Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

“ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT ? ”

T4 T 17 TN.jpg

Lời Chúa   Mt 13, 44 – 46                          

44"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Suy niệm

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy, chuyện người kia hay chuyện thương gia, họ tìm được kho báu, ngọc quý, họ vui mừng mà bán đi tất cả tài sản để mua cho bằng được thứ mà họ coi là quý giá nhất.

Vậy thứ quý giá nhất của chúng ta là gì? Và khi tìm gặp được thứ quý giá nhất, liệu chúng ta có sẵn sàng bán đi mọi tài sản để có được thứ quan trọng nhất không? Thứ quý giá đó phải chăng cũng là kho báu, vàng bạc, hay ngọc quý hiếm…. Những thứ mà người ta coi đó để thể hiện sự giàu có, quyền lực của chính mình, chúng ta có xem giống họ không? Con người ra công làm việc cũng chỉ để có một mục đích là tìm kiếm thứ gì trị giá nhất mà không ai có. Còn tài sản mà chúng ta đang có, có phải là khả năng, thời giờ, sức khoẻ, tiền tài, danh vọng,…. Điều giá trị nhất của mỗi người thì hoàn toàn khác nhau, chúng ta tự chọn lựa cho riêng mình. Vậy đâu là kho báu của người Ki-tô hữu chúng ta? Đó chính là Thiên Chúa, là Nước Trời mà mỗi giây phút chúng ta phải cố gắng đạt đến. Chúng ta đã luôn sống với niềm hy vọng vào cuộc sống mai hậu. Nơi đó, là Nước Trời có Thiên Chúa ngự trị, nơi hạnh phúc viên mãn vì chúng ta sẽ được diện kiến và sống với Thiên Chúa mãi mãi. Nhưng làm sao để đạt đến Nước Trời? Chúng ta đã được Thiên Chúa ban cho hồng ân nhưng không được làm con Chúa, được hưởng gia tài của Thiên Chúa là ơn cứu độ. Chúng ta được chínhThiên Chúa cho gặp Ngài qua bí tích Rửa tội là thứ quý giá nhất mà chúng ta không cần phải tìm kiếm, chúng ta có nhận ra được điều đó không?

Người giàu có và vị thương gia đã bán tất cả tài sản đi để có được thứ quý giá nhất. Điều này không phải dễ dàng trong việc chọn lựa, vì tài sản đang có sẵn và có rất nhiều, nhưng họ chấp nhận mất cái này để được cái khác lớn hơn. Chúng ta cũng vậy, để có được Thiên Chúa và Nước Trời là cái quý giá hơn, thì chúng ta cũng phải hy sinh bỏ đi mọi thứ thuộc về chúng ta như: bản tính tự nhiên, cách sống ….mà thay vào đó là sống các giới răn của Chúa, sống theo Tin Mừng, đó là con đường dẫn chúng ta tới Nước Trời, tới Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn nhận biết Chúa là kho tàng quý giá nhất mà chúng con phải tìm kiếm, phải chiếm hữu. Xin cho chúng con cũng biết buông bỏ tất cả để chọn Chúa là gia tài của chúng con. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Thánh Inhaxiô Loyola Linh mục sáng lập Dòng Tên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc