Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Nước Trời

(Mt 13, 31-35)

 

Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để thiết lập Nước Trời, và Ngài cũng chính là hiện thân của Nước Trời.

Để thiết lập Nước ấy, Đức Giêsu đã quy tụ Nhóm Mười Hai gồm đủ mọi thành phần: người đã có gia đình hay còn độc thân, người ít học hay có học vị, người bị xếp vào hàng tội lỗi, người theo nhóm quá khích, hay người sẽ phản bội sau này. Tất cả đều được Chúa yêu thương tuyển chọn và huấn luyện để xây dựng Nước Trời ngay tại thế là Giáo Hội Chúa hôm nay.

Khởi đi từ con số mười hai thật khiêm tốn nhỏ bé, đơn sơ và thầm lặng từ miền đất Galilê năm nào, đến hôm nay đã có mặt ở khắp năm châu. Nơi nào có con người hiện diện, là nơi ấy Giáo Hội được sinh ra và phát triển.

Vâng, chính Đức Giêsu đã âm thầm gieo hạt giống Nước Trời tại miền đất Palestina nhỏ bé cách đây hơn hai ngàn năm. Thế vậy mà “Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (c.32).

Giáo Hội hôm nay bao gồm mọi dân nước không phân biệt, mọi miền đất rộng lớn hay nhỏ bé xa xôi đều được đón nhận Tin Mừng để gia nhập Giáo Hội. Chính Thần Khí đã hoạt động trong Giáo Hội và làm cho Giáo Hội lan rộng khắp nơi, tựa hạt cải nhỏ bé được gieo vào mảnh đất trần gian, rồi lớn lên thành cây cao lớn nhất cho muôn chim trời tới cư ngụ (x.c.31).

Giáo Hội không chỉ phát triển về chiều rộng với những con số trải khắp năm châu, nhưng hơn thế nữa, Giáo Hội còn có tầm ảnh hưởng đi sâu vào trần gian như men trong bột, để làm cả thế giới này được dậy men Tin Mừng.

Thật vậy, được lãnh nhận sứ điệp yêu thương và phục vụ từ lời dạy và gương sống của Thầy Giêsu – Đấng Sáng Lập, Giáo Hội luôn không ngừng sống và chia sẻ tình yêu thương với con người trong mọi nỗi lo âu và hy vọng, niềm vui hay khổ đau. Giáo Hội luôn nhiệt tâm phục vụ con người trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong những nỗi khốn cùng nhất của nhân loại.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với những thành quả đạt được của Giáo Hội hôm nay. Đồng thời cũng hãy khiêm tốn xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của bản thân, đã làm hoen ố nét đẹp cao quý của khuôn mặt Giáo Hội. Và hãy quyết tâm nỗ lực cộng tác với Giáo Hội trong việc mở mang Nước Chúa, để góp phần làm biến đổi thế giới nên tốt đẹp hơn theo lòng Chúa mong muốn.

 

Lạy Chúa Giêsu nhân hậu.

Xin cám ơn Chúa đã thành lập Giáo Hội và cho con được gia nhập.

Xin tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội có nhiều gương sáng thánh thiện,

để làm đẹp Giáo Hội và có sức biến đổi thế giới.

Xin tạ ơn Chúa đã ban sự khôn ngoan và cương nghị cho các vị chủ chăn,

để giữ vững truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội,

và canh tân thích nghi phù hợp,

để mang lại bộ mặt tươi mới hơn cho Giáo Hội,

giữa một thế giới đang biến chuyển không ngừng.

Xin Thần Khí luôn đồng hành và hướng dẫn Giáo Hội

trong tình thương quan phòng của Chúa.

Xin Chúa thêm sức và trợ giúp Giáo Hội vượt qua những gian nan thử thách,

để trung thành chu toàn sứ mạng Chúa ủy thác.

Xin cho con luôn yêu mến, vâng phục,

và cộng tác với Giáo Hội trong việc mở mang Nước Chúa,

bằng đời sống yêu thương và phục vụ

trong âm thầm khiêm tốn của đời sống thường ngày. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Thánh Inhaxiô Loyola Linh mục sáng lập Dòng Tên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm A – Lm.J.P
     Lễ Thánh nữ Martha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm A - Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A- Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. JB