Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm C

HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU

55235951-1244792723-tinh-yeu-va-bao-dung-2.jpgNhững cặp tình nhân khi tỏ tình với nhau, người ta đã nghĩ ra thật nhiều hình thức độc đáo lạ lùng, có người gây bất ngờ cho người yêu bằng hằng trăm ngọn nến lung linh kết hình trái tim, có người tỏ tình với người yêu bằng cách hai người dắt nhau bước đi trên thảm hoa hồng, hoặc một ca sĩ kia thì muốn ngày cưới của mình được trang trí ngợp trời bằng hoa hồng, vì người yêu của anh thích hoa hồng, và còn vô số hình thức lãng mạn khác nữa. Có nhiều người coi đó là những việc làm chơi ngông hoặc những việc vô lý, còn đối với người trong cuộc thì có lý lẽ riêng của nó.

Câu chuyện trong bài tin Mừng hôm nay cũng cho thấy những lý lẽ, những ngôn ngữ riêng của tình yêu, mà chỉ những người nào thực sự ở trong tâm trạng ấy mới có thể cảm nhận được. Câu chuyện cho thấy hai cái nhìn của cùng một sự việc với hai góc độ khác nhau. Trước hết là cái nhìn của người biệt phái: Chúa Giêsu vào dự tiệc tại nhà một ngươi Pharisiêu thì có một người phụ nữ đem một bình dầu thơm bằng bạch ngọc quý giá, chị đứng phía chân Chúa mà khóc, nước mắt ướt chân Chúa, chị lấy tóc mình mà lau, rồi đập bể bình bạch ngọc để lấy dầu mà xức lên chân Chúa Giêsu. Trong con mắt của người biệt phái thì hành động của người phụ nữ này là một chuỗi những phi lý, vì đối với ông, người này không xứng đáng để bước vào cổng nhà ông, thế mà chị lại vào nhà và còn đứng sát vào chân Thày Giêsu, có lẽ ông cảm thấy “ngứa mắt” khi người phụ nữ tỏ ra quá thân thiện với Chúa, chị úp mặt lên chân Chúa mà khóc. Ông khó chịu vì chị còn đụng chạm đến chân Chúa, lấy tóc lau chân, lấy dầu xức lên chân. Người ta thường xức dầu thơm trên đầu trên mình, thì chị lại phí phạm với một bình dầu bạch ngọc đắt tiền như thế để xức lên chân Chúa. Ông không chỉ khó chịu về người phụ nữ tội lỗi này, mà trong lòng ông còn thầm trách và tỏ ra khinh thường Thày Giêsu, vì ai trong vùng cũng biết rõ người phụ nữ này, mà Thày lại còn giao du tiếp xức với chị. Cái nhìn của người Phairisêu này hoàn toàn là cái nhìn của người cho mình có quyền đoán xét, một cái nhìn không có trái tim và không có sự cảm thông.

Trái lại cái nhìn của Chúa Chúa Giêsu là cái nhìn đón nhận và tha thứ, Ngài đứng về phía người phụ nữ và bênh vực cho hành động của chị. Đối với Chúa, những việc làm tưởng chừng như phi lý của chị nó có ý nghĩa và có lý riêng của nó, vì Chúa Giêsu đã nhìn thấy tận đáy tâm hồn chị, sự hối hân ăn năn, Chúa đã thấy những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt của một con người  hạnh phúc vì đã được tha thứ, Chúa đã thấy những nụ hôn ấm áp ở nơi bàn chân của Ngài là những cái hôn của lòng biết ơn vì được đón nhận được thông cảm, và Chúa còn nhìn thấy nơi hành đông đập bể bình dầu để xức vào chân Chúa là hành động đáp đền trước một tinh yêu và sư tha thứ không giới hạn. Đáng lẽ ra với tình trạng tội lỗi của chị, chí đáng bị kết án ngàn lần, bị mọi người coi thường hơn cả những loài dơ bẩn, vậy mà giờ đây, chị lại được Chúa đón nhận, được tôn trọng như một con người bình thường và còn được yêu thương hơn những người bình thường, thì đối với chị bình dầu kia không đáng là gì so với những điều lớn lao lạ lùng mà chi đã nhận được, đó là ơn tha thứ và chửa lãnh, ơn được tôn trọng.

Quay lại với người biệt phái, so sánh chị với ông ta, Chúa mở mắt cho ông thấy nơi chị có nhiều điều còn vượt xa hơn ông ta rất nhiều: Này ông Simon, tôi vào nhà ông, ông không lấy nước cho tôi rửa chân, còn chị này đã lấy nước mắt để rửa chân tôi và đã lấy tóc mình mà lau, ông đã chẳng hôn chào tôi, còn chị này không ngớt hôn chân tôi, ông không xức dâu lên đầu tôi, còn chị này đã xức dầu lên chân tôi… Khi so sánh như thế, Chúa Giêsu cho thấy những việc làm của người phụ nữ này còn đáng trân trọng hơn cả việc người biệt phái kia mời cơm thiết đã Ngài, vì hành động của người phụ nữa lày là hành động được thúc đẩy từ trái tim, từ sư cảm nhận và tin rằng Thày Giêsu chính là đấng đã tha thứ cho chị, giải tỏa cho nỗi lòng và trả lại cho chị phẩm giá của một con người và còn nhận chị làm con Thiên Chúa.

Yêu nhiều thì sẽ được tha nhiều, đó là điều Chúa muốn nói chúng ta để mỗi người đừng bao giờ thất vọng về tình trạnh của mình, đừng bao giờ mang mặc cảm để rồi tránh né Thiên Chúa, dù cho trước mặt Thiên Chúa trước mặt mọi người, chúng ta là những kẻ tội lỗi bất xứng như người phụ nữ hôm nay, nhưng nếu chúng ta tin tường vào ơn tha thứ và hết lòng yêu mến, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ. Đừng  bao giờ như người biệt phái mang cái nhìn chỉ trích và nghi kỵ thành kiến với anh chị em, nhưng hãy có một tấm lòng bao dung độ lượng để đón nhận nhau, giúp nhau nên hoàn thiện và tạo cho nhau cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Xin cho chúng ta đến với Chúa bằng tình yêu và làm mọi việc với sự thúc đẩy của lòng yêu mến Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm C: KẺ TỪ CHỐI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Thứ Ba tuần XXIV Thường niên C. Nt. Maria Chinh Anh
     Thứ 2 tuần XXIV Thường Niên C: Một người tốt…Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên C. Nhiều tác giả
     Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: QUA ĐAU KHỔ THẬP GIÁ VÀO VINH QUANG PHỤC SINH. Lm. Đan Vinh