Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ – Mt 1,1-16.18-21.23

HÌNH ẢNH NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay mà thánh Matthêu thuật lại, làm cho chúng ta suy nghĩ về hình ảnh những con người được xem là “CÔNG CHÍNH”.

I.     Thế nào là người công chính – chân dung THÁNH GIUSE

Người Việt Nam ta vẫn quen gọi và khen ngợi Thánh Giuse là “Đấng Công Chính”, lời khen ấy theo Tin Mừng hôm nay được miêu tả dưới hai cái nhìn khác nhau : một của con người và một của Thiên Chúa.

ü   Trong con mắt loài người : Thánh Giuse được coi là công chính, vì khi biết Mẹ Maria đã thụ thai, một bào thai khác thường, không phải là kết quả của mình và người bạn đời Maria : Thánh Giuse đã tràn đầy nhân ái, không muốn Mẹ Maria bị tố giác và phải chết vì ném đá theo luật Do Thái ; Thánh Giuse đã chấp nhận chết trong lòng suốt đời, định bụng âm thầm bỏ đi để Mẹ Maria được sống cùng với bào thai chưa biết nguyên nhân do đâu ; Thánh Giuse không muốn làm lớn chuyện để làm mất danh dự của một con người mà theo luật pháp là được phép làm ầm ĩ ; Thánh Giuse chấp nhận thinh lặng để cho chính Mẹ Maria tự quyết và định liệu ; Thánh Giuse không gây áp lực để Mẹ Maria xấu hổ bỏ đi, nhưng Thánh Giuse đã định tâm bỏ đi kín đáo để trả lại sự yên ổn cho Mẹ Maria.

Như thế, trong cái nhìn của loài người, công chính là không ra tay làm hại đồng loại ; công chính là im lặng dấu biệt vụ việc chẳng tìm hiểu cũng không đối thoại để hiệp thông và chia sẻ ; công chính là thụ động nín thinh chẳng làm gì thay vì làm cho những chuyện xấu ra xấu hơn ; công chính là thay vì tố giác thì âm thầm bỏ đi, không cần biết người bạn đời của mình, người sống chung với mình sẽ ra sao, sẽ giải quyết với sự khốn khó như thế nào, mặc kệ ; công chính là thấy sự xấu nên tránh xa, kẻo mình bị vấy bẩn… Kiểu đánh giá và quyết định của con người như thế được xem là rất công chính, rất lịch sự, rất tử tế, rất nhân ái…

ü   Trong khóe nhìn của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác : Thánh Giuse được coi là công chính, vì lương tâm ông còn luôn trong sáng để nghe được tiếng Chúa trong mộng và nhìn được sự việc khi tỉnh ; Thánh Giuse được coi là công chính vì khi tìm được Thánh Ý Chúa, ông mau mắn thi hành, không chần chừ ; Thánh Giuse được coi là công chính vì ông đã nhận ra được ơn Thánh Thần đang ngự trị, triển nở và đang hoạt động trong bạn đời của mình, cũng như trong chính hồn mình khi ông đi tìm Ý Chúa. Thánh Giuse được coi là công chính vì ông đã nhận ra chân lý cứu độ của Thiên Chúa đang bắt đầu thực hiện cách cụ thể trên cuộc đời ông.

Trong cái nhìn của Thiên Chúa, công chính là trong suốt để ánh sáng và sự sống của Chúa đi ngang qua đời mình ; công chính là thực thi đường lối của Người, dù cho đường lối ấy có khác lạ, bất thường, nhiều mạo hiểm và đòi hỏi hy sinh suốt đời. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, công chính là “đừng ngại” trách nhiệm, trách nhiệm chu toàn điều Chúa muốn trên cuộc đời mình và cuộc đời những con người Chúa đặt để sống xung quanh mình : "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Trong cái nhìn của Thiên Chúa, công chính là nhìn nhận các sự việc, suy cho sâu, hiểu cho thấu để nhận biết đó là “ứng nghiệm các điều Lời Chúa đã phán” và thi hành ngay trong từng biến cố, từng phút giây.

ü   Như vậy, theo con đường của Chúa, nhìn cái nhìn của Chúa, con người thuộc về Chúa không phải là “thụ động” không làm điều xấu cho đồng loại, là âm thầm suy diễn và hiểu mọi sự kiện theo cách hiểu của loài người, quyết định cách hành xử trần thế… Nhưng đi vào con đường của Thiên Chúa, thuộc về Chúa thì dám hy sinh vì tình yêu, dám lãnh trách nhiệm vì tình yêu, dám chịu thiệt thòi, hiểu lầm vì yêu… Đi con đường của Thiên Chúa là phải tìm cho bằng được đâu là ý Chúa, đâu là điều Chúa muốn tôi phải làm ngay bây giờ, trong hoàn cảnh này, với quyết định này, với điều kiện sống này và với những con người tôi đang sống với này.

II.     Cách thức trở nên người công chính - chân dung MẸ MARIA

Mẹ Maria, hình ảnh người công chính mà Tin Mừng thánh Matthêu tiếp tục nói đến, Mẹ khác Thánh Giuse ở chỗ không “toan tính” và chẳng “định tâm kín đáo” theo kiểu suy nghĩ của con người. Mẹ may mắn hơn Thánh Giuse là được diện đối diện với sứ thần của Chúa, nhưng Mẹ lại gặp khó khăn hơn là vì đường lối ấy cao siêu và bí ẩn quá vượt sức con người mà Mẹ có thể hiểu thấu.

Mẹ đối thoại với sứ thần của Chúa, ngay khi Mẹ gặp sứ thần trong phút truyền tin. Mẹ đã tìm ra ý Chúa trong những lời tiên báo rất nhiệm lạ, khó hiểu, chưa có gì chứng nghiệm, nhưng Mẹ đã tin vững vàng. Sau khi đối thoại, Mẹ đã mạnh dạn thưa “xin vâng” rất mau mắn và xác quyết. Quả vậy, trong Thánh Ý của Chúa và dưới con ngươi mắt Ngài, công chính là “tin không chút nghi ngờ” về đường lối của Chúa, về sứ mạng Chúa muốn mình phải đón nhận và thực hiện. Công chính là “nhận ra ai là người đại diện” mà Chúa gởi đến, rồi “đối thoại” với người đại diện, đối diện với vấn đề người đại diện nói để nghe ra tiếng Chúa và cuối cùng là thưa “này tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng …

Mẹ là “người công chính” vì Mẹ đã mở lòng ra với ơn Chúa Thánh Thần “…bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần…”; Mẹ đã để cho ơn phúc và quyền năng Chúa Thánh Thần phủ xuống rợp bóng trên cuộc đời Mẹ. Mẹ là “người công chính” vì Mẹ thánh thiện, trong sạch để nhận ra mình được diễm phúc cưu mang “nguồn ơn cứu độ”. Mẹ là “người công chính” vì Mẹ đã làm cho ơn Thánh Thần, làm cho “nguồn ơn cứu độlớn lên và sinh hiệu quả trong tâm hồn mình cũng như trong tâm hồn những người mà Mẹ gặp gỡ.  Mẹ là “người công chính” vì Mẹ là người gìn giữ “nguồn ơn cứu độ” được vẹn toàn.

Phải xác tín một điều là khi ơn Thánh Thần đến với Mẹ, không có nghĩa là không có đau khổ và mọi đường đi nước bước đều trơn tru ; nhưng khi ơn Thánh Thần đến, người công chính sẽ chỉ còn một con đường duy nhất là tuân theo, không cưỡng lại cũng chẳng thối lui và sẽ chỉ còn biết xướng lên “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Khi bước theo ơn Thánh Thần, Mẹ Maria “người công chính” một đàng Mẹ sẽ phải sáng tạo linh hoạt cách thực thi lời tiên báo : Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta"… vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần… chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ ; đàng khác Mẹ sẽ cùng với ơn Thánh Thần tái tạo lại thế giới tinh tuyền thuở ban sơ qua việc cộng tác vào “công trình cứu độ”.

ü   Như vậy, cách thức trở nên “người công chính” không phải là cậy vào suy nghĩ và sức mạnh của mình, mà là mở rộng lòng cộng tác với ơn Thánh Thần để Người hướng dẫn trong mọi cảnh huống. Trở nên “người công chính” là khiêm tốn đối thoại,tin không nghi ngờ, là thưa xin vâng trong vui tươi mau mắnthi hành trọn vẹn cho dẫu thế nào đi nữa. Tuy nhiên, cách thức trở nên “người công chính” là phải thi hành hết sức nỗ lực để sáng tạo cái mới và tái tạo cái cũ, cái hư mất trong ơn Thánh Thần. Và rồi chung quy lại, trong tất cả các điều ấy Mẹ Maria - người công chính đã chọn cách thức “hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,51).

III.     Đấng công chính hoàn hảo – chân dung CHÚA GIÊSU

Cũng trong bối cảnh bài Tin Mừng ngày lễ Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi nhìn đến hình ảnh Đức Giêsu - “Đấng Công Chính vẹn toàn”. Người vẹn toàn trong tất cả những điều bình thường của kiếp người khi đối diện với Thánh Ý ngàn đời của Thiên Chúa.

ü   Đức Giêsu - “Đấng Công Chính”, Người xuất thân từ một gia đình có cha là thợ mộc, mẹ là cô thôn nữ bình thường : Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô … bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse…”; gia đình ấy không phải là không có những vấn đề : “… trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo…” ; và không có gì thuộc về con người mà Đấng công chính đã không trải nghiệm qua, ngoại trừ tội lỗi.

ü   Đức Giêsu - “Đấng Công Chính”, “vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự…” Người đã chọn “yêu” và “yêu cho đến cùng”. Người cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục (Dt 5,80).

ü   Đức Giêsu - “Đấng Công Chính”, Người không “thụ động” nhưng “tự nguyện” : “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Người chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi phút giây… Người chấp nhận lội ngược dòng, bị người đời ghét ghen khinh dể. Người không im lặng đồng lõa, cũng chẳng nín im để được yên thân. Người nhân từ và ngay thẳng. Người ghét tội, nhưng yêu người có tội. Người đối thoại. Người khuyên nhủ. Đôi lúc Người mắng la. Người chủ động trong mọi cảnh huống của con người. Người đi bước trước trong mọi nhu cầu của người xunh quanh. Người cân nhắc và chọn lựa giá trị sống trọn lành “như cha trên trời là Đấng trọn lành”. Người sống trọn vẹn với ơn Thánh Thần, vĩnh cửu theo đường lối của Chúa Cha, sáng tạo trong sứ vụ, tái tạo sự sống trong an bình. Và cuối cùng : “Vì đã nếm mùi đau khổ, Người Công Chính… sẽ làm cho muôn người nên công chính           và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ” (Is 53,11).

Để kết

Hành trình đời người là hành trình thực thi để nên “người công chính”. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, để khi suy nghĩ về ngày sinh nhật Mẹ chúng con suy nghĩ về ngày sinh của chúng con, hầu trong mỗi ngày sống, chúng con ý thức được lời mời gọi nên “người công chính” và quyết tâm sửa đổi.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     PHÚT CẦU NGUYỆN NGÀY 08-09 LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C.
     TẢN MẠN NGÀY SINH NHẬT MẸ.Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông