Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên

TỪ BỎ MỌI SỰ VÀ ĐI THEO CHÚA

thứ 6 tuần VI.jpg

LỜI CHÚA: Mc 8, 34-39 

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh".

Và Ngài nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng".

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ, 72 môn đệ, và Ngài trao cho các ông sứ mạng Loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Làm môn đệ của Chúa Giêsu cần phải vác Thập giá, chịu nhiều thử thách gian nan trong cuộc sống tông đồ. Mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống, cũng được mời gọi trở nên người môn đệ, dám từ bỏ mình, vác Thập giá mình, qua những hy sinh, dấn thân, phục vụ Hội Thánh và anh chị em mình. Cuộc sống hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.

1. Mất mạng sống mình. Đòi hỏi của Chúa Giêsu là quá khó cho các môn đệ.  Nhưng nếu ai hiểu được chân lý này, thì không cảm thấy sợ hãi hay chùn bước, mà trái lại, sẽ can đảm dấn thân, hy sinh mạng sống mình để được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu.

2. Từ bỏ mình. Từ bỏ đòi hỏi thái độ dứt khoát, không được ngoái lại đàng sau. Trường hợp người thanh niên giàu có trong Tin Mừng, chưa buông bỏ được, chưa hướng đến chân trời mới, mà quay lại, vì tiếc xót của cải…nên không thể đi theo Chúa được. Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều thứ phải từ bỏ, như đam mê xác thịt, gian dối, ích kỷ, gây bất hòa với mọi người xung quanh, …Chúng ta đã cố gắng lắm, nhưng lại chưa dút khoát!

3. Được lời lãi cả thế gian, ích gì. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ: coi chừng về của cải đời này. Cuộc sống giàu sang và mọi vinh quang trần thế này, nay còn mai mất, chẳng ai giữ mãi được, rồi đến lúc  phải buông bỏ. Thế nên, người môn đệ càng ý thức được chân lý “sự sống vĩnh cửu”, sẽ mạnh mẽ buông bỏ tất cả vinh hoa trần thế để hướng đến Nước Trời, hạnh phúc thật. Ông Gióp là mẫu gương cho chúng ta, để đừng quá bám víu vào của cải trần thế.

Chúa mời gọi chúng ta hôm nay hãy hướng tới tương lai là Hạnh phúc vĩnh cửu, dám hy sinh tất cả để giành cho được Kho tàng khôn ngoan là Chúa Giêsu, là Nước Trời, giống như người thương gia tìm được viên ngọc quý rồi, ông về nhà bán tất cả tài sản để mua cho bằng được viên ngọc quý đó. Đặc biệt, từ bỏ để theo Chúa Giêsu, để được làm môn đệ của Ngài, và để trở nên giống như Ngài; tất cả là vì yêu mến Thầy Giêsu.

4. Gương sáng: Thánh Augustinô, đạt tới đỉnh trong sự nghiệp, thụ hưởng nhiều thứ trong cõi đời này, nhưng chỉ một câu trong Bài giảng của Thánh Giám mục Ambrôsiô: “Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, nào ích gì?”, đã đánh động Augustinô trở lại, và ông đã than thở với Chúa: “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn”.

5. Tự vấn. ĐGH Phanxicô nói với các bạn trẻ và người tín hữu, trong Tông huấn Đức Kitô đang sống rằng: “Chúng ta đừng quên rằng sự sống là một ân ban và chúng ta là một thụ tạo giới hạn, chúng ta có thể dễ dàng bị những kẻ có quyền lực về công nghệ biến thành công cụ” (câu 82).

Tôi có bị những phương tiện truyền thông ngày nay, những trang web đen lôi cuốn không, nhưng phim ảnh đồi trụy đã khiến bản thân ta bị thương tích hay không?

Tôi có dám từ bỏ những đam mê ấy, để tìm đến với Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu để trao ban cho Ngài trong một tình bạn, được an ủi, được Ngài đồng hành và được Ngài chữa lành những thương tật “tội lỗi” của bản thân. Đây là con đường dẫn đến phục hồi nội tâm và bình an cho tâm hồn. (x. câu 83)

Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng để chúng con hiểu được giá trị của sự sống đời sau, để chúng con không vì của cải, thú vui, đam mê trần thế làm mê hoặc, đánh mất sự sống Chúa hứa ban cho chúng con. Vậy xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng làm môn đệ Chuá và hướng tới hạnh phúc đời sau. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_ Nt. Anna kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô- Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP