Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

CHÚA KITÔ CHỊU CHẾT THAY CHO CHÚNG TA

 thu 7 tuan V.jpg

Lời Chúa: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Suy Niệm:

Người đời thường tin vào số phận, hoặc tin vào mệnh trời. Tư tưởng đó dẫn đến nhiều thái độ khác nhau: người thì có tư tưởng yếm thế, bi quan “mặc cho số phận”; ngược lại, người có tư tưởng lạc quan, phấn đấu, vươn lên và nuôi hy vọng lại cho rằng: “sau cơn mưa trời lại sáng”. Tuy nhiên, người đời chỉ chú trọng vào việc phấn đấu, vươn lên cho một sự nghiệp, một ước mơ thuộc lãnh vực trần thế mà thôi.

1. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu tiến gần đến Lễ Vượt Qua, là giai đoạn quyết định cho sứ mạng cứu độ nhân loại. Ngài sẵn sàng dấn thân mà không sợ hãi trước những lời đe dọa của các giới chức Do Thái: “họ quyết định giết Người”. Ngài đón nhận đau khổ, chấp nhận những thử thách gian nan, không phải do số phận, mà là vì tình yêu.

Các giới chức Do Thái ghét bỏ Ngài, tố cáo Ngài, tìm bắt Ngài, muốn giết Ngài. Họ hiểu lầm Chúa Giêsu khi gán ghép Ngài làm chính trị, bằng việc lôi kéo dân chúng tin vào lời rao giảng Tin Mừng của Ngài, làm những phép lạ chữa bệnh,…

Chúa không đến để làm chính trị, mà sứ mạng của Ngài là giải thoát con người khỏi bệnh tật, nghèo đói, làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỉ, an ủi người sầu khổ, cho kẻ tội lỗi biết sám hối trở về, sẽ nhận được ơn thứ tha…

Chúa Giêsu không mặc cho số phận, cũng chẳng phải phấn đấu, vươn lên để đi tìm một thứ vinh quang của trần thế. Trái lại, Ngài muốn chu toàn thánh ý Chúa Cha. Ngài dám sống và dám chết vì tình yêu; Ngài chịu chết trên cây Thánh Giá, vì yêu mến Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại đang mong chờ ơn giải thoát của Ngài.

Bởi thế, sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu độ con người khỏi tội lỗi và sự chết, dẫn đưa con người đến vinh quang, tham dự vào sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.

Lời tiên tri của Thượng tế Caipha: “Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”, thật đúng với sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Chúng ta tin rằng: Chúa chịu chết để đền thay tội lỗi của nhân loại chúng ta.

2. Chúng ta chuẩn bị bước vào Chúa nhật lễ Lá và Tuần Thánh, đỉnh cao của cả Năm Phụng Vụ. Suốt tuần lễ này, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài chết trên Thánh Giá để đền thay vì tội lỗi chúng ta, và dẫn đưa nhân loại vào vinh quang Phục sinh của Ngài. Xin Chúa cho biết cảm tạ tình yêu cứu độ của Chúa, và xin Chúa cho chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đem đến cho nhân loại.

Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi nhân loại, chúng ta thật lòng ăn năn sám hối, chừa cải để đón nhận ơn tha thứ của Chúa, là hiệu qủa của công trình cứu chuộc mà Chúa Giêsu thực hiện trong Lễ Vượt Qua của Người.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta loan báo tình yêu của Chúa cho nhân loại, chia sẻ và giúp đỡ những anh chị em xung quanh đang gặp khó khăn: vật chết và tinh thần.

Trong cơn đại dịch Covid-19, rất nhiều người đã chết, còn rất nhiều người nhiễm bệnh trầm trọng, chúng ta dâng lên Chúa những đau khổ thử thách của cộng đồng nhân loại, và xin Chúa là Đấng chịu chết trên Thánh Giá, chữa lành những thương tích, đau khổ của con người hôm nay đang sợ hãi, lo lắng!

Xin Chúa Kitô cứu thế thương xót chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay_Tam Thái