Trang Chủ > Phụng Vụ > Các Thánh

Ngày 30 tháng Năm

Thánh nữ JEANNE D’ARC, Trinh nữ

Sinh tại Domrêmy (Vosges) năm 1412.

Qua đời tại Rouen (Seine- Maritime) Ngày 31-5-1431

 L_1_~1.GIFBắt đầu từ năm 13 tuổi , thánh nữ đã nghe các tiếng “thì thầm” của Thiên Thần Micae, thánh nữ Ma-ga-ri-ta, thánh nữ Ca-ta-ri-na, bảo cô phải đi cứu nước Pháp. Lúc ấy, hai phần ba nước Pháp nằm trong tay người Anh. Để vâng theo tiếng “thì thầm”, năm 17 tuổi, cô rời bỏ nông trang, cha mẹ, lên đường tòng quân. Ngày 8.3.1429 cô đến gặp hoàng tử Charles ở Chinon trình bày ý nguyện, hoàng tử nghe theo trao quân lực cho cô 17 tuổi này, chưa một ngày học lấy quân sự. Ngày 8.5.1429 cô tiến quân đuổi người Anh ra khỏi Orléans; tháng 6, cô đánh đuổi họ ở Loches, Beaugency, Patay, tiếp đến là  Auxerre, Troyes, chânlons. Nơi nào cô đến, quân Anh đều tan tác. Ngày 17.7. 1429 cô đến Riems, hiện diện trong buổi lễ tấn phong hoàng tử Chales lên làm vua nước Pháp, lấy tên là Chales VII.

Phép lạ của JEANNE, kéo dài được 120 ngày, rồi ngưng. Cô không còn nghe tiếng “thì thầm” nữa và trời cũng không còn giúp cô nữa. Cô thất bại khắp nơi. Ngày 24.5.1430, quân Anh bắt được cô ở Compìegne, nhốt cô trong cũi sắt để chờ bản án. Ngày 23.5.1431, bản án của người Anh cho cô là phù thủy, phải thiêu sinh.

Ngày 31.5.1431 lúc 9 giờ sáng, cô bị đem lên giàn hỏa thiêu ở công trường CHỢ CŨ của Rouen. Người ta trói cô vào cột, châm lửa; giữa ánh lửa bập bùng, người ta còn nghe sáu lần cô gọi danh thánh: Giêsu! Quân Anh đã quăng tro cốt của cô xuống dòng sông Seine.

 

Lễ của Dòng Phanxicô- cho dòng II

Chân Phước BAO-TI-XI-TA VA-RA-NÔ

Đồng trinh, dòng II

Thiếu nữ chào đời tại Ca-mê-ri-nô năm 1458 trong một gia đình quyền quí. Năm 1481, ngài xin gia nhập dòng Nhì tại U-bi-nô; nhưng ít lâu sau, ngài thành lập một tu viện ở Ca-mê-ri-ô và điều hành tu viện này.

Ngài rất sùng kính Đức Giêsu- Kitô-chịu đóng đinh và được nhiều đoàn sủng cao quí. Ngài đã viết nhiều tác phẩm nói về kinh nghiệm thần bí riêng của ngài, đưa độc giả tới chỗ sống toàn thiện. Ngài qua đời năm 1524.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, Cha đã ban cho chân phước Bao-ti-xi-ta được mang danh nhờ suy niệm về cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô, Con Cha. Nhờ lời ngài chuyển cầu. Xin Cha cho chúng con biết mang trong thân mình chúng con cuộc khổ nạn Thập Giá và xứng đángđược sốngđời đời. Chúng con cầu xin…

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gioan Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lễ Thánh Giuse Lao Động - Nt. M. Anh Thư, OP
     Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Các Thánh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mân Côi - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Maria - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Ngày 28 tháng Năm: Thánh Maria Anna thành ParêĐét, Đồng trinh, dòng III
     Ngày 25 tháng Năm: Thánh BÊ-ĐA linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
     Ngày 19 tháng Năm: Chân Phước Phan Xi cô Côn Ghita
     Ngày 18 tháng Năm: THÁNH GIOAN I, giáo hoàng, tử đạo
     Ngày 29 tháng tư: Thánh CATARINAXIÊNA, Trinh nữ
     Ngày 25 tháng Tư: THÁNH MÁC-CÔ, tác giả sách Tin Mừng
     Ngày 24 tháng 4: THÁNH PHI-ĐEN ĐÍCH MA-RINH-GÂN, linh mục, tử đạo
     NGÀY 23 THÁNG TƯ: Thánh GIO-GI-Ô, tử đạo
     Ngày 7 tháng tư: Thánh GIOAN BAO TI XI TA LASAN, Linh Mục
     Ngày 22 tháng 2: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ