Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm C

CHÚA ĐI TÌM NGƯỜI TỘI LỖI

Lời Chúa : Mt 9, 9-13

110.jpg(9) Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. (10) Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" (12) Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

SUY NIỆM: “Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Ngài”. Thái độ từ bỏ dứt khoát, mau mắn theo Đức Kitô của Thánh sử Matthêu, cũng như bốn thánh tông đồ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan, cho chúng ta thấy: Đức Kitô có một sức hấp dẫn mãnh liệt, làm cho các tông đồ dám bỏ tất cả đi theo Ngài. Các Tông đồ đã đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô bằng tình yêu mến sâu đậm ngay từ giây phút ban đầu. Các Ngài bộc lộ một tâm tình yêu mến đơn sơ tựa như các con trẻ ngây thơ yêu cha mẹ chúng. Khi chúng đang mải mê chơi đùa với các bạn, nhưng nếu thấy cha mẹ đến gọi, chúng bỏ tất cả chạy theo, không chút luyến tiếc.

Khi Đức Kitô hiện diện giữa chúng ta với sứ mạng Chúa Cha sai đến cứu nhân loại, từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Ngài đã thay đổi biết bao lòng người, đặc biệt Ngài đi tìm những người bị gạt ra khỏi xã hội, những người bệnh tật, phong cùi, những người tội lỗi, hạng điếm, người cô thân, lớp người Samari, người ngoại… Đức Kitô đã đi tìm họ, đụng chạm đến họ, ôm ấp và chữa lành họ. Người bày tỏ tình yêu thương, đồng bàn với họ. Tâm tình Ngài vui rộn lên khi có người tội lỗi trở lại. Cũng như hôm nay Tin Mừng cho ta thấy Ngài gọi Matthêu, một người thu thuế mà xã hội Do thái thời đó đã gạt bỏ, loại trừ ra khỏi cộng đồng. Vì họ quan niệm những người thu thuế của dân Do thái nộp cho đế quốc Rôma là những người phản quốc nhưng thái độ của Chúa Giêsu lại khác hẳn. Chính Ngài đã gọi và chọn ông làm môn đệ nối tiếp sứ mạng của Ngài.

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người thật xinh đẹp biết bao, đã làm Ngài vui thỏa thế nào, thì giờ đây niềm vui còn trào dâng gấp bội. Có thể nói: mỗi người là viên ngọc quí giá của Thiên Chúa, nên Ngài không ngại rời bỏ Thiên Quốc lặn xuống biển dương thế, mò tìm cho được những viên ngọc quí đó. Đó là kết quả công trình cứu độ của Ngài thực hiện cách sâu thẳm, Ngài chấp nhận chết chìm dưới đáy biển sự chết…Nhưng Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, và Tử Thần từ đây đã bị đặt làm bệ dưới chân Ngài. Thập Giá Đức Kitô được đặt làm cây cầu bắc từ đất lên tới Quê Trời, nhân loại mới có lối tiến vào Bàn Tiệc Thiên Chúa đã dọn sẵn chờ đón họ. Tình yêu cao vời vợi này đã cải hóa được lòng con người tự nguyện quay gót trở về. Ơn cứu độ của Đức Kitô từ từ hòa tan, chìm sâu trong lòng nhân loại cách tiệm tiến qua mọi thời, biến đổi và thăng tiến con người trên đường trọn lành. Người muốn tỏ lòng nhân từ chứ không muốn của lễ, muốn cất khỏi lòng người tội lỗi quả tim chai đá, tặng ban cho con người quả tim biết yêu thương. Lòng yêu thương của Ngài như sương sa âm thầm rơi, thấm đẫm mảnh đất lòng người đem lại sức tăng triển lớn mạnh vươn tới Trời cao.. Sức mạnh tình yêu cao cả của Người đã chiến thắng Sự Dữ….. 

Tại sao Thiên Chúa lại qúa bận tâm đến con người thấp hèn yếu đuối tội lỗi như thế ?

Thưa: vì Ngài không muốn công trình Ngài đã sáng tạo phải hư đi mặc dù kinh nghiệm bản thân cho chúng ta thấy:

Con người chỉ là bụi tro rồi lại trở về bụi tro, làm sao mà Chúa cần nhớ đến! Nhưng con người mang hình ảnh Thiên Chúa.

Con người chỉ là thân sâu bọ, chỉ là cỏ dại hoa đồng, nay còn mai mất…nhưng Chúa ban cho con người một linh hồn bất tử.

Con người hay hư nát, vì thân xác chỉ là cái vỏ bằng đất, làm tinh thần trĩu nặng, nhưng Đức Kitô đã ban Thánh Thần Chúa để soi sáng hướng dẫn.

Con người thay đổi, như làn gió thoảng qua, như áng mây tan trong khung trời lộng gió, nhưng sự hiện diện của con người là cánh tay nối dài của Đức Kitô trên trần thế.

Con người là tội nhân, dám làm điều dữ trái mắt Ngài, nhưng Chúa Cha đã cho Con Một Ngài xuống cứu họ.

Con người tà tâm, ác ý, làm điều tội lỗi hủy diệt chính mình, lôi cuốn cả tha nhân cùng phạm, nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho con người qủa tim mới, qủa tim biết yêu thương.

Con người dám đánh đổi vinh quang chân thật Thiên Chúa tặng ban, lấy tượng thần giả dối, nhưng chân lý của Đức Kitô sẽ đem họ vào sự thật muôn đời.

Con người chạy trốn Ánh Sáng vĩnh cửu, lui vào đêm tối Tử Thần, nhưng Đức Kitô đã chiến thắng Tử Thần để đem mọi người về cùng Chúa Cha.

Con người sợ thinh lặng, chạy quanh tìm âm thanh hỗn loạn, trở nên cuồng tín, nhưng Thiên Chúa sẽ đem họ vào nơi thanh vắng tỏ tình tâm sự và ban bình an.

Tình yêu Thiên Chúa toàn năng, Người luôn xoay sở mọi cách thế cho chúng ta được cứu rỗi, bất cứ chúng ta ở trong tình trạng nào. Hãy đến với Người, tin tưởng phó thác nơi Người,  Người sẽ chữa lành ta và nên bạn nghĩa thiết của ta, cùng đồng bàn với ta. Đừng sợ đến với Ngài, vì khi ta trở về, niềm vui rộn lên trong Ngài, làm Ngài quên hết tội lỗi ta. Ngài sẽ vội vàng phục hồi chức năng cao cả cho ta được làm con yêu dấu của Thiên Chúa, ghi tên ta vào sổ sách Nước Trời, và tiếp tục đồng hành với ta trên mọi nẻo đường còn lại trên dương thế… Ngài giầu có cao sang uy dũng tốt lành, Ngài làm chủ kho ân sủng sung mãn, phong phú của Ngài, Ngài không thể ngồi yên nhìn chúng ta gục ngã giữa sa mạc khô cằn không giọt nước. Bằng mọi cách, Ngài mưa ân sủng xuống trên ta trong mọi nơi mọi lúc.

Tình yêu Thiên Chúa luôn đi tìm kẻ tội lỗi.

Tình yêu Thiên Chúa hòa mình với tội nhân.

Tình yêu Thiên Chúa khiêm tốn luôn đi bước trước.

Tình yêu Thiên Chúa ban cách nhưng không, vô điều kiện.

Tình yêu Thiên Chúa trung thành và trường cửu.

Tình yêu Thiên Chúa tha thứ quên mọi lỗi lầm của chúng ta.

Tình yêu Thiên Chúa có đỉnh cao trên thập giá.

Tình yêu Thiên Chúa lôi kéo chúng ta lên khỏi vũng bùn tội lỗi.

Thực hành:

- Là Kitô hữu, chúng ta luôn đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng cách sống xứng đáng phẩm giá là Con Thiên Chúa trong mọi lãnh vực đời sống của chúng ta.

- Kitô hữu là cánh tay và đôi chân nối dài của Đức Kitô, chúng ta cùng với Ngài cầu nguyện và đồng hành, đi tìm tội nhân, dìu họ về cùng Chúa Cha.

- Là Kitô hữu chúng ta vui mừng tiến bước về dự bàn tiệc mà Chúa Cha đang đón chờ.

Lời Nguyện:

Lạy Đức Kitô, xưa Chúa đã gọi mời các môn đệ theo Chúa trên đường đi tìm tội nhân và những kẻ khốn cùng trong mảnh đời đau khổ. Giờ đây, xin Chúa cũng gọi chúng con đồng hành với Chúa trên mọi nẻo đường thế giới hôm nay trong sứ vụ truyền rao Tin Mừng, để đem mọi anh em trở về với Cha trên Quê Nhà. Amen.

Đan Viện Đa Minh

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm C
     Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm C: HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU. Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí
     Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm C: KẺ TỪ CHỐI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Thứ Ba tuần XXIV Thường niên C. Nt. Maria Chinh Anh
     Thứ 2 tuần XXIV Thường Niên C: Một người tốt…Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên C. Nhiều tác giả
     Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP