Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh


Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa


“Đời an vui khi bước trong con đường yêu thương”


Lễ Mẹ Thiên Chúa.jpg


Lời Chúa  Lc 2, 16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Suy niệm

Trong ngày khởi đầu năm mới Dương Lịch 2022, chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những ước nguyện tốt lành với lời tạ ơn, đồng thời, xin Chúa chúc lành, gìn giữ và chở che chúng ta trong bình an. Tâm tình cầu xin này là điều cần nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn phải ra sức dấn thân thì mới có thể tạo được sự bình an. Để có được điều ấy, ta hãy cùng với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng ta, bước đi trong tình yêu.

Qua việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa trong bài đọc thứ nhất: “Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con” (Ds 6,24-26), chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc phúc cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho cộng đồng nhân loại. Đó là khao khát mà ai cũng mong ước. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ cầu xin mà không cố gắng sống cho thật tốt thì ơn Chúa cũng không thay đổi được cuộc đời chúng ta! Thật vậy, phúc lành của Chúa, tự bản chất là thêm sức cho chúng ta để chính chúng ta tiến bước trong nẻo đường tình yêu mà chúng ta đã được Chúa dạy bảo qua giáo huấn của Người. Do đó, chúng ta sẽ thấy một thực tế là con người vẫn hằng cầu xin phúc lành của Chúa nhưng đau khổ và sự dữ vẫn cứ xảy ra trong gia đình, nơi bản thân hay trên thế giới. Cụ thể, khi đối diện với sự hoành hành khủng khiếp của đại bệnh Covid trong gần cả một năm vừa qua, người ta vẫn xin Chúa cất đi dịch bệnh nhưng lắm khi họ tưởng như Chúa không nghe lời cầu xin của con người. Thật ra, Chúa vẫn luôn chúc phúc cho nhân loại nhưng nếu con người cứ sống trong sự ích kỷ, tham lam và bạo tàn thì chính họ tự gây đau khổ cho nhau. Ngoài đau khổ đến từ khía cạnh khách quan, mỗi người chúng ta còn có nhiều yếu đuối và khiếm khuyết nên tự điều đó thôi cũng đã gây đau khổ cho bản thân và cho những người sống cùng với chúng ta. Do vậy, con người cần ơn Chúa để kiên cường vượt thắng các yếu đuối để thăng tiến bản thân trong sự thánh thiện thì mới có thể có được hạnh phúc và bình an thật. Muốn vậy, con người cần phải tuân giữ và sống lời Chúa dạy bảo. Cũng như ngựa cần cái cương để nó khỏi nhìn ngang ngó dọc mà phân tâm chia trí trên đường thì việc con người tuân giữ và sống giáo huấn Chúa dạy cũng tựa như cái cương giữ cuộc đời chúng ta tiến bước trong đường ngay nẻo chính mà không va vấp vì những cám dỗ xảy đến trên hành trình đường dương thế khiến chúng ta lo ra chia trí!

Vì muốn cùng chung chia phận người như chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa, khi xuống trần gian, cũng “sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5) . Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu cũng phải chấp nhận những quy luật của cuộc sống, cũng phải học hỏi, cũng phải giữ luật như bao người Do Thái khác. Thật vậy, Chúa Giêsu cũng được thụ thai trong lòng Mẹ Maria nhưng bởi phép Chúa Thánh Thần và được sinh ra như mọi người. Vì sinh ra trong đất nước Do Thái, Chúa Giêsu cũng chịu phép cắt bì, một dấu chỉ của Giao ước cũ. Qua hành động ấy (x. Lc 2,16-21), Chúa Giêsu minh chứng lời mà sau này là đặc trưng cho sứ mạng của Người: “Thầy đến không phải để bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Sự kiện toàn của Chúa chính là đặt vào trong lề luật cái cốt lõi của nó là lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Ai bước đi trên con đường tình yêu này, người ấy sẽ tìm được bình an thật sự trong cuộc đời!

Cuộc sống có nhiều lối đi và mỗi người lại có nhiều cách sống. Tuy nhiên, chúng ta hãy chọn cho mình, hãy chọn cho gia đình mình con đường yêu thương như Chúa đã dạy để an tâm vững bước trong mỗi ngày sống và trong suốt trọn cuộc đời. Chăm lo đời sống vật chất, nỗ lực làm việc để thăng tiến bản thân và để nuôi sống gia đình là điều cần thiết nhưng đừng quên đặt vào trong tất cả mọi việc đó một tình yêu nồng nàn dành cho Chúa và một tình yêu chân thành dành cho nhau. Chính mỗi việc chúng ta thực hiện, dù bé nhỏ đơn sơ hay lớn lao vĩ đại, khi được đong đầy bằng tình yêu dành cho Chúa và cho nhau, sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho bản thân chúng ta và cho người thân cận.

Việc sống trong con đường yêu thương liên kết chúng ta đến ý nghĩa của ngày thế giới cầu cho hoà bình hôm nay. Trong ngày này, Giáo Hội mời gọi chúng ta không chỉ cầu nguyện cho hoà bình thế giới nhưng còn phải chung sức chung lòng để cùng tiến bước trong con đường yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Quả thế, thế giới này sẽ không thể có hoà bình nếu mỗi quốc gia không biết sống yêu thương; mỗi quốc gia muốn sống yêu thương thì mỗi cộng đồng phải chứa đầy yêu thương; mỗi cộng đồng muốn có tình yêu thì mỗi gia đình phải sống yêu thương nhau; và muốn gia đình sống yêu thương thì mỗi thành viên phải nhớ và thi hành điều Chúa dạy. Như thế, muốn có hoà bình thì chính lòng của mỗi người phải bình an; lòng mỗi người có bình an thì gia đình mới hoà thuận, xã hội mới thăng tiến trong sự thiện và có như thế, thế giới mới được hưởng sự bình an đích thực. Một cách cụ thể, muốn tâm hồn được bình an thì mỗi người chúng ta không thể sống trong sự gian trá; không thể cứ ở mãi trong sự ích kỷ, giận hờn; không thể cứ cố chấp hay giả điếc làm ngơ để “hợp pháp hoá” những hành động bất chính và làm như không biết trước những lối sống và hành vi sai trái mà bản thân đang thực hiện. Làm điều xấu mà giả vờ cho qua hay loay hoay để tìm lý do biện hộ cho chính bản thân mình thì tâm hồn sẽ không thể có sự bình an. Muốn tâm hồn được bình an thẳm sâu, chỉ có một phương thế duy nhất là sống trong tình yêu thương, nghĩa là tuân giữ và thi hành những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta.

Tuy nhiên, thực thi con đường yêu thương như Chúa dạy đòi buộc mỗi người chúng ta phải can đảm loại bỏ những ý nghĩ gian tà và hành động bất chính. Con đường yêu thương ấy đã được Chúa Giêsu thực hiện cách trọn hảo. Người đã biến nó thành một nhân đức gọi là đức mến và được thánh Phaolô diễn tả làm bài học cho chúng ta: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,4-8). Ai tiến bước trong con đường tình yêu ấy thì sẽ tìm được sự bình an thẳm sâu và cũng sẽ nên người xây dựng sự bình an cho người thân cận!

Để sống yêu thương như thế không phải là điều dễ vì chúng ta cần phải bỏ con người cũ với những lối sống ích kỷ tham lam đã gắn bó quá lâu và quá sâu trong tâm trí, trong trái tim và trong cách sống của chúng ta. Đã bỏ thì phải đau. Tuy nhiên, khi ta dám bỏ một ý nghĩ xấu để nghĩ về một điều tốt Chúa dạy; khi ta dám bỏ một lời nói thô tục và cay cú để nói với nhau một lời nhẹ nhàng, khiêm tốn và thân ái; khi ta dám bỏ một hành động bất chính để làm một điều tốt nho nhỏ đơn sơ cho người thân cận, đó là chúng ta đang dần dần tập bước đi trong con đường yêu thương. Ban đầu có thể sẽ khó vì chưa quen nhưng cứ tập và trung thành tập, tâm hồn chúng ta sẽ được đổi mới và một bầu khí mới, bầu khí của yêu thương và sự bình an, sẽ được lan toả trong chính chúng ta và trong gia đình để rồi lan toả ra cộng đồng. Trong hành trình tập sống yêu thương này, dù có khó khăn, dù có va vấp lúc này lúc khác, đừng bao giờ nản lòng vì mọi nỗ lực yêu thương, dù nhỏ bé đơn sơ, đều mang giá trị và ý nghĩa cao cả đối với Chúa cũng như đối với người khác! Trong hành trình này, chúng ta không đơn độc vì luôn có Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta, ở bên cạnh và trợ giúp chúng ta. Như khi xưa Mẹ đã hết lòng yêu thương và lo lắng cho Chúa Giêsu, nay trên trời, Mẹ vẫn luôn quan tâm, săn sóc, chở che, đồng hành và giúp chúng ta trên con đường sống yêu thương như Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã sống. Dù năm mới với nhiều khó khăn có thể sẽ vẫn có, nhưng chúng ta hãy quyết tâm bắt đầu một năm mới với một năng lực yêu thương mới; hãy bắt đầu để sống yêu thương; hãy làm cho bản thân và gia đình chúng ta được chan chứa tình yêu thương nhau từ trong suy nghĩ, lời nói và cả việc làm; hãy xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để trung thành yêu Chúa, yêu gia đình và yêu con người; hãy xin Đức Mẹ dạy chúng ta và giúp chúng ta sống yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy và đã sống. Nhờ một tâm hồn và một cuộc sống chứa đầy yêu thương như thế, chúng ta sẽ có được sự bình an!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, một năm mới lại đến. Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng con xin dâng tất cả cho Chúa. Xin dâng bản thân và từng người trong gia đình chúng con cho Chúa. Xin Chúa thêm tình yêu vào lòng mỗi chúng con. Nhờ đó, khi sống trọn con đường yêu thương dành cho Chúa và dành cho nhau, chúng con sẽ sống một năm hạnh phúc. Amen.

Thực hành: Mỗi người dâng cho Chúa một quyết tâm cụ thể để thực thi trong Năm Mới này.

Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân

Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Tiếp kiến chung (29/12): Noi gương lòng can đảm của thánh Giuse - Văn Yên, SJ - Vatican News
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lm. Vinh Sơn Thiện Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Ngày V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Ngày IV Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Bát Nhật Giáng Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh Ban Ngày_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Đêm Giáng Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM