Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Thứ Hai Tuần 17 Thường niên

Mt 13, 31-35 : Dụ ngôn hạt cải và men

Lớn lên từ cái bé nhỏ

1. Lời Chúa :

Chúa Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Ngài nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." Ngài còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."(c 31-33)

2. Suy niệm :

Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 vấn đề : Thứ nhất, cái lớn xuất phát từ cái nhỏ bé : Định luật chung cho thấy cái vô cùng lớn cũng khởi sự từ cái vô cùng nhỏ. Nước Trời trong thế gian và đức tin trong mỗi người cũng giống như thế. Theo thống kê năm 2008, mười hai tông đồ, một con số ít ỏi đã làm cho thế giới đạt con số 1 tỷ 300 triệu người công giáo. Thứ hai, sự nhiệt thành làm nên chuyện lớn : Điều đáng buồn nhất là ai đó sống không có hy vọng và nhụt chí... Hy vọng làm phát sinh nhiệt thành, nhiệt thành tăng sức hoạt động và hoạt động làm cho lớn lên.

3. Bài học : Hãy hăng hái làm việc truyền giáo.

4. Sống đạo : Hăng hái truyền giáo

Ông Gio-an Nghiêm, 72 tuổi, sinh quán tại Phương Tây, tỉnh Quảng Nam. Ông là một y sĩ nhiệt thành, rất sùng Phật trước khi trở thành người Công Giáo. Không ai dám trình bầy đạo Công Giáo vì sợ tính ông nóng nẩy. Thế mà ông Ma-nu-en (Manuel) một giáo dân rất nhiệt thành, bị bệnh mời ông đến chữa, và trong khi thầy thuốc chữa bệnh thì bệnh nhân nói về đạo thánh Chúa. Sau ba bốn lần nói về Chúa, người giáo dân này đã chinh phục được một người nhiệt thành về cho Chúa. Dĩ nhiên cuộc trở lại đạo của y sĩ Gio-an đã làm chấn động giới Phật Giáo. Ông đã trở thành người cộng tác đắc lực của các cha trong việc chinh phục người khác về với Chúa. Ông thường nói: "Có ai mộ mến Phật hơn tôi? Có ai làm những điều dị đoan hơn tôi ? Thế mà nhờ ơn Chúa, từ khi tôi nhận phép rửa tội, tôi hoàn toàn đổi mới" (Sách Dòng máu anh hùng)

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, nếu ai cũng hăng hái truyền giáo như cụ Nghiêm 72 tuổi thì cánh đồng truyền giáo không sợ thiếu thợ gặt. Xin giúp chúng con đừng ngồi chờ thời cơ, nhưng luôn hăng say làm việc cho Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

 

Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Mt 13, 36-43: Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn cỏ lùng.

Ruộng là thế gian

1. Lời Chúa :

Bấy giờ, Chúa Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Ngài và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Ngài đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Ngài, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.(c 36-43)

2. Suy niệm :

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

Thứ nhất, thế gian có nhiều gương xấu : Trong thế gian, có ánh sáng, có nhiều người tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận thế gian có nhiều gương xấu như Chúa Giê-su đã từng nói: “Thế gian cần phải có gương xấu. Nhưng khốn cho ai làm gương xấu”. Hãy nhìn thế giới lộn xộn hôm nay, hãy đọc báo để biết bao nhiêu điều tiêu cực. Thứ hai, hoạt động của Giáo Hội trong một thế giới nhiều gương xấu : Giáo Hội hiện diện trong thế gian cũng đồng nghĩa là Giáo Hội đi giữa bóng tối tội lỗi. Tuy nhiên, Giáo Hội không được đồng hoá với thế gian mà phải thắp sáng thế gian.

3. Bài học : Hãy thắp sáng thế gian

4. Sống đạo : Lời ca ngợi bác ái công giáo

Giám Đốc Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới ca ngợi Giáo Hội Công Giáo và Đức Giáo Hoàng (ĐGH).

VATICAN CITY 19/01/07 – Sau khi hội kiến với ĐGH tại Tòa Thánh Vatican, ông Mô-rít (James Morris) Giám Đốc Chương Trình Lương Thực Thế Giới thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ), lên tiếng ca ngợi ĐGH và Giáo Hội Công Giáo về những nỗ lực trợ giúp người nghèo.

ĐGH đã tiếp kiến ông Morris trong ngày 15 tháng Giêng, một tuần lễ sau khi Ngài đọc diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhắc đến việc cấp thiết phải giảm bớt số người nghèo đói trên thế giới.

Ông Morris đưa ra bản thông cáo báo chí tại Roma trong đó có đoạn viết: “Tôi muốn tri ân Đức Thánh Cha vì những nỗ lực liên tục của Ngài, cũng như những quyết tâm của Giáo Hội Công Giáo trong việc trợ giúp người nghèo và cùng khổ trên khắp thế giới”. Ông Morris cho biết thêm Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới đã làm việc sát cánh với những cơ quan nhân đạo Công Giáo như Caritas Quốc Tế, Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo, Nữ Tử Bác Ái, Dịch Vụ Tỵ Nạn Chúa Giêsu, Ủy Ban Quốc Tế Di Dân Công Giáo và Cộng Đồng Thánh Ê-đi-di-ô.

Ông Giám Đốc Chương Trình còn nhận định: “Sự hỗ trợ của ĐTC và của Giáo Hội Công Giáo về mặt tinh thần, luân lý và vật chất thực sự là niềm hy vọng cho tương lai hàng triệu thiếu nhi”. Bản tuyên cáo viết thêm: “Tôi chân thành tri ân thiện chí, sự khích lệ, và lòng kiên vững của Giáo Hội, đặc biệt là mối quan tâm của ĐTC đối với những người bị đau khổ trên khắp thế giới. Tinh thần của ĐTC đã khích lệ tinh thần của tất cả chúng ta”. Ông Morris cho biết thêm thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa để 850 triệu người trên thế giới có đủ thức ăn. Ông còn kêu gọi các nước giàu có đóng góp tài nguyên, đáp ứng lời kêu gọi của LHQ trong mục tiêu giảm bớt phân nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015. ĐTC mạnh mẽ ủng hộ Chương Trình Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ do LHQ đề ra và thúc giục cộng đồng quốc tế thực thi mục tiêu này.

Bản tin của Nguyễn Long Thao

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, có lời nhận định rằng “Giáo Hội công giáo làm nhiều điều tốt hơn điều xấu”. Chúng con tin rằng tình thương của Chúa đã thấm vào huyết quản người công giáo chúng con và thúc đẩy chúng con tránh xa điều xấu và hết sức cố gắng làm nhiều việc tốt. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

 

Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Mt 13, 44-46: Dụ ngôn kho báu và ngọc quí

Bán tất cả

1. Lời Chúa :

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy (c 44-46).

2. Suy niệm :

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. Thứ nhất, ai muốn nên thánh, muốn vào thiên đàng, phải hy sinh tất cả : Hy sinh vật chất là của cải, tiện nghi. Hy sinh tinh thần là tình gia đình, bạn bè, địa vị, thú vui. Hy sinh bản thân là ý riêng, tự do. Thứ hai, ai chấp nhận mất cái nhỏ sẽ thu được cái lớn : Tất cả những hy sinh nêu trên đều là nhỏ.

Nước thiên đàng, phần rỗi đời đời là niềm vui quá lớn như thánh Phao-lô viết : “Đau khổ đời nầy không thấm vào đâu so với hạnh phúc thiên đàng”.

3. Bài học : Hãy bán tất cả để mua nước thiên đàng.

4. Sống đạo : Chết vì đạo

Có những người chấp nhận hy sinh mạng sống để mua nước thiên đàng. Na-ga-sa-ki là một thành phố đã bị trái bom hạt nhân thứ hai tiêu huỷ cùng với hàng trăm ngàn sinh linh vào năm 1945. Khoảng 350 năm trước đó, vào tháng 2 năm 1597, có 26 vị tử đạo đã bị treo vào thập tự trên một ngọn đồi quay mặt hướng về thành phố Nagasaki. Họ là những linh mục truyền giáo, tu sĩ, giáo dân. Họ là những người thuộc dòng thánh Phanxicô, dòng Tên và thành viên của dòng Ba Phanxicô. Họ thuộc mọi giai cấp xã hội: là những giáo lý viên, nông dân, y sĩ, những người giúp việc và ở mọi lứa tuổi, nhưng tất cả 26 vị được kết hợp trong cùng một đức tin và một tình yêu Thiên Chúa và Giáo Hội.

Khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật vào những năm 1860, họ ngỡ là sẽ không tìm thấy một dấu vết nào của Thiên Chúa giáo nữa. Nhưng sau khi đã thiết lập được vài cộng đoàn bé nhỏ, các ngài ngạc nhiên khám phá ra hàng ngàn tín hữu sinh sống quanh thành phố Nagasaki vẫn âm thầm, lén lút giữ vững đức tin mà 26 vị tử đạo đã anh dũng tuyên xưng. Vào năm 1617, tất cả 26 vị này đã được phong á thánh và cuối cùng được tôn phong hiển thánh vào năm 1862.

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, để mua nước thiên đàng, con cái Chúa phải trả một giá rất đắt là đi con đường hẹp, là hy sinh nhiều sở thích và có khi chấp nhận chịu chết vì Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin để con cái Chúa dám vượt thắng tất cả. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

 

Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Mt 13, 47-53: Dụ ngôn chiếc lưới

Cá tốt và cá xấu

1. Lời Chúa :

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (c 47-50)

2. Suy niệm :

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 điểm chính. Thứ nhất, Giáo Hội là một tập thể pha trộn người tốt, kẻ xấu : Lưới kéo vào thì có cá lớn, cá nhỏ, cá ngon cá dở. Trên trần gian, kẻ lành người dữ sống bên nhau. Thứ hai, quyền phán xét thuộc về Chúa : Chúng ta ra trước tòa phán xét một mình mà thôi. Chỉ có việc lành mới đi theo và biện hộ cho chúng ta. Thứ ba, Thiên Chúa phân định người tốt kẻ xấu : Mỗi người trong chúng ta sẽ được phán xét trong ngày của mình. Sau ngày phán xét, kẻ lành người dữ sẽ vĩnh viễn xa nhau.

3. Bài học : Hãy cố gắng sống lành thánh.

4. Sống đạo : Bà Minh Đức vương thái phi

Mở đầu thời kỳ Hiền vương, giáo đoàn xứ Nam gặp phải tang đau đớn : Đó là cái chết của bà Maria Minh Đức. Giáo dân thiệt hại rất nhiều vì cái chết của bà. Lúc sinh thời, bà đã che chở cho họ trong những cơn khốn khó. Bà rất sốt sắng trong việc chinh phục các linh hồn cho Chúa Giêsu. Bà hưởng thọ hơn 80 tuổi, sau 24 năm trung thành với đạo Chúa. Bà là chiếc cột cái trong tòa nhà giáo đoàn xứ Nam và là vị lãnh đạo can đảm của họ trong thời bị bách hại. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con sống tốt để được xếp vào loại những người không bị vứt ra ngoài, những người không phải khóc lóc nghiến răng. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan của Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

 

Thứ Sáu, tuần 17 Thường niên

Mt 13, 54-58: Chúa Giê-su về thăm Na-gia-rét lần 2.

Chúa Giê-su về thăm quê

1. Lời Chúa :

Ngài về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giu-se, Xi-mong và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp ngã vì Ngài. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (c 54-58 )

2. Suy niệm :

Có 3 điều chúng ta cần tìm hiểu qua đoạn lời Chúa hôm nay.

Thứ nhất, việc Chúa Giê-su về thăm quê là một hành vi yêu mến: Ngài về quê vì quyến luyến gia đình, bà con. Thứ hai, việc Ngài về thăm quê là một hành vi can đảm vì nơi khó hoạt động nhất chính là nơi chúng ta sống lúc nhỏ. Thứ ba, việc Ngài tận dụng thời giờ để giảng dạy cho người đồng hương : “Người giảng dạy trong hội đường” (c 54) : Ý nói Ngài không để mất thời giờ và làm những gì có thể cho bà con làng xóm.

3. Bài học : Hãy sống có tình, có nghĩa.

4. Sống đạo : Tâm tình bổn đạo

Cha Đắc Lộ viết: “Tôi thú thật khi tôi thấy họ, lòng tôi trào lên tất cả những mối tình yêu mến vui mừng và cảm động mà người mẹ có thể có khi gặp lại người con”. Dẫn đầu phái đoàn là ông Xi-mong, người mà cha đã rửa tội cho trước đây 16 năm khi mới vào xứ Bắc. Biết bao câu chuyện hàn huyên. Làng ông Xi-mong ở đã trở thành một làng Công giáo toàn tòng ngót 1.000 nhân danh, họ sống đạo đức thánh thiện “dầu chưa được gặp một linh mục thừa sai nào cả”. Người cộng tác với ông trong công cuộc truyền giáo cho khu vực đó là ông Phanxicô, lúc đó cũng có mặt trong phái đoàn, và Chúa cũng đã ban cho họ được nhiều ơn lạ để làm vững đức tin đã lĩnh nhận. Ở lại với cha và các thầy giảng ít ngày, sau khi được nhận các ơn Bí tích, họ trở lại bên kia ranh giới, hăng hái hoạt động hơn nữa cho nước Chúa. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, tình nghĩa đem lại hơi ấm cho nhau, tình nghĩa đem lại hạnh phúc và niềm vui cho nhau. Xin Chúa giúp con cái Chúa biết lấy tình nghĩa mà đối xử với nhau để cuộc đời được thêm tươi đẹp. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

 

Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Mt 14, 1-12: Gio-an tẩy giả bị chém đầu

Sứ điệp qua cái chết của Gio-an tẩy giả

1. Lời Chúa :

Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Chúa Giê-su.(c 3-12)

2. Suy niệm :

Qua cái chết của Gio-an tẩy giả, lời Chúa nêu lên 4 điều.

Thứ nhất, số phận người môn đệ rất hẳm hiu. Cái chết của Gio-an tẩy giả báo trước cái chết của Chúa Giê-su sau nầy. Thứ hai, người nầy ngã xuống, người khác đứng lên: Công việc của Gio-an tẩy giả tưởng như dừng lại vì ngài đã chết. Nhưng Chúa Giê-su thế chỗ và tiếp nối sứ mệnh của ông. Thứ ba, Gio-an tẩy giả và Chúa Giê-su đều chết: Xem ra việc truyền giáo có vẻ thất bại trước bạo lực, nhưng chết lại là chiến thắng. Đạo Chúa vẫn lan rộng. Thứ bốn, Gio-an tẩy giả dám chết vì thế gian để sống cho Chúa: Người Kitô hữu cũng phải dám chấp nhận số phận đau thương.

3. Bài học : Đừng sợ và luôn sống có tư cách.

4. Sống đạo : Ông Kiên tử đạo

Ông Kiên vững vàng thưa lại: "Thưa chúa thượng, thần sẵn sàng tuân lệnh trong mọi sự, miễn là lương tâm thần không trách cứ. Chỉ có đạo Kitô mới bắt buộc được thần không tuân lệnh, bởi vì nếu theo lệnh chúa thượng thì thần phải bỏ đạo và làm ngược lại với Chúa Trời Đất, và như thế, thần đánh mất cả mạng sống, cả linh hồn. Thần theo đạo ngay từ thuở bé do cha mẹ truyền dạy và được một ơn lạ rất đặc biệt của Đức Chúa Trời ban cho. Thần quí trọng đạo hơn cả mạng sống, để không bất xứng với hạnh phúc đời đời mà Chúa Trời thưởng cho những người trung thành đến cùng".

Các quan nghe những lời ấy thì giận dữ cho là xúc phạm đến chúa thượng nên xin Minh Vương ra lệnh phân thây từng mảnh. Minh Vương ra án cho ông cai Phaolô Kiên phải xử chém tại quê quán. Đồng thời Minh Vương cũng ra án cho thầy giảng Gan phải giam đói trong một nhà giam biệt lập, còn người lính trẻ Mi-ca-e Van bị xử chém ngay tại cánh đồng. (Lm. Vũ Thành, Dòng máu anh hùng)

5. Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, Gio-an tẩy giả không sợ nên đã nói thẳng với vua điều sai trái của vua. Đành rằng làm người thì ai cũng sợ, nhưng xin Chúa giúp chúng con đừng sợ, nhất là khi bảo vệ chân lý để khỏi làm mất nhân cách của mình. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ THÁNH GIOAN KIM & THÁNH ANNA. Minh Tứ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- ANH EM CÓ HIỂU TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY KHÔNG? Lm. Gioan B Phan Kế Sự
     TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A-NƯỚC TRỜI LÀ TẤT CẢ.Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A- QUYẾT ĐỊNH NÀO LÀ KHÔN NGOAN?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- BIỆN CHỨNG ĐƯỢC-MẤT. Lm HK
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Ngọc
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. DH
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông