Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

 

"Điều kiện là Zero"


rao giảng.png


Lời Chúa  Mc 8,34 - 9,1

8 34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

9 1 Đức Giê-su còn nói với họ : “Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

Suy niệm

          Trong cuộc sống, chúng ta muốn đạt được một điều gì đó thì phải ra sức nỗ lực cố gắng để giành lấy điều đó có khi chúng ta phải đánh đổi một điều gì đó. Có khi là sức khỏe, thời gian, tình yêu, những thú vui riêng...Rất nhiều thứ ta phải từ bỏ và rất nhiều thứ ta phải làm tất cả vì điều ta mong muốn. Chẳng hạn như một học sinh muốn có kết quả loại giỏi thì cậu học trò ấy phải nỗ lực học tập, phải gạt bỏ thời gian vui chơi. Hay một người muốn có một cuộc sống đầy đủ về kinh tế thì họ phải ra sức lao động. Thế đó, chúng ta vẫn biết rằng cuộc sống tạm bợ là nay đây mai đó, thế mà chúng ta phải cố gắng từng ngày. Và tất nhiên để có một cuộc sống mai hậu tốt đẹp hơn thì mỗi người đều phải rèn luyện. Thế chúng ta đã chuẩn bị gì cho tấm vé vào Nước Trời?

          Tin Mừng hôm nay nói: Ai muốn theo Đức Giêsu, phải từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Người. Quả thật, nếu chỉ nghe thôi thì xem như Đức Giê-su đặt ra một điều kiện quá khắt khe. Nhưng suy nghĩ kỹ và xét theo cái lý thì Đức Giê-su đưa ra một điều kiện xem ra quá dễ dàng. Mà hơn thế nữa Đức Giê-su còn thông cảm cho chúng ta. Bởi lẽ, muốn theo Đức Giê-su mà chỉ có vác thập giá của mình thôi thì thật ra đòi hỏi này có gì mà vượt sức của người môn đệ. Giả tỷ, nếu Đức Giê-su đòi hỏi người theo Đức Giê-su phải vác thập giá của Người thì ta có thể nói là khó khăn. Nhắc lại điều này để chúng ta cảm nhận được Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta quá đỗi lớn lao hay nói cách nhưng không. Mà thật sự là thế, chính Đức Giê-su đã chết vì chúng ta. Người không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào nơi chúng ta. chăng việc vác thập giá mình giúp chúng ta sống ý thức và trách nhiệm cho cuộc sống của ta hơn. Như thánh Phaolo nói : Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin được tinh luyện sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự (1Pr 1,7).

          Lạy Chúa Giê-su, người thầy của tình yêu, của chân lý. Xin Chúa thương đón nhận chúng con là những môn sinh dầu bất toàn, dầu lỗi tội nhưng chúng con luôn cần đến Chúa để mỗi người chúng con đủ sức vác thánh giá đời mình mà bước theo chân Chúa, và mong ước có ngày sum vầy bên Nước Trời hằng sống. Amen!

Tân Quang

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.