Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C. Nt. Maria Chinh Anh
55291523-1270885098-hoa-dao-10-4.jpgQua ngàn vạn năm, biển cả hóa nương dâu, nương dâu hóa biển cát, vũ trụ vạn vật biến đổi xoay vần, không chi tồn tại, không chi vững bền. Người khôn ngoan ngẫm nghĩ để tìm kiếm chân lý, lẽ sống đích thực khả dĩ đưa đến hạnh phúc bất diệt. Con người tâm trí hời hợt thường bám vào vật chất phù du chóng qua đi...
Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, sáng ngày 21-11-2013, ĐTC bày tỏ lo âu về tình trạng của nhiều tín hữu Kitô nhất là tại Trung Đông, đang phải chịu những hậu quả vì căng thẳng và xung đột...

Gợi ý suy chiêm Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua. Nt Têrêsa Ngọc Lễ
cau nguyen.jpgSau khi đã chọn những điều kiện tốt nhất, định tâm, nhận diện ra Chúa đang ở trước mặt mình, giờ đây, mời bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn biết cầu nguyện trong giờ cầu nguyện này, và xin Ngài ban cho bạn ơn xin sau...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: Nhiều tác giả

17_586_KiTo-Vua.jpg...Hôm nay, bước vào tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, cũng là ngày bế mạc Năm Đức Tin, Giáo Hội tôn xưng Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, để mời gọi chúng ta yêu mến, biết ơn, tôn vinh và đặt Ngài làm vua hướng dẫn và làm chủ cuộc đời của mình...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: LỄ KI TÔ VUA. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
TaiSaoBanQuanTamChuaGiesuPhucSinh.jpgChúa Giê su yêu thích tước hiệu Mục tử, Tôi tớ, Con Người, và đôi lúc, tước hiệu Thầy hoặc Messia hơn tước hiệu Vua. Thế mà để chế diễu vương quyền của Ngài thì đây là những thứ mà người ta dâng cho Ngài....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.

cau-nguyen2.jpg...Sự tỉnh thức chỉ có thể có được trong những con người luôn biết tìm kiếm hướng về điều thiện và làm điều thiện. Họ hiểu rằng, cuộc sống cần phải được thanh lọc, chọn lựa một hướng đi tốt, một cách sống thiện hảo trong bất kỳ một hoàn cảnh, một môi trường nào...

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
JesusPreaching.jpg“Cuộc chiến càng cam go thì vinh quang càng rực rỡ’’. Đó là một kinh nghiệm rất hữu ích cho một chiến sĩ, một chiến binh xuất trận, gợi lên cho họ một chí khí anh hùng, can đảm đi vào chiến trường....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
chuavacanhdong.jpg...Trả lời cho vấn nạn về điềm báo những kinh hoàng sẽ xảy đến, Chúa Giêsu nói về những thảm cảnh đau thường con người sẽ phải đối diện “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.  Sẽ có những trận động đất lớn,...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN B.Nữ Tỳ Thánh Thể.
1270457735_85870829_1-Hinh-anh-ca--tim-1-ngui-de-yeu-thuong.jpg...Hai hình ảnh như đối nghịch từng đôi một. Một bên là người giàu, những người giàu. Còn  bên kia là bà góa, mà chỉ có một bà góa. Một bên là bỏ nhiều tiền, bên kia chỉ có hai đồng xu nhỏ. Giàu thì có bạn cùng đi, một nhóm... Còn nghèo và cô đơn thì chỉ đi lẻ loi một mình...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA KITÔ VUA: QUẢNG ĐẠI CHO ĐI. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.

55235951-1244792723-tinh-yeu-va-bao-dung-2.jpg...Khi trao ban, dâng hiến, chúng ta không mất, không nghèo đi vì những gì đã trao ban, nhưng trái lại chúng ta lại trở nên “giàu có” hơn bao giờ hết trong tâm hồn, trong tình yêu và lòng quảng đại...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
17_586_KiTo-Vua.jpgĐức Ki tô là Vua và cùng với Ngài chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng cuộc vinh thắng ấy không có nghĩa là chúng ta có thể ngồi khoanh tay bất động trước sự dữ. Đó là thù địch duy nhất  mà TÌNH YÊU đích thật phải kiên trì chiến đấu chống lại...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nhiều tác giả
tin mung.jpgMột trong những khao khát của con người được làm vua làm chúa, chính vì thế, mà trong xã hội người ta gìanh giật nhau để làm vua, người nào hơi nổi bật một chút thì đều được báo chí tôn làm vua: vua phá lưới, vua bếp, vua lốp, vua nhạc rock ...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY THỨC TỈNH VÀ CẦU NGUYỆN. Sr. Maria Nguyễn Sao
IntPrier-2.jpgSứ điệp Lời Chúa mà chúng ta suy niệm hôm nay. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không ai có thể biết trước được ngày tận cùng của cuộc đời mình. Vì thế người kitô hữu chúng ta phải cần tỉnh thức cầu nguyện,..
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ: VUA - HY SINH CHO DÂN VÌ DÂN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Chúa Giêsu Kito Vua.jpgThưa quý OBACE, chúng ta quen với những hình ảnh trên phim về các vua thời xưa, là những người có nét mặt uy phong, mặc long bào đính nhiều vàng ngọc, ngồi trên ngai vàng với đầy quyền lực. Tại một số quốc gia quân chủ còn lại hiện nay như Campuchia, Nhật Bản, Thụy Điển, Vương quốc Anh.., các vị vua không còn nhiều quyền lực, cũng không có dáng vẻ đặc biệt bên ngoài. Họ bình thường như những nhà hoạt động chính trị khác. Ngày nay nhiều người cũng muốn làm vua thống lĩnh, chi phối thiên hạ bằng quyền lực, ảnh hưởng và thế lực ngầm. 
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A-TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU. Thiên Thảo SJP
climateaction.jpg...Các thánh tử đạo đã là những hạt giống mục nát giữa lòng đất mẹ, để chúng ta được sinh ra, lớn lên và phát triển như ngày hôm nay. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là lẽ sống ngàn đời của con dân đất Việt, đặc biệt đối với chúng ta là những Kitô hữu...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN. Minh Tứ
142008224122.jpgLàng Bờ Kênh có một cây đa rất to, nhánh của nó vươn rộng phủ cả một gốc đường. Nó là niềm tự hào đối với bà con cô bác khu vực này. Những chiếc rễ cái và rễ con bám chật và trồi lên mặt đất là thành những chiếc ghế ngồi thật thú vị....
NGÀI ĐÓ SAO?

 

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH

15BlessedMother.gif...Hôm nay chúng ta mừng lễ Ðức Mẹ dâng mình, chúng ta được mời gọi noi theo cách dâng mình của Mẹ như lời thánh An Phong diễn tả : “Mẹ đã hiến dâng trót mình cho Thiên Chúa, làm đẹp lòng Người qua hai điểm: Một là Mẹ đã mau mắn hiến dâng không trì hoãn ; hai là Mẹ đã tận tuyệt hiến dâng không dành lại phần nào”...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
imagesCAKPYRT9.jpg...Tình yêu sẽ là tiêu chuẩn duy nhất chúng ta sẽ bị xét xử. Nhưng sự xét xử ấy, không chỉ dành cho ngày chung thẩm, nhưng ngay sau khi chết. Nên chính giờ đây là cơ may để chúng ta đón tiếp Đức Ki tô...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ KITÔ VUA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
VietGiaiTri_Com-264332-1243090521.jpg..Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải sống tình liên đới với tha nhân, không chỉ vì có chung một Cha trên trời nên “tứ hải giai huynh đệ”, mà còn vì con người là “hình ảnh Thiên Chúa”. Chính Chúa đã tự đồng hoá mình với những mảnh đời bất hạnh lầm than...