Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

“Cái gì thuộc về Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”( Mat 22,15-21)

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

14485591260780329.jpgCái gì của ai, thì trả về cho người đó.Đó là luật công bằng.Sẽ chẳng có gì ồn ào cả, khi mà mọi người biết sẵn sàng lắng nghe và biết tôn trọng sự thật.Nhưng sự đời không phải vậy, vì nhiều người và rất nhiều người chỉ muốn cướp công của người khác, chỉ muôn xơi của người khác mà không hề muốn đóng góp hay bỏ ra đến một dồng bạc lẻ.Câu chuyện Chúa Giêsu bảo Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho cả Thầy lẫn trò;và câu chuyện hôm nay khi trả lời cho những người thuộc phái Hêrôđê về việc nộp thuế, Chuá muốn tất cả chúng ta hãy sống có trách nhiệm với xã hội, đồng thời cũng phải biết sống công công bằng với chính anh em mình.

Sống có trách nhiệm: Sống trong một xã hội hay một thể chế, đoàn thể nào, bổn phận mỗi người là phải biết đồng lao cộng khổ, sẵn sàng sẻ chia một cách có trách nhiệm với người khác, mọi bổn phận cũng như mọi gánh nặng mà tiện ích tập thể đòi hỏi. Không chỉ đóng góp bằng miệng ( nước bọt) mà còn phải chung tay chia sẻ, đóng góp tài sản vật chất thì mới có thể giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa được..Thường có một nghịch lý “Người lắm mồn lại chẳng bao giờ đóng góp”. Khổ nỗi , họ lại là những kẻ hay kể công và ăn cướp  công của người khác. “Mồm miệng đỡ chân tay là vậy”! “Chúa Giêsu thừa biết ác ý của bọn họ !

Sống công bằng với Chúa và anh em “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, 

và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.Thật là chí lý và công bằng, khi chẳng có gì thuộc về chúng ta, khi bước vào đời chúng ta chỉ có bàn tay trắng. Những gì có được là từ bởi Thiên Chúa, còn cái có của con người cũng chỉ là tội lỗi, ganh ghét, thủ đọan thấp hèn.Không biết làm lợi những gì Chúa giao phó, con người cũng mãi chỉ là những tên đầy tớ độc ác, chỉ mong chiếm lấy vườn nho làm của mình, và sẵn sàng hạ thủ cả anh em đồng nghiệp của mình, và nhất là đang tâm giết chính Con Ông Chủ.Quả thật là tàn bạo và ác độc, khi không còn nổi một chút lương tri trong con người.

Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người và đồng thời trả lại cho anh em  tất cả những gì mình đã và đang, bằng mọi thủ đoạn, hoặc chiếm đoạt, hoặc khủng bố về tinh thần nhằm mục đích được phần hơn. Hãy sống công bằng với tất cả lương tâm ngay thẳng, để được thanh thản, bình an, và nhất là “đèn soi” cho một thế giới đầy gian tà và vô luân.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin tạo cho chúng con một tâm hồn trung tín, ngay thẳng và quảng đại, để chúng con luôn là dấu chỉ của Chúa giữa trần gian.Xin giúp chúng con tìm lại được mình khi chúng con luôn biết sẵn sàng cho đi, để Chúa được vinh danh và mọi người tìm thấy được ơn cứu độ. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- TRẢ CHO XÊDA VÀ TRẢ CHO THIÊN CHÚA. Lm Trần Bình Trọng
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A-TRẢ NỢ CUỘC ĐỜI. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM- NGỌN LỬA GIÊSU.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm. HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C- KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN. Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông