Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

NGÀY 11 THÁNG 07

THÁNH BIỂN ĐỨC, VIỆN PHỤ

Sinh tại Norcia (Ombrie) khoảng năm 480.

Qua đời tại núi Cassino (Latium) khoảng năm 547.

Lễ nhớ

st_benedict.jpgChúng ta chỉ biết được tin tức về thánh Biển Đức, tổ phụ các dòng tu ở Châu Âu, qua Đức Giáo Hoáng Ghê-gô-ri-ô Cả.

Sinh năm 480 tại Nursia nay là Norcia (Ombrie), lớn lên thánh nhân đi học ở Rôma. Không bao lâu, ngài phải trốn khỏi thành vô luân này và sống 3 năm như ẩn tu trong một hang động gần Subiaco. Ngài thiết lập chung quanh 12 tu viện nhỏ. Năm 529 ngài dời về Monte Cassino, sau này trở thành trung tâm khổ tu và văn hóa tôn giáo. Nơi đây, ngài tổng hợp những truyền thống tốt đẹp nhất của dòng tu bên Đông cũng như bên Tây để viết luật dòng của Ngài.

Việc tin tưởng vào Thánh Kinh và kinh nghiệm tinh thần phong phú đã đem lại cho ngài khôn ngoan và thánh thiện: tất cả chiếu tỏa trong luật dòng. Ngài qua đời ngày 21/03/547 tại Monte Cassino. Ngày lễ hôm nay gắn liền với việc chuyển di hai của ngài ở thế kỷ VIII.

Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố “Thánh Biển Đức là cha của Châu Âu” và Đức Thánh Cha Phaolô VI tuyên bố “thánh nhân là Thánh Quan Thầy của Châu Âu”.

Trích sách luật của thánh Biển Đức Viện Phụ.

“Cũng như có một thứ nhiệt thành chua chát, xấu xa đưa người ta xa Chúa và dẫn đến hỏa ngục, thì cũng có một thứ nhiệt thành tốt đưa người ta xa nết xấu và dẫn đến Thiên Chúa cùng sự sống đời đời.

Các đan sĩ phải hết lòng sốt sắng thực hiện thứ nhiệt thành tốt này, tức là họ phải tế nhị kính trọng nhau, rất nhẫn nhục chịu đựng các khuyết điểm thể xác và tinh thần của nhau, ganh đua vâng lời nhau; không ai tìm điều lợi cho mình nhưng cho kẻ khác; thi hành bác ái huynh đệ một cách trong sạch; kính sợ Thiên Chúa, yêu mến vị viện phụ của mình một cách chân thành và khiêm nhường; hoàn toàn không quý gì hơn Đức Kitô, Đấng muốn dẫn đưa tất cả chúng ta tới sự sống đời đời”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha đã đặt Thánh Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc để dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Cha. Xin cho chúng con hằng yêu mến Cha trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi rảo bước trên con đường theo Cha. Chúng con cầu xin….

THÁNH IGNATO DELGADO Y CEBRIAN

GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO (1761 – 1838)

Degado Hy sinh ngày 23/11/1761 tại Villa Felice (Saragozza), nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Đa Minh tại tu viện Catalayud thuộc tỉnh dóng Aragona và khấn vào năm 1781, tốt nghiệp cao học tại Orihuela.

Theo lời yêu cầu của các cha dòng Đa Minh tại Philippine, xin gởi thêm nhiều nhà truyền giáo; Năm 1785, Degado xin chuyển qua tỉnh dòng Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và ngày 25/09/1785 cùng với Đa Minh Henares xuống tàu sang Philippine. Tại đây, năm 1787, ngài thụ phong linh mục.

Mãi đến năm 1790, ngài mới sang được Việt Nam, truyền giáo ở địa phận Đông Đàng Ngoài. Ngày 29/10/1792 ngài được bầu làm Phó Tổng Quản dòng trong nhiệm kỳ 1792-1794. Ngày 11/02/1794 Đức Thánh Cha Pi-ô VI cắt cử ngàu lên chức Giám Mục phó cho Đức Cha Feliciano Alonso đang giữ chức Đại Diện Tông Tòa trong coi đĩa phận Đông Đàng Ngoài và ngày 02/02/1799, ngài lên kế vị.

Đức Cha Delgado đã sống qua các triều đại Tây Sơn, Gia Long và chịu chết vì đạo thời Minh Mạng. Trong khoảng 50 năm hăng say hoạt động truyền giáo, Đức Cha tận tụy hy sinh, làm mọi sự cho hết mọi người. Ngài quan tâm truyền chức cho nhiều người bản xứ và thiếtlập nhiều tu viện. Năm đó ngài cùng giám mục phụ tá Đa Minh Henares phải trốn về làng Kiên Lao. Do mật báo của một kẻ phản bội. Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh sai thuộc ha đem 200 lính bao vây làng. Vì già yếu, ngài được giáo dân cáng đi chạy trốn, nhưng dọc đường bị phát hiện và bị bắt rạng sáng 29/05/1838. Hôm sau ngải bị nhốt vào cũi và bị giải lên Nam Định.

Tới cổng thành, quân lính định đẩy ngài bước qua thập giá, nhưng ngài mạnh mẽ phản kháng. Trên một tháng trời (43 ngày) ngài bị giam trong cũi, đặt ngoài trời, chịu nắng mưa và những lời sỉ nhục. Dầu thế, ngài vẫn kien trì giữ vững đức tin. Cuối cùng, quan đệ án lên kinh. Nhà vua ra lệnh xử tử ngài vào ngày 14/06/1838.

Đức giám mục Delgado đã chết trong cũi, một đàng vì kiệt sức do các khổ hình gây nên, một đàng vì ngài mắc bệnh kiết lỵ. Dù sao, người ta vẫn thi hành bản án, chặt đầu ngài để liệng xuống sông Vị Hoàng. Thủ cấp bị treo 3 ngày, rồi bỏ vào giỏ cột sẵn đá, ném xuống sông. Mãi ba tháng sau một giáo dân làm nghề đánh cá mới mò được; đem gắn vào thi thể và chôn cất tại Bùi Chu.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phước cho ngài vào ngày 27/05/1900 cùng với 73 vị tử đạo khác. “Dòng Đa Minh hằng năm làm lễ kính Chân Phước Hy ngày 11 tháng 7”. (theo LM Bertucci)

CÁC THÁNH GIOAN DÔNƠ VÀ GIOAN UƠN, TỬ ĐẠO

Dòng I

Thánh Gioan Dô-Nơ sinh tại nước Anh và đã gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn. Ngài bị trục xuất khỏi quê hương, phải sang Pháp, ở đây ngài thụ phong linh mục. Sau một thời gian ngắn ở tại Rôma, ngài về nước vào năm 1592.

Ròng rã suốt 4 năm liền, ngài đã thi hành sứ mạng tông đồ một cách hăng say, bất chấp mọi gian lao nguy hiểm. Đến năm 1596, ngài bị các tay mật thám của nữ hoàng Elisabet bắt giữ. Trong ngục, ngài vẫn còn chút tự do đi lại; lợi dụng đặc ân này, ngài khuyên lơn các anh em trong ngục thất ăn năn trở lại, hoac75 vững tin nơi Chúa. Tháng 07/2598, ngài bị kết án tử hình. Khi hay tin, ngài liên quỳ xuống lớn tiếng tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ.

         Thánh Gioan Uơn sinh tại Lancasia, nước Anh vào năm 1620. Nước Anh theo Anh Giáo, nghiêm cấm các trường Công Giáo. Vì thế một số gia đình Công Giáo buộc phải gởi con sang Pháp để hấp thụ nền giáo dục đạo đức. Uơn được gởi sang Pháp, học tại trường Đu-e, rồi sang Roma học tiếp. Hoàn tất chương trình học, ngài thụ phong linh mục vào năm 1645. Ít năm sau. Cha xin vào dòng Anh Em Hèn Mọn.

Thời gian này, Anh Quốc không còn gắt gao như xưa, cha trở về và điều khiển tu viện Ước-sét-tơ. Sau 20 năm làm việc với muôn vàn khó khăn, cha muốn sang Châu Âu nghỉ ngơi và làm tuyên úy cho một dòng Nữ. Nhưng Thánh Ý Thiên Chúa lại khác: cha bị bắt vỉ tình nghi là thành phần bất hảo. Trước tòa không ai bắt được cha lỗi gì cả, ngoài tội làm linh mục cho Roma. Cha phải chịu đủ thứ cực hình trước khi bị điệu đến pháp trường. Khi dây thừng tròng cổ ngài vừa cất bổng lên, thì lý hình giật mạnh hai dây đã buộc sẵn nơi chân và xé xác ngài thành hai mảnh.

Đây là hai trong số các thánh tử đạo tiên khởi người Anh, thuộc gia đình Phan Sinh đã đổ máu ra ở Anh Quốc để làm chứng cho tín điều về sự duy nhất của Hội Thánh.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha đã giúp các thánh tử đạo bênh vực đức tin Công Giáo cách tuyệt vời. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin Cha ban cho tất cả những dân tộc mang danh Kitô hữu được hiệp nhất trong cùng một đức tin chân thật. Chúng con cầu xin……

THÁNH PHÊRÔ KHANH LINH MỤC, TỬ ĐẠO

(1780 – 1842)

Phêrô Khanh sinh khoảng năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận truyền giáo Tây Đàng Ngoài.

Đầu tiên, ngài là thầy giảng, đến năm 1819 mới thụ phong linh mục. Ngài được cử đi chăm sóc nhiều họ đạo, trong thời gian này cha đã nuôi một số thanh niên với ý định đào luyện về đời sống thiêng liêng và đạo đức để vun trồng ơn gọi linh mục.

Thời Minh Mạng (1820-1840) đã qua, Thiệu Trị tiếp ngôi (1841-1847), tuy nhà vua không ra lệnh cấm đạo, nhưng các quan không ưa Công Giáo vẫn tìm cách bắt bớ. giam cầm. Tháng Giêng 1842, linh mục phụ tá Tổng Quản tên là Masson lúc ấy đang giúp Tòa Giám Mục, cử cha Khanh đi xem xét tình hình địa phận Tây Đàng Ngoài. Khi thi hành nhiệm vụ, tại một trạm thuế, cha bị phát giác là người có đạo, liền bị bắt vào ngày 29/01/1842. Ngài sống khoảng 6 tháng trong tù, với tra tấn, đòn vọt, nhưng luôn tỏ ra là người mục tử, chấp nhận mọi cực hình vì đức tin.

Biết không thể dụ dỗ ngài được, quan đệ án vào kinh; vua ra lệnh trảm quyết. Ngày 12/07/1842 án được  thi hành tại Hà Tĩnh. Thi thể cha Khanh được chuyển về Kẻ Gòn và cha Masson cử hành tang lễ trọng thể cho ngài.

Ngày 02/05/1909 Đức Thánh Cha Piô X phong chân phước cho cha Phêrô Khanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 10 tháng 07. THÁNH VERONICA GIULIANI TU VIỆN TRƯỞNG DÒNG II
     Ngày 9 tháng 7. THÁNH NICÔLA PIC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI HÀ LAN, DÒNG I
     Ngày 8 tháng 7. CÁC CHÂN PHƯỚC GRÊGÔRIÔ GRASSI, GIÁM MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO DÒNG I, DÒNG II VÀ III PHAN SINH
     Ngày 06 tháng 07. Thánh nữ MAIRIA GORETI, Trinh nữ, tử đạo
     Ngày 5 tháng 7. THÁNH AN-TÔN MARIA DA-CA-RI-A, linh mục
     Ngày 4 tháng 7. Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN (1775-1838)
     Ngày 4 tháng 7. THÁNH NỮ ELIZABETH BỒ ĐÀO NHA
     CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN RÔ-MA
     SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
     Ngày 22 tháng 06: THÁNH PAO-LI-NÔ, Giám mục Nô-la