Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

“ Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo ! ” (Mt.21, 28-32)

huongduong.jpgGiá trị thực của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại hiện tại người đó có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị thực của con người không do những lời tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó.“Các ông nghĩ sao !”.Chúa Giêsu bắt đầu câu chuyện bằng việc đặt ra một vấn nạn vể những chuyện đờithường,trong các quan hệ người với người: “nói và làm vẫn luôn luôn là việc khó song hành” .

Nói mà không làm,hứa mà không thực hiện: “chuyện thật tưởng như đùa”đích thị là kẻ lừa gạt!

Nói nhiều mà làm ít : được người đời đánh gía là gỉa dối, mị dân, không đáng tin cậy.

Nói nhiều, hứa nhiều nhưng bắt người khác thực hiện : thì cũng chỉ trò bịp, điêu ngoa.

Nói nhiều mà “làm ngược”: được người đời cho là hạng người tráo trở,lừa đảo “ thất đức” .

Thánh Phalô trong thơ Philipphê  nhắc nhở chúng ta “ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su”.

 Chẳng ai trong chúng ta dám chắc mình không bao giờ lầm lỗi.Vẫn luôn có sự bất nhất trong cuộc sống và cách suy nghĩ của chúng ta, làm cho chúng ta không sống thật với chính mình và với anh em.Vì thế, điều quan trọng mà Chúa muốn là thái độ : hóan cải và đổi mới cuộc sống.

“Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết”.Hứa mà không làm,thấy mà không thực hiện, biết lầm lỗi mà vẫn cố tình phạm sẽ như là một sự thách thức. Đó là thái độ của những người thiếu trưởng thành, kẻ ích kỷ,khoe mẽ ,vô trách nhiệm và không đáng được tôn trọng.Thiên Chúa luôn thích những con người “có con tim” chứ không bao giờ thích những lời quảng cáo,phô trương của “những thằng phỗng !”. Chính thái độ tự mãn,không biết hối hận và cố chấp là khai mở cho mọi đổ vỡ và thất bại trong cuộc đời.

“Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”. Chuyện tưởng nhỏ,nhưng lại không nhỏ một chút nào khi chúng ta dám can đảm vượt qua được chính mình , để làm điều Chúa muốn. Dám hứa, dám làm, dám thực hiện những điều mình hứa,mình nghĩ : việc làm đó,qua mọi thời, vẫn mãi là những “chuyện lớn” mà Chúa và mọi người mong đợi.

Giá trị thực của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại hiện tại người đó có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị thực của con người không do những lời tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó. Trong nền văn hoá Trung Đông người con thưa vâng đã trả lời một cách kính trọng, và trong sự phán đoán của quần chúng, lệnh của người cha có giá trị, danh dự của ông được bảo vệ. Ngược lại, người con thưa không đã phỉ báng và công khai hạ nhục uy tín của người cha.Nhưng với Chúa Giêsu “Người con nào đã làm theo ý muốn của người cha?”

Người con thứ nhất, là người nói không, nhưng đã hối hận và đi làm việc. Anh đã kịp nhận ra tầm quan trọng của sự vâng lời và cũng coi trọng cả danh dự, sau khi lỡ thưa không với cha mình. Sự phức tạp trong dụ ngôn này chính là sự rắc rối trong trái tim của con người. Người con thứ nhất thật lòng không muốn đi, thưa không,nhưng nghĩ lại đã ân hận.Chính tình thương của Cha đã làm  cho anh hóan cải,đổi ý và ra đi làm việc.Cái thiếu nơi chúng ta là nhận ra tình thương của Cha.

Còn người con thứ hai chỉ muốn giữ cái danh giá bề ngoài cho cha, thưa vâng cho qua chuyện, rồi không giữ lời hứa.Anh chỉ tạo ra một thứ bình an gỉa tạo, lừa gạt. Hứa bằng lời nói thôi cũng chưa đủ, phải có hành động cụ thể.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa thích những con người chân thật: dám hứa dám làm, dám chịu trách nhiệm điều mình đã nói.Việc làm mới nói lên tất cả và đó mới là sự thật. Xin cho chúng con biết xa tránh những hạng người gỉa dối và lối sống điêu ngoa. Xin cho chúng con luôn biết hối hận về những sai lỗi của mình và thực tâm trở lại, vì Chúa luôn yêu thích những tâm hồn khiêm nhường và hiền hậu.Amen.

Lm Gioan B.Phan Kế Sự


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A-AI LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH?. Lm HK
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C. LỄ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH :CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG. Lm. DH
     THỜ Ơ. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- CHO THÌ CÓ PHÚC. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông.