Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

SUY NIỆM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

“Chỉ cần một mụn bánh nhỏ là qúa đủ ! Lạy Chúa” (Mt 15,21-28)

jesus07.jpg“Chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống” Lời đối đáp thật mạnh mẽ của một người mẹ,chẳng quản ngại hay ngập ngừng trước thái độ im lặng thật dễ sợ và nặng nề của Chúa “Người không đáp lại một lời.Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” Và trước cả một lời nói thật khó chấp nhận của Chúa.“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó !” Nhưng, “Chỉ cần một mụn bánh nhỏ là qúa đủ ! Lạy Chúa”

Niềm tin của một người mẹ,và trên hết tình thương của một người mẹ vì đứa con bệnh tật, đành quên cả mình, dám sẵn sàng quên cả danh dự . Lời cầu cứu thật thống thiết của một người mẹ đã tuyệt vọng sau khi đã chạy đủ mọi thứ phương thuốc để chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám. Tình thương của một người mẹ còn sẵn sàng hạ mình xuống ,chấp nhận thân phận của “một con chó nhỏ” để được Chúa đoái thương, ban cho một chút ân huệ,dù chỉ là một chút bánh vụn cũng là đủ.

Xem chừng như những thử thách của Thiên Chúa thật qúa tàn nhẫn và vô tâm trước nỗi khổ và lời van nài của bà mẹ đau khổ!Vẫn biết Ngài đòi hỏi  điều kiện để giúp cho con người ngày càng vững lòng tin tưởng. Ngài muốn chúng ta góp phần cố gắng của  mình vào phép lạ như câu chuyện năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ của đứa trẻ. Ngài muốn thấy nơi chúng ta lòng khao khát, tin tưởng và nhiều khi cả những thử thách, để chúng ta hiểu rằng :phép lạ xảy ra không phải là do công lao của con người, nhưng hoàn toàn do tình thương nhưng không của Thiên Chúa.

Hơn thế nữa, sự khiêm nhường, niềm cậy trông phó thác luôn là “điểm mạnh” là điều kiện tốt để phép lạ xảy ra. Chỉ cần một vụn bánh nhỏ rớt từ bàn ăn của Chúa, với con người chúng ta cũng quá no đủ. Người đàn bà,vì thương con, đã dám làm, dám chấp nhận thân phận của một “con chó nhỏ” và bà đã không chỉ  được một vụn bánh nhỏ mà bà có cả một phép lạ như lòng bà mong ước.

“Này bà, bà có lòng tin. Bà muốn sao thì được vậy”.Câu chuyện chữa lành “người con gái bị quỷ ám” và thái độ “hạ mình” của một người mẹ luôn là bài học lớn cho con người chúng ta hôm nay. Phép lạ xảy ra nhờ niềm tin và qua niềm tin, nhưng thái độ hạ mình của một người mẹ, mà Chúa đòi hỏi như một điều kiện cũng chính là “hành động của niềm tin”  để phép lạ đã xảy ra như lòng mong ước.Không chỉ cần niềm tin, nhưng Chúa cũng cần chúng ta phải có những hành động cụ thể,những việc làm có tính thuyết phục để chứng tỏ sự tín thác và cậy trông của mỗi chúng ta.

Thiên Chúa vẫn mãi cần cho con người, dù ở bất cứ thời đại nào. Không có Ngài, dù chúng ta “có là gì ”thì cũng “chẳng là gì” trước mặt Ngài. Nhiều khi trước những thử thách, con người chúng ta mới nhận ra thân phận thật mong manh,mỏng dòn và yếu đuối.Nhưng với niềm tin và phó thác, chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn và đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường.Bởi “Nhà của Thiên Chúa được mở ra cho mọi người chân thành thờ phụng Chúa”(Is.56,1.6-7).Và Thiên Chúa, Đấng giầu lòng xót thương sẽ “ không bao giờ rút lại ân huệ của Người” (Rm 11: 13–15, 29–32).

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chỉ cần một “mụn bánh nhỏ từ trên bàn rơi xuống” cũng là quá đã đủ cho chúng con. Qủa thật,tình thương của Thiên Chúa luôn luôn cần cho con người chúng con, dù bất cứ hoàn cảnh  hay ở thời đại nào,bởi “Lạy Thầy, xin cứu chúng con,kẻo chết mất”.Xin đừng bỏ rơi chúng con, xin hãy thương xót chúng con, vì chúng con cần Chúa biết bao. Amen.

 Lm Gioan B.Phan Kế Sự

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Bùi Thị Minh Thùy
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Thắng
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C- VÌ TÔI TỐT BỤNG. Bùi Thị Minh Thùy
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Bùi Thị Minh Thùy
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C- MẸ LÀ HOA SEN GIỮA ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông