Lòng Thương xót, nơi Tình yêu tha thứ tất cả....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI. Nt. Maria Anh Thư, OP
tc ty.jpgTrình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu không như những doanh nghiệp lớn, họ tuyển dụng nhân viên phải có trình độ, bằng cấp cao, có kinh nghiệm và có...ngoại hình..
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng

images.jpgTrong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại một sự kiện được diễn tả tỉ mỉ về người phụ nữ tội lỗi tìm gặp Chúa Giê-su. Khởi đầu là hoàn cảnh của người phụ nữ trong tâm trạng ảo não tuyệt vọng của kẻ sống trong tội, nhưng kết thúc là ra về trong tâm trạng an bình, hân hoan...

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
sach.jpgThánh Phaolô nói: “Ai coi mình là cái chi chi trong khi mình là cái không không, thì người ấy là kẻ dối mình”. Người biệt phái, luật sĩ thường coi mình là trung tâm, là thước đo là tiêu chuẩn để phê phán người khác...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
truyengiao.jpgTrên đường loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không những làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người đau khổ thân xác lẫn tâm hồn, mà Ngài còn cho chúng ta thấy niềm tin của con người vào Thiên Chúa kể cả nơi những người dân ngoại...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUA ĐAU KHỔ THẬP GIÁ VÀO VINH QUANG PHỤC SINH. Lm. Đan Vinh
preach_bible__cross.gif...Tin là chấp nhận đau khổ: Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng thành công. Bên cạnh những điều như ý vẫn có những nỗi cay đắng, tủi nhục, những tai nạn rủi ro, những thất bại đau khổ… mà dù muốn hay không chúng ta cũng phải chịu. Đau khổ thất bại vẫn có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thành công...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
hat giong tam.jpgLời Chúa hôm nay đặt chúng ta đối diện trước NIỀM TIN qua câu hỏi dứt khoát của Chúa Giêsu: “Anh em nói Thầy là ai?”. Câu trả lời của Phê rô phát xuất từ niềm tin và hi vọng: “Ngài là Đấng Ki tô..”. Phản ứng của Chúa Giê su làm cho những người nghe sửng sốt...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Paul Nguyễn Nguyên
jesus07.jpg...nếu như chúng ta đồng ý với lời tuyên xưng của thánh Phêrô trong Tin mừng hôm nay: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, thì chúng ta cũng hãy can đảm sống niềm tin đó như các tông đồ đã sống khi xưa...