Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm A
 ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ KHÔN NGOAN?

thu 4 tuan vi.jpg 


 LỜI CHÚA: Mt 13, 44-52

44"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Có người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

45 Nước trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm được ngọc đẹp. 46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi ,bán tất cả mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

47"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. 49Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.

51Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ thưa rằng: "Thưa hiểu".

52Người liền bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trười, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tang của mình cả cái mới lẫn cái cũ".


SUY NIỆM

Sau thời đại dịch, Việt Nam đang đón một cơ hội mới, các công ty rút khỏi Trung Quốc và chuyển vào hoạt động tại Việt Nam. Chính Phủ và các doanh nghiệp đang đón đợi làn sóng đầu tư này với nhiều hy vọng. Không biết hiệu quả thật sự của cơ hội này như thế nào, nhưng hiện nay tại các nhà máy, các công ty đang phải hoạt động cầm chừng vì không có đơn hàng. Trên thị trường, giá vàng, giá đôla tăng giảm thất thường khiến cho nhiều người có chút vốn không biết phải đầu tư vào lãnh vực nào trong thời điểm này? Có tiền bây giờ nên mua vàng, mua đôla hay đầu tư mua đất? Đầu tư cái gì là khôn ngoan và chắc chắn có lời trong thời điểm này? Đó cũng là băn khoăn của những người có chút ít tiền vốn.

Hôn nay, Lời Chúa chỉ cho chúng ta một kênh đầu tư được coi là khôn ngoan. Đó là đầu tư đất và đầu tư ngọc quý. Thế nhưng, vấn đề không phải là mua bán đất kiếm lời, mà là vì trong mảnh đất còn có một kho tàng quý hơn cả mảnh đất; trong viên đá xù xì thô ráp kia ẩn chứa một viên kim cương tuyệt đẹp và quý giá. Đó là kho tàng Nước Trời. Nhưng để có thể nhìn thấy kho tàng trong mảnh ruộng, thấy viên ngọc quý trong khối đá xù xì, thì cần phải có một cái nhìn chuyên nghiệp và khôn ngoan.

Bài đọc một nói đến sự khôn ngoan như là một vốn quý mà Thiên Chúa ban cho những người khiêm tốn cầu xin Ngài. Vua Salômôn lên ngôi khi còn rất trẻ. Thiên Chúa đã hiện ra với ông và cho ông một lời ước nguyện: “Ngươi muốn gì, cứ xin, Ta sẽ ban cho”. Vua Salômôn đã không xin Chúa cho ngai báu của ông vững chắc, cũng không xin được giàu có hoặc được chiến thắng quân thù, nhưng ông chỉ xin cho được sự khôn ngoan để ông biết lắng nghe, biết phân biệt phải trái để cai trị dân Chúa. Vua Salômôn không xin gì cho cá nhân ông hay dòng dõi, nhưng ông xin Chúa trợ giúp để ông có thể phục vụ dân của Chúa. Salômôn đã xin những ơn cần thiết cho nhiệm vụ mà ông đang lãnh nhận. Ông xin những điều lợi ích cho dân Chúa. Thiên Chúa hài lòng về thái độ và tâm tình khiêm tốn của Salômôn, nên Thiên Chúa hứa ban cho ông những điều ông xin và còn ban cho ông dư tràn những điều mà ông không dám xin cùng Chúa. Thiên Chúa đã ban cho vua Salômôn được trở nên một vị vua khôn ngoan minh mẫn đến nỗi: “Trước ngươi không ai sánh bằng, sau ngươi cũng không có ai bì kịp với ngươi”. Như thế người khôn ngoan là người biết tìm kiếm những điều đẹp ý Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh để nói về sự khôn ngoan đích thật. Người khôn ngoan là người biết tìm kiếm Nước Trời và hạnh phúc đời đời; người khôn ngoan là người biết khám phá ra kho tàng Nước Trời ngay trong cuộc sống trần thế này và dồn hết tâm sức cũng như tiền của để giành cho được Nước Trời.

Với dụ ngôn thứ nhất: “Nước Trời giống như kho báu được chôn giấu trong ruộng. Người kia gặp được thì vùi xuống, trở về bán tất cả những gì mình có để mua cả thửa ruộng”, câu chuyện cho thấy người đầu tư này thật khôn ngoan nhạy bén. Anh phát hiện không phải là thửa ruộng có giá rẻ, mà là vì kho báu được chôn trong ruộng đó. Anh bán tất cả mọi thứ không để đầu tư bất động sản là mảnh đất, nhưng nhắm vào kho tàng được chôn trong mảnh ruộng mà nhiều người khác không phát hiện ra. Khi anh biết giá trị của kho tàng sẽ rất lớn, sẽ đem lại cho anh món lời lớn, anh dám liều mình về bán tất cả những gì mình có để có thể mua bằng được mảnh ruộng có chôn giấu kho tàng. Hành động đó được coi là khôn ngoan, người này dám đánh đổi tất cả tài sản, nhà cửa, ruộng vườn để nhanh chóng mua được kho tàng là Nước Trời.

Dụ ngôn thứ hai là người buôn ngọc: “Nước Trời giống như Người buôn đi sưu tầm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, anh ra đi bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy”. Khác với người buôn đất, tình cờ phát hiện ra kho báu trong ruộng, người buôn ngọc lại cần phải có một cái nhìn chuyên nghiệp, tinh tế để có thể thẩm định được giá trị của viên ngọc nằm bên trong khối đá xù xì. Vì thế, anh đã phát hiện ra một viên ngọc quý ẩn giấu trong tảng đá mà nhiều người khác không thấy. Người buôn này được coi là khôn ngoan, là anh đã xác định được giá trị đặc biệt của viên ngọc và dám quyết định bán tất cả những gì mình có để mua được viên ngọc này.

Qua hình ảnh của hai nhà đầu tư, Chúa Giêsu cho thấy Nước Trời gống như một kho tàng ẩn giấu, như viên ngọc chưa được mài dũa, những người khôn ngoan, khi nhận ra, thì dám dánh đổi tất cả mọi sự mình có để có được hạnh phúc Nước Trời, còn những người khờ dại thì chỉ biết nhìn những thứ bên ngoài hay trước mắt, mà không nhận ra hạnh phúc Nước Trời, không dám tìm kiếm hoặc đầu tư cho cuộc đời mình.

Ở dụ ngôn thứ ba, Chúa Giêsu nói đến sự khôn ngoan dưới góc độ khác, đó là mỗi người phải chọn lựa để biến mình thành hữu dụng hay vô dụng trước mặt Chúa, thành những kẻ được chọn vào Nước Trời hay bị loại trừ qua dụ ngôn mẻ lưới: “Nước Trời giống như mẻ lưới quăng xuống biển bắt được nhiều cá… Cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì bị vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ tách người xấu ra khỏi người công chính và quăng chúng vào lửa”. Thiên Chúa không ngừng ban ơn trợ giúp và tạo cơ hội để mỗi người biết tìm kiếm Thiên Chúa và làm cho mình nên tốt đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa. Nhưng việc đón nhận những cơ hội của Chúa và tích cực biến đổi bản thân như thế nào, là hoàn toàn tùy thuộc vào tự do chọn lựa và quyết định của từng người. Ai chọn Thiên Chúa thì sẽ là những người được Thiên Chúa chọn vào Nước Trời; ai từ chối Thiên Chúa thì trở thành những kẻ bị Thiên Chúa từ chối và loại ra ngoài.

Thánh Phaolô đã xác tín, quả quyết cho chúng ta rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi cho những ai yêu mến Người…Những ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì Người làm cho nên công chính, những ai người làm cho nên công chính thì Người cho họ hưởng phúc vinh quang”.

Thưa quý OBACE, nhiều người trong chúng ta đang lúng túng băn khăn với số vốn vật chất mình đang có, đang tìm cách sinh lời tài sản của mình trên trần gian này. Đó là việc làm chính đáng. Tuy nhiên, nếu chỉ biết đầu tư tiền bạc vào đất đai nhà cửa mà bỏ qua việc đầu tư tìm kiếm kho tàng hạnh phúc Nước Trời thì quả là người dại dột.

Đầu tư cho hạnh phúc Nước Trời nhiều khi đòi chúng ta phải dám liều, hy sinh từ bỏ những cái lợi trước mặt để đạt được mối lợi mai sau là Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời. Đầu tư vào cuộc sống mai sau, trong mắt người đời có khi bị coi là khác thường, là dại dột, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa lại là một kênh đầu tư khôn ngoan. Vì người đời không thể nhìn thấy kho tàng đang được chôn giấu trong mảnh ruộng là Giáo Hội; không nhìn thấy viên ngọc quý giá trong vẻ ngoài sần sùi của tảng đá là những khó khăn thử thách hy sinh và thiệt thòi. Chỉ những người được Chúa ban ơn trợ giúp, mới có thể thấy và nhận ra giá trị lớn lao của Nước Trời và dám đánh đổi tất cả mọi sự, kể cả mạng sống để đạt được hạnh phúc ấy.

Hạnh phúc Nước Trời còn được chôn giấu ngay trong mảnh ruộng là gia đình, khi các bậc cha mẹ biết hy sinh mọi thú vui riêng, để dành cuộc đời chăm lo cho hạnh phúc và đời sống đạo đức của bản thân và con cái, thì gia đình ấy đang có một kho tàng hạnh phúc ngay trong gia đình mình. Những viên ngọc quý cũng đang nằm sâu trong tâm hồn mỗi thành viên trong gia đình và nơi những người chung quanh. Điều quan trong là mỗi người cần nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, khám phá vẻ đẹp trong tâm hồn của nhau, dùng những cử chỉ và lời nói bác ái để giúp nhau làm tỏa sáng những nét đẹp trong tâm hồn là những viên ngọc Chúa ban cho mỗi người.

Thiên Chúa cũng đang đặt để trong tâm hồn các bạn trẻ những viên ngọc quý đó là tuổi trẻ, khả năng và nhất là ước mơ trở nên hoàn thiện, ước mơ sống thánh thiện. Các bạn được mời gọi gọt dũa bản thân bằng việc rèn luyện, học tập trong lãnh vực tự nhiên và nhất là trong đời sống đức tin, để cho viên ngọc cuộc đời mình thực sự trở nên lấp lánh có giá trị trước mặt Chúa và mọi người.

Xin Chúa giúp chúng ta trở nên những người khôn ngoan biết chọn sống theo Tin Mừng của Chúa, để Tin Mừng và lề luật của Chúa là bản đồ hướng dẫn chúng ta tìm được kho báu Nước Trời ngay từ hôm nay và thúc đẩy chúng ta dám đánh đổi những thứ tầm thường để đạt được kho báu là hạnh phúc Chúa ban. Amen.

Lm. Đỗ Đức Trí

 

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_ Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_ NT Anna Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên-NT Anna Kim Luyến SSS