Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên Năm A 

ĐỨC TIN PHẢI LỚN MẠNH, PHẢI LAN TỎA MỚI CÓ THỂ CHỐNG LẠI THÓI XẤU


mustard_seed-1024x768.jpg


LỜI CHÚA : Mt 13, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước Trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó". Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước Trời giống như nắm men người đàn bà kia lây đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men". Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm tư lúc dựng nên thế gian".

SUY NIỆM

Việt Nam chúng ta có câu: “Nhàn cư vi bất thiện”.

Thánh Giacôbê nói:  “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”  (Gc2,26)

 Tông huấn NV của TM viết: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục”. (EG 49)

1/ Đức Tin phải lớn mạnh và phải lan tỏa

  Bài Tin mừng Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh; Hạt cải và nắm men.

   Hạt cải tuy là hạt nhỏ nhất, nếu được gieo xuống đất sẽ phát triển thành cây to, ngược lại nếu không gieo thì nó chẳng có nghĩa gì. Nắm men nếu không được trộn vào bột, thì vẫn chỉ là một nắm, không những thế khi để quá hạn cũng sẽ bị hư, trái lại khi trộn vào bột, tác dụng là làm cho cả khối bột dậy thành men. Hai hình ảnh trên áp dụng cho Đức Tin, nếu không mang ra gieo trồng thì đức tin sẽ mai một và sẽ biến chất.

   Một em bé 8 tuổi bị bệnh và phải mổ, trên bàn mổ em nói với bác sĩ. Bác sĩ ơi con sợ mổ lắm. Vị bác sĩ nói không sao đâu, chỉ là một giấc ngủ thôi, và khi con tỉnh dậy, thì con sẽ hết bệnh. Nghe vậy em bé mới nói, vậy để con đọc kinh dâng giấc ngủ cho Chúa nha bác sĩ, vì ở lớp giáo lý con được dạy rằng, trước khi đi ngủ phải đọc kinh, thế là em quỳ xuống nền nhà, ngục đầu vào giường bệnh và đọc kinh lạy Cha. Hôm sau khi tỉnh dậy, em hỏi vị bác sĩ, con đã hết bệnh chưa? Bác sĩ trả lời, bệnh của con Chúa đã chữa hết, nhưng con đã chữa cho bác khỏi được bệnh khô khan và cứng lòng, vì đã 30 năm nay bác đã không đọc kinh và không đến nhà thờ, nhờ con mà nay bác quyết định lặp lại những thói quen đó. Việc em bé 8 tuổi làm rất nhỏ bé, Nhưng đã sinh ra được công phúc lớn và lan tỏa.

2/ Đức Tin phải đem ra thực hành.

   Bài đọc một, Đức Chúa truyền cho Giêrêmia mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và đem giấu trong một kẽ đá tại vùng Ê-phơ-rát; ít lâu sau Ngài lại truyền cho ông đi lấy chiếc đai lưng về, nhưng nó đã mục nát cả. Hành động biểu tượng này ám chỉ con cái Israel giống như chiếc đai lưng, nếu họ không quấn chặt quanh chủ của nó là Đức Chúa, như lời Đức Chúa phán: “Cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.”

    Như chiếc đai lưng, người kitô hữu phải gắn liền với Thiên Chúa, thì danh dự và phẩm giá người kitô hữu được hưởng nhờ vinh quang của Thiên Chúa. Trái lại nếu bị tách rời, người kitô hữu sẽ bị môi trường xâm hại, trở nên mục nát và trở nên vô dụng.

   Phụng vụ hôm nay mời gọi người kitô hữu, hãy làm cho đức tin của mình được lớn lên, được  phát triển và luôn gắn liên với Thiên Chúa.

Tam Thái.



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A- Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_ Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_ NT Anna Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh