Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH


“NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN CÒN TÔI PHẢI NHỎ LẠI”


Lời Chúa  Ga 3,22-30

thu 7 sau le hien linh.png22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”

Suy niệm

Theo quan niệm của Gioan thì: Người khác phải nổi bật, tôi phải lu mờ. Đây thực là một điều khó có thể xuất hiện trong xã hội ngày nay. Thật ra mà nói trái với điều này thì đúng hơn: Tôi phải nổi bật, còn người khác phải lu mờ. Não trạng ngày nay đa số mọi người đều muốn làm cho thân thế, danh tánh hay tên tuổi của mình được nhiều người biết đến. Thậm chí họ còn muốn tạo nên cho mình những tai tiếng hay cái gọi là”scandal” để đánh bóng tên tuổi của mình, để họ có tầm ảnh hưởng hay để họ được nhiều người chú ý đến, bất chấp đó là những vụ bê bối những tiếng bêu xấu. Điều này chúng ta được nghe biết quá nhiều qua công nghệ thông tin ngày nay, qua internet, qua báo đài qua những tin đồn đại. Ngay cả việc họ có thể tạo ra các trang mạng cá nhân, họ đưa lên đó các đoạn video với những hình ảnh rất cá nhân, rất nhạy cảm. Thật ra qua những điều đó họ chỉ muốn thể hiện khả năng, thể hiện bản thân họ hay chí ít họ chỉ muốn thể hiện được cảm xúc, thể hiện được tâm trạng vui, buồn và những suy nghĩ của họ qua các trang facebook, intagram, tiktok, fanpage…

Thế còn trong Tin Mừng hôm nay thì sao? Gioan lại hoàn toàn khác. Ông đúng ra là một người có tầm ảnh hưởng dữ dội của dân chúng thời đó. Hay nói theo kiểu teen ngày này thì Gioan đúng là một thần tượng, một tượng đài cho các fan cuồng, fan cứng của bao người yêu mến ông. Và Gioan ở địa thế này có quyền được nhiều người yêu mến chứ và ông có thể đánh bóng danh tánh mình. Nhưng hoàn toàn trái ngược, Gioan ẩn mình trong nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Gioan ẩn mình hay không muốn nói là xoá mình đi ngay trong sự hiện diện thể lý và để mình bị lãng quên trong tư tưởng của người khác. Bởi vì Gioan ý thức được thân phận của mình là người tội lỗi, người nhỏ bé không sao sánh với Đức Giêsu đó cũng là Đấng Mêsia và cũng là Thiên Chúa. Gioan ý thức được trách nhiệm của mình chỉ là một kẻ dọn đường cho Thiên Chúa, một phu quyết đường dọn sạch lối cho Đức Vua ngự đến. Rồi sau đó tay phu ấy khuất bóng lu mờ cho Đức Vua bước ra đi trên thảm đỏ, để người khác tung hô Vua trời.

Nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta, dù ở địa vị nào đi nữa, dù ở bậc sống nào đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là những thụ tạo thấp hèn, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương. Bởi chính Người đã sinh ra, yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Hiểu được những ân huệ đó chúng ta hãy sống sao là những nhân chứng cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy là bản sao của Thiên Chúa bằng chính niềm vui của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, với những khả năng với những điều kiện mà Người ban tặng. Từ đó chúng ta nói gương thánh Gioan vui vẻ trong tinh thần phục vụ cách quên mình. Và trong khiêm tốn chúng ta làm mọi sự cho tha nhân, như thể chúng ta đang làm cho chính Thiên Chúa. Thế nên chúng ta hãy nhiệt thành tận tâm và tin rằng Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho chúng ta.  

Tân Quang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa_LM ĐAN VINH - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân