Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

THA THỨ

thu  3 tuan III MC.jpg

LỜI CHÚA: Mt 18,21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

SUY NIỆM: THA THỨ

Lòng bao dung là tài sản vô giá của con người và cũng là phương châm đối nhân xử thế tốt nhất để nhằm hoàn thiện nhân cách bản thân và đưa lại sự bình an cho cuộc sống. Ngược lại, nếu con người thiếu lòng bao dung, tha thứ, thì người ta chỉ làm hại nhau. Nhiều chuyện đau lòng xảy ra nơi gia đình, khiến cho nhiều cặp vợ chồng, anh em cùng một nhà, đổ vỡ, tan tác, chia rẽ nhau chỉ vì một giây phút thiếu kềm lòng, tức giận, đố kỵ mà không biết tha thứ cho nhau. Còn biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng khác xảy ra ngoài xã hội…

Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta biết tha thứ. Nhờ lòng bao dung, tha thứ, giúp cho đời sống của mọi người có cuộc sống bình an, hòa hợp, yêu thương.

Câu chuyện bắt đầu với thắc mắc của Phêrô: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?"

Phêrô đặt câu hỏi này với Chúa Giêsu để xin Ngài giải thích, vì ông cảm thấy khó khăn không biết phải làm thế nào khi có người anh em xúc phạm đến mình.

Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Con số bảy, theo Thánh Kinh, có nghĩa là con số tròn đầy, hoàn hảo nhất. Vì thế cụm từ ‘bảy mươi lần bảy’, có nghĩa là tha hết, tha mãi mãi.

Để giúp cho Phêrô và các tông đồ hiểu tại sao phải tha hết, tha mãi mãi, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ông vua tính sổ các con nợ của nhà vua.

Người mắc nợ nhà vua đến mười ngàn nén bạc, không thể trả số nợ quá lớn đó. Vì thế, người này đã nài xin vua tha nợ, vua cũng sẵn sàng tha hết nợ cho anh.

Thật trớ trêu thay, người này lại không biết tha cho người bạn chỉ mắc nợ anh số tiền nhỏ là một trăm đồng bạc, vậy mà anh đã bóp cổ, đánh đập dã man cho đến khi nào trả hết nợ thì mới thôi.

Kết thúc dụ ngôn, nhà vua cho quân lính đi bắt người mắc nợ gian ác đó cho vua, và vua đã cho quân lính đánh đòn, tống giam vào ngục cho đến khi trả xong món nợ, vì người này đối xử tàn ác với người bạn của anh ta. "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?"

Dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể ra trên đây, nhấn mạnh đến gương của vị vua nhân từ. Nhà vua đã tha hế tnợ cho kẻ mắc nợ mười ngàn nén bạc, đó chính là Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót.

Đối với con người, tha thứ là điều khó khăn nhất, vì bản tính con người ích kỷ, hẹp hòi. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa, lại đối xử nhân từ, quảng đại, rộng lượng đối với con người.

Qua dụ ngôn người mắc nợ gian ác không biết thương xót, Chúa muốn dạy chúng ta cũng phải biết tha thứ lỗi lầm cho người xúc phạm đến chúng ta. Dù cho sự việc có lớn, có nghiêm trọng đến đâu, thì cũng hãy bỏ qua cho nhau, đối xử cách nhân từ và thương xót theo gương Chúa Cha, gương Chúa Giêsu trên Thập giá, đã xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ làm hại mình, và Ngài sẵn sàng tha cho kẻ trộm thống hối ăn năn.

Hằng ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin: ‘Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con’, thử hỏi chúng ta đã có lòng thương xót, tha thứ tội lỗi của một ai đó làm hại cho chúng ta hay không?

Tại sao chúng ta lại không muốn tha thứ cho người khác, trong khi mà chúng ta lại xúc phạm đến Chúa và tha nhân lại rất nhiều lần?

Mùa Chay giục lòng chúng ta hãy ăn năn thống hối, sửa chữa những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta tin rằng Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta có sống “thương xót như Chúa Cha” khi đối xử với tha nhân, thì Chúa Cha cũng sẽ đối xử khoan dung cho chúng ta. “Vì chính khi thứ tha để được Chúa tha thứ” (Kinh Hòa Bình). Ngược lại, “Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Lời Chúa Suy Niệm Thứ Hai Mùa Chay Năm A_(XUÂN HẠ. OMI)
     CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A_LM ĐAN VINH
     Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A_Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông.
     Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay_Lm. Micae Vũ An Lộc .
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Chay_Tam Thái