Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba  Tuần XXIII Thường Niên B

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

sinh nhat me maria.jpg

Mt 1, 18-23

(18) Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. (19) Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (20) Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. (21) Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (22) Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: (23) Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Suy Niệm

Đức Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một Chúa Cha, Đấng được sinh ra từ thuở đời đời nơi cung lòng Thiên Chúa Cha. Ngài là Đấng Cứu Độ nhân loại. Vì thế, cả nhân loại và triều đình thiên quốc cùng cất tiếng tung hô chúc tụng trong ngày Giáng Sinh của Ngôi Lời Thiên Chúa. Thật vậy, Giáng Sinh là ngày hồng phúc nhất của nhân loại qua muôn thời đại.

Hôm nay Giáo Hội kính mừng ngày sinh nhật của Đức Maria, Người Mẹ tuyệt mỹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Như thế, sinh nhật của Đức Maria như là khởi điểm tiên báo ngày Giáng Sinh của Đức Giêsu sau này. Vì vậy, ngày sinh nhật của Mẹ cũng là niềm vui và hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Niềm vui thật lớn lao vì giữa dòng nhân loại tội lụy nhiễm lây tội nguyên tổ, thì Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu thương chở che khỏi vết nhơ tội truyền. Chính sự vẹn tuyền trinh nguyên của tâm hồn Mẹ là hòm bia chứa đựng giao ước mới Thiên Chúa ký kết với nhân loại qua Đức Giêsu, Con chí ái của Mẹ.

Niềm hy vọng thật sung mãn khi từ cung lòng khiết trinh của Mẹ, Chúa Thánh Thần đã làm một việc kỳ diệu vĩ đại là cho Mẹ thụ thai và sinh hạ Đấng mang tên “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (x.c.23). Để từ nay nhân loại được tràn đầy hạnh phúc vì Thiên Chúa luôn yêu thương và ở giữa dân Người.

Chúng ta mừng sinh nhật Mẹ với tất cả tâm tình tôn kính và ngưỡng mộ, vì muôn hồng phúc Thiên Chúa tuôn trào trên tâm hồn thanh khiết của Mẹ ngay từ phút đầu thai trong lòng mẹ thánh Anna.

Ngày sinh nhật của Mẹ đã hoàn toàn nằm trong chương trình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Mẹ vẫn luôn âm thầm nỗ lực cộng tác với ơn thánh để thánh ý Chúa Cha được thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời khiêm cung nhỏ bé của Mẹ. Đó là ý nghĩa sâu xa mà mỗi chúng ta cần nghiệm suy cho thấu trong ngày mừng sinh nhật Mẹ.

Mỗi người trong chúng ta được sinh ra ở trần gian cũng là do thánh ý yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chính Ngài sắp sẵn cho mỗi chúng ta một sứ mạng, một nhiệm vụ khác nhau. Ngài cũng thông ban cho chúng ta những ơn thánh để có thể chu toàn sứ mạng Ngài trao phó. Liệu chúng ta có được những tâm tình và cung cách sống như Mẹ không?

Xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta cũng biết thành tâm cộng tác với ơn Chúa để thánh ý Ngài được hoàn tất trong cuộc đời ta.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin chúc mừng ngày sinh nhật hồng phúc của Mẹ. Chúng con xin được cùng Mẹ tán tụng tri ân tình yêu Chúa đã thương ban cho Mẹ muôn ngàn ân phúc hơn mọi người nữ. Mẹ thật đáng chúc tụng và tôn vinh giữa đoàn con nhân thế.

Xin Mẹ thương phù trợ và nâng đỡ chúng con trên hành trình dương thế, để dù cuộc đời còn lắm gian nan và thách đố, chúng con vẫn luôn vững tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và nỗ lực chu toàn những phận vụ Ngài trao phó.

Xin Mẹ thương đồng hành bên chúng con trên mọi nẻo đường, và từng bước dẫn đưa chúng con về bên lòng Chúa yêu thương, để sau này chúng con được cùng Mẹ mãi mãi vui hưởng hạnh phúc trên Quê Hương Thiên Quốc. Amen.

 Thiên Thảo SJP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh"_Thiên An
     Các Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A: TẠI SAO ANH EM GỌI THÀY: LẠY CHÚA LẠY CHÚA! MÀ ANH EM KHÔNG LÀM ĐIỀU THÀY DẠY?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04-10/09/2014 - Bài ca Magnificat
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên - NHÂN CHỨNG SỐNG ĐỘNG CỦA TIN MỪNG - Lm. Duy Khang
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIII TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 28/8-03/09/2014 - Câu chuyện đi tìm con chiên lạc và đồng tiền bị rơi
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên: «Người chọn lấy mười hai ông». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc