Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 08/03

THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ

thanh_gioan_thien_chua_-_tu_si_-_1495-1550.jpgGioan sinh năm 1495 tại Bồ Đào Nha, lúc 8 tuổi đã bỏ nhà sang Tây Ban Nha sống một cuộc đời rất phiêu lưu: từ chăn chiên, đến đăng ký đi lính chống Pháp, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, đi buôn bán ở Châu Phi, Gibraltar và Granada.

Một bài giảng của vị Thánh Gioan thàng Avila đã lay chuyển ngài và bắt đầu từ đó, khoảng năm 1539 dành cả cuộc đời để phục vụ cho người nghèo và cho bệnh nhân. Ngài nổi bật trong cách chăm sóc bệnh nhân, nhất là cách xử lý những người bị bệnh tâm thần.

Ngài thành lập Dòng Anh Em Bác Ái. Ngài qua đời tại Grenada ngày 08/03/1550 và được phong Hiển Thánh năm 1690.

Trích thư thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ:

“Nếu ta nhìn vào lòng thương xót của Chúa, thì bao lâu còn khkả năng, chẳng bao giờ chúng ta sẽ thôi làm việc thiện. Bởi lẽ, khi vì yêu mến Thiên Chúa, ta trao lại cho Người nghèo những gì mà Chúa đã ban cho ta thì Chúa hứa sẽ cho ta được gấp trăm trong hạnh phúc muôn đời. Ôi số lời diễm phúc! Ôi mối lợi thánh thiện! Ai mà không muốn lấy tất cả của cải mình đang có đem cho Đấng đổi chát tốt lành như vậy, vì Người sẽ săn sóc công việc làm ăn cho ta và dang tay xin ta cứ trở về với Người, cứ khóc lóc tội lỗi rồi chuyên cần bác ái, đối với mình trước, rồi đến tha nhân. Vì như nước dập tắt lửa thế nào, thì bác ái cũng tẩy xóa tội lỗi như vậy.

Kẻ nghèo khó kéo đến chốn này không biết bao nhiêu mà kể, khiến chính tôi nhiều khi phải tự hỏi không biết giúp đỡ họ như thế nào đây. Nhưng Đức Giêsu Kitô phòng bị tất cả và Người nuôi dưỡng mọi người. Nhiều kẻ nghèo tìm đến nhà Chúa ở đây, vì Grenada là một thị xã lớn  và rất lạnh, đặc biệt trong mùa đông, hiện nay có hơn 110 người đang ở trong nhà, ốm có , khỏe có, tôi tớ có và có cả khách hành hương nữa. Là vì đây là nhà chung, nên tiếp rước mọi hạng người và mọi thứ bệnh nhân: tàn tật, què quặt, phong hủi, câm, điên, bất toại, sài đầu, già nua, trẻ nhỏ và nhất là nhiều người hành hương và đi đường. Họ đến đây và được cung cấp củi lửa, nước, muối và nồi để nấu ăn, và chẳng ai phải trả đồng nào, nhưng Đức Kitô lo liệu hết”.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Cha đã chop thánh Gioan được đầy tràn tình thương đối với kẻ nghèo và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh chị em hầu đáng hưởng vinh quang Nước trời với những người được được Cha tuyển chọn, Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 04 tháng 03: THÁNH CA-XI-MIA
     TRINH NỮ TỬ ĐẠO TRIỀU TIÊN
     THÁNH NỮ JEANNE D'ARC, ANH THƯ NƯỚC PHÁP
     Ngày 6 tháng 2: Thánh PHÊRÔ BAOTIXITA
     Ngày 5 tháng 2: Thánh A- GA- THA, Trinh nữ tử đạo
     Ngày 04 tháng 02: Thánh GIOAN DE BRITO, Linh mục và Các Chân Phước
     Ngày 03 tháng 02:Thánh BƠ- LA-XI-Ô, Giám mục, tử đạo
     Ngày 02 tháng 02:Thánh JEAN THÉOPHAN VÉNARD (VEN)
     Ngày 31 tháng 01:Thánh Gioan Bosco, Linh mục (1815-1888)
     Ngày 22 tháng 01: Thánh VINH- SƠN, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO