Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA


T3, TUẦN I MC.jpg


Lời Chúa    Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Suy niệm

Hôm nay, Thánh sử Mát-Thêu ghi lại lời cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Đoạn Tin Mừng cầu nguyện về Kinh Lạy Cha này có lẽ chúng ta đọc rất nhiều và quen thuộc. Thông thường chúng ta chỉ để ý đến nội dung cấu trúc của Kinh Lạy Cha: Với hai câu đầu xin cho Danh Thánh Thiên Chúa và ba câu sau xin ơn cho chúng ta.

Hôm nay, đọc bài Tin Mừng này, bản thân được đánh động nhiều ở câu 14,15: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”

          Quả thật nếu như Đức Giêsu cứ hành xử đúng theo như bài Tin Mừng này thì bản thân mỗi người chúng ta đã khó có thể hiện hữu ngay lúc này. Vì cứ như từng lời từng chữ của Tin Mừng thì khi nào chúng ta tha thứ cho người khác thì Thiên Chúa mới tha thứ cho chúng ta và ngược lại. Vâng! Đã biết bao lần tôi cũng không tha thứ cho anh em mình. Thế mà Thiên Chúa lại khác, Người vẫn tha thứ cho tôi. Không những thế, tôi cũng phạm những tội lỗi nặng nề với Thiên Chúa khó mà có thể dung thứ, và cả những khuyết điểm của tôi còn đầy dẫy với anh em mình. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho tôi, Người không trách móc, Người không nhớ dai dẳng và không ghét bỏ tôi. Có chăng, Người chỉ ghét tội lỗi của tôi mà thôi. Để rồi Người luôn đón nhận tôi và bạn khi chúng ta mạnh dạn bước vào toà cáo giải để lãnh nhận Bí Tích Hoà giải. Ngay cả với anh em mình cũng thế, đôi lúc tôi chưa tha thứ cho anh em mình theo như Lời Chúa dạy. Đôi lúc tôi chỉ tha thứ theo cảm tính, theo cảm xúc cá nhân. Thế nên, hôm nay đọc lại Kinh Lạy Cha một cách chậm rãi và đọc để suy xét lại bản thân. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta đều bất toàn và giới hạn. Vậy nên, chúng ta hãy tha thứ cho anh em mình để chúng ta được Thiên Chúa thứ tha.

          Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót! Xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của chúng con để chúng con tha thứ cho anh em con mỗi khi chúng con bị xúc phạm, bị nghi ngờ. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày mùa Chay Thánh. Ước mong việc ăn chay của chúng con là sửa đổi con người của chúng con mỗi ngày bằng việc: Dốc lòng ăn năn những hành vi, lời nói của mình để bớt đi sự bất xứng với Chúa và ngày càng sống chân thành, tốt lành với anh em mình hơn. Đó là cách thế ăn chay, đó là cách thế sám hối thiết thực mà Thiên Chúa yêu thích. Amen!        

Tân Quang


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_ Lm. Đan Vinh - HSTM