Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

DẤU LẠ GIÊSU


T2, T6 TN.jpg


Lời Chúa  Mc 8,11-13

11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Suy niệm

Thông thường, ở bất cứ thời đại nào, con người cũng thích được mắt thấy tai nghe những sự kiện hay biến cố nào đó xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, không lạ gì khi Tin Mừng hôm nay, Thánh Mac-cô thuật lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su và người Pha-ri-sêu. Họ thách thức Người một "dấu lạ" từ trời, tức là một "dấu lạ" đến từ Thiên Chúa. Đức Giê-su quá hiểu lòng dạ của họ, bởi trước đó, chính Đức Giê-su đã làm rất nhiều dấu lạ trước mắt họ, nhưng vì lòng chai dạ đá, họ vẫn không tin. Đức Giê-su không làm theo lời thách thức của họ, Người đáp trả lại bằng việc thở dài não ruột. Đức Giê-su buồn và thất vọng, buồn vì họ không tin những phép lạ Chúa đã làm, thất vọng vì họ thách thức Người làm dấu lạ chỉ vì ý riêng của họ, chứ không phải vì họ khát khao đi tìm Đấng Messia, để củng cố đức tin cho họ.

Nhìn lại năm qua, thế giới nói chung và cách riêng là đất nước Việt Nam, đã chịu những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã kiểm soát được dịch, nhưng Covid-19 đi qua, để lại bao mất mát, đau thương. Khi chứng kiến những sự tang thương ấy, chúng ta, cách riêng, những Ki-tô hữu, mấy ai không hé một lời oán trách Chúa. Ai ai cũng thốt lên câu hỏi: tại sao Chúa để dịch bệnh xảy ra? Tại sao Chúa không làm phép lạ để đẩy lui dịch bệnh?.... còn rất nhiều câu hỏi tại sao. Ai trong chúng ta cũng luôn muốn Chúa làm phép lạ này, dấu lạ kia theo ý riêng của mình. Mấy ai cầu nguyện được như lời cầu nguyện của Chúa Giê-su với Chúa Cha trong vườn Ghết-sê-ma-ni: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26, 39)

Khi đại dịch xảy đến, chúng ta cần xác tín rằng: Chúa không làm ra điều dữ, vì thế, Co-vid 19 không do Chúa tạo ra. Còn con người phải chịu hậu quả do Covid là bởi chính con người làm ra nó.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con, xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa của lòng tin, cậy, mến. Để dù cuộc sống có bất cứ điều gì xảy ra, vui hay buồn, thành công hay thất bại, đoàn tụ hay chia ly,..... chúng con vẫn xác tín rằng: chỉ nơi Chúa chúng con mới đón nhận được những dấu lạ của tình thương, dấu lạ chỉ xảy ra khi chúng con phó thác trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Bởi Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con người không trừ bất cứ ai.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống như " dấu lạ tình thương" của Chúa giữa thế gian này. Amen

Dã Quỳnh


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_ Nt. Anna kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí