Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên

HẠNH PHÚC với ĐAU KHỔ

Lời Chúa   Mc 9,2-13

Chúa biến hình.jpg2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 11 Các ông hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước ?” 12 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê ? 13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”

Suy niệm

Có lẽ ai ai cũng mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nhưng cũng hơn một lần trong đời không ai lại không phải trải qua những đau khổ nào đó. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su mặc khải cho các môn đệ về vinh quang lẫn thập giá trong cuộc đời Ngài và cũng chính là những gì mà các môn đệ sau này sẽ trải qua.

Trên hành trình loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi các môn đệ cũng như dân chúng qua những phép lạ và những lời rao giảng của Ngài. Thật vậy, không ít lần họ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú và dành những lời khen ngợi, cảm phục trước lời nói và hành động của Chúa Giê-su. Với những người Do thái đang mong chờ Đấng Mê-si-a, họ hy vọng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a uy lực và quyền năng đến giải thoát họ khỏi những đau khổ, khỏi ách thống trị của ngoại bang. Hơn ai hết, đối với các môn đệ chắc hẳn lòng cũng đầy tự hào, kiêu hãnh vì có một người Thầy đầy uy quyền như thế. Một Giê-su trong đời thường trở nên nổi bật và được tôn vinh, ngưỡng mộ đã vậy thì một Giê-su trong một dáng vẻ thần linh thì sao? Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại việc Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trong một dáng vẻ rực rỡ và đẹp một cách kỳ lạ. Cùng với sự xuất hiện của Ê-li-a và Mô-sê là những nhân vật tầm cỡ trong lịch sử làm cho bầu khí trở nên uy nghi, lộng lẫy. Chứng kiến và chiêm ngưỡng những điều đó các môn đệ thật hạnh phúc, sung sướng. Phê-rô đại diện cho anh em xin được “ở lại” và “dựng lều” tại đây, nghĩa là các ông không muốn rời đi, chỉ muốn dừng lại để được sống, được cư ngụ mãi trong ánh vinh quang mà thôi. Các ông chỉ muốn Thầy mình cứ như thế mãi. Thế nhưng vinh quang mà Chúa Giê-su tỏ hiện trên núi kia bỗng biến mất. Giờ đây các ông nhận ra “Chỉ còn Đức Giê-su và các ông mà thôi”. Hạnh phúc vinh quang đó là có thật nhưng các ông mới chỉ được nhìn, chiêm ngưỡng chứ chưa thể chạm tới, chưa đạt tới. Các ông trở lại với thực tại mà các ông đang sống, đang phải đảm nhiệm.

Nếu Tin Mừng chỉ dừng lại ở đây thì thật là đẹp, các môn đệ có thể say sưa tưởng tượng và kể lại giây phút hạnh phúc có một không hai này. Những gì đẹp đẽ, hạnh phúc trên núi kia như bị dập tắt khi từ trên núi xuống. Chúa Giê-su không chỉ cấm các môn đệ không được nói cho ai nghe những điều các ông nhìn thấy nhưng còn nói những lời thật khó nghe, khó hiểu. Người nói về cái chết, những đau khổ, khinh chê…mà Người phải chịu. Thật khó chấp nhận. Chúa Giê-su không hề nói tránh, nói giảm nhưng đó là sự thật mà Người phải đi tới, phải trải qua. Để đạt tới vinh quang thì phải qua thập giá. Qua đau khổ để tới Hạnh phúc. Ngài đến mang ơn cứu độ cho con người không hẳn dừng lại ở sức mạnh chiến thắng ma quỷ, bệnh tật,…hay ở sứ điệp mới lạ, có sức thu hút…nhưng trong cả sự yếu đuối, đau khổ mà Người gánh lấy.

Hiện tại, giây phút này đây bạn đang sống trong hạnh phúc hay đang gặp đau khổ? Hãy tạ ơn vì mình đang hạnh phúc. Hãy tín thác nếu bạn đang gặp những khốn khó. Vì hạnh phúc có được dễ dàng có khi hạnh phúc đó chỉ là mong manh thoáng qua. Hạnh phúc khi đi qua khó khăn, thử thách, thất bại lại là hạnh phúc thực sự. Chúng ta không né tránh hay trốn chạy những khổ đau sẽ gặp trên đường đời nhưng biết đón nhận trong bình an.

Lạy Chúa Giê-su, ba mươi ba năm sống trên trần gian Ngài sống trọn vẹn kiếp người của chúng con với đủ cung bậc vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc lẫn đau thương. Xin cho chúng con nhận ra rằng Chúa thánh hoá và biến đổi mọi biến cố trong cuộc đời chúng con để chúng con vừa hân hoan khi được hạnh phúc lại vừa can đảm lúc gặp đau khổ. Amen.

Nhật Nguyệt

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P