Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C


SỐNG THEO THẾ GIAN HAY SỐNG THEO NƯỚC TRỜI


cn_6_tn_c_1.jpg

Lời Chúa Lc 6, 17. 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Suy niệm

Người Kitô hữu luôn phải giằng co và phân định liên tục giữa việc sống theo thói đời và sống theo đòi hỏi của Tin Mừng. Có nhiều việc nhìn bên ngoài tưởng chừng như là việc tốt lành đạo đức, là việc của Nước Trời, nhưng thực ra ẩn sau những hành động tốt đẹp đó là sự chi phối của thế gian. Cũng vậy, có những tín hữu từ suy nghĩ đến lối sống tưởng chừng như là những con người thuộc về Nước Trời, nhưng thực ra lại ẩn chứa những mưu mô theo kiểu đời; và cùng không thiếu những hành động suy nghĩ, lối sống của trần gian lại khoác lên mình cái áo đạo đức, hoặc dáng vẻ Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa suy nghĩ và lối sống của người đời với những đòi hỏi của Tin Mừng. Sống theo kiểu người đời là sống một cuộc sống dễ dãi, thoả hiệp, trái lại sống theo Tin Mừng là đòi hỏi lội ngược dòng, dám sống với một lý tưởng khác. Chúng ta sống trên trần gian này, bị cuốn hút, ảnh hưởng bởi dòng chảy của thế gian. Tuy nhiên, vì là con cái Nước Trời, chúng ta được mời gọi và được ơn Chúa trợ giúp để sống khác với trần gian.

Tiên tri Giêrêmia đã gợi lên những hình ảnh khác biệt và đối nghịch giữa sống theo thói đời và sống theo đòi hỏi của Chúa. Người tin cậy vào Chúa thì được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc, Chúa nên nơi nương tựa và bảo vệ; kẻ cậy dựa vào người đời thì bị chúc dữ: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ rời xa Đức Chúa… Phúc thay kẻ đặt niềm tin cậy vào Chúa, và có Chúa làm chỗ nương thân.” Vị tiên tri còn giải thích thêm: Những kẻ tựa nương vào Chúa thì như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái bốn mùa; còn kẻ cậy dựa vào người đời sẽ như bụi cây trong sa mạc, không được thấy hạnh phúc bao giờ.  Những ai chọn sống cậy trông vào Chúa sẽ được hạnh phúc ngay từ đời này và còn được hạnh phúc đời sau, hạnh phúc cho bản thân mình và còn đem hạnh phúc về cho gia đình và con cháu nữa. Dẫu biết là như thế, nhưng để chọn sống cậy trông vào Chúa vẫn là một cuộc giằng co và đòi phải có sự cố gắng liên tục.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố Hiến Chương Nước Trời cho những ai muốn sống tín thác cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ trở nên gia nghiệp và hạnh phúc cho kẻ ấy. Chúa Giêsu …, ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” Những lời kể này gợi lại cho chúng ta hình ảnh ngày xưa ông Môsê đã lên núi gặp gỡ Thiên Chúa bốn mươi đêm ngày. Khi trở xuống, ông mang theo hai bia đá ghi khắc Mười Điều Răn của Chúa, còn dân chúng tụ họp dưới chân núi để đón nghe luật của Thiên Chúa. Nay Đức Giêsu từ nơi Thiên Chúa mà đến, Ngài đem đến cho nhân loại một bản Hiến Luật mới, chúng ta quen gọi đó là luật của các mối phúc, luật của Tin Mừng.

Những lời chúc phúc được Thánh Luca ghi lại hôm nay, Đức Giêsu trực tiếp nói với các môn đệ của Ngài. Họ là những người đã tin và đã dám từ bỏ tất cả gia đình, của cải, nghề nghiệp để đi theo Chúa và để sống những đòi hỏi của Nước Trời. Trong lúc hầu hết mọi người muốn tìm kiếm một cuộc sống giàu sang sung túc của cải, thì Đức Giêsu lại chúc phúc cho các môn đệ, đã vì Chúa mà dám sống một đời nghèo khó; dám đánh đổi sự giàu sang tại thế gian này để đạt được Nước Trời mai sau. Sống nghèo khó theo lời mời gọi của Tin Mừng, tức là dám sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa, hoàn toàn tin tưởng trao phó hiện tại tương lai và cả cuộc đời cho Chúa. Khi dám chọn từ bỏ của cải thế gian để sống nghèo khó trước mặt người đời, họ được Thiên Chúa là gia nghiệp, là tương lai và là hạnh phúc cho cuộc đời họ.

Đức Giêsu còn chúc phúc cho các môn đệ: Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa cho anh em được no thoả. Những lời chúc phúc này của Chúa Giêsu không phải là lời an ủi ru ngủ các môn đệ, nhưng là ân phúc được trao ban cho họ. Các môn đệ là những người đói khát không phải của ăn nước uống vật chất, nhưng các ông khao khát hạnh phúc Nước Trời, đói khát chính Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Vì thế, Đức Giêsu hứa sẽ làm cho họ được no thoả, Ngài sẽ đổ tràn tình yêu và hạnh phúc xuống tâm hồn họ. Chúa Giêsu con quả quyết Chúa Cha và Ngài sẽ đến và ở trong tâm hồn những kẻ khao khát tìm kiếm Ngài. Như thế, những ai có Thiên Chúa trong tâm hồn thì sẽ được lấp đầy mọi đói khát trong tâm hồn. Cũng vậy, Đức Giêsu chúc phúc cho các môn đệ của Ngài vì họ là những người đang phải khóc lóc, bị người đời oán ghét khai trừ, họ sẽ được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. Bị bắt bớ bách hại là được trở nên giống Đức Giêsu, được tham dự vào cuộc thương khó và cùng được phục sinh sống đời sống mới với Ngài.

Dám sống theo những lời chúc phúc này là sống hoàn toàn khác với thói đời. Những gì người đời coi như là điều đáng mơ ước, thì trước mặt Thiên Chúa, chúng chẳng có giá trị gì. Người đời ước mơ sự giàu sang, vinh hoa phú quý, thì trước mặt Thiên Chúa, đó là điều nguy hiểm cho hạnh phúc đời đời. Người đời tìm kiếm và cậy dựa vào tiền bạc của cải vật chất, họ sẽ không tìm được Thiên Chúa là nơi nương tựa. Những kẻ tìm niềm vui nơi của cải tiền bạc, họ sẽ không có được Chúa là nguồn vui cho tâm hồn.

Theo Thánh Phaolô, sống theo đòi hỏi của Tin Mừng Nước Trời, tức là dám sống một con người mới, một tinh thần mới, đó là con người đã được biến đổi nhờ mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cho chúng ta một niềm tin mới, sức mạnh mới để chúng ta vượt thắng con người cũ, lối sống cũ của thế gian để sống đời sống mới trong Thiên Chúa. Vì niềm tin vững chắc vào Chúa Giêsu phục sinh, mà chúng ta dám chấp nhận sống nghèo khó, đói khát trong mắt người đời, chịu bắt bớ đau khổ vì danh Chúa Giêsu, chúng ta tin chắn chắn rằng, Chúa Giêsu sẽ là gia nghiệp và là hạnh phúc của chúng ta.

Thưa quý OBACE, sống theo kiểu người đời thì dễ và cũng rất thoải mái, còn sống theo những lời chúc phúc của Tin Mừng đòi phải cố gắng và chiến đấu liên tục. Sống theo thói đời, chúng ta được thế gian này đãi ngộ, khen thưởng và sẽ không có Thiên Chúa ở cùng; còn sống theo Tin Mừng và đòi hỏi của Nước Trời, chúng ta sẽ có Chúa là sức mạnh, là gia nghiệp và là phần thưởng cho chúng ta. Tuy nhiên, con người thường bị cám dỗ tìm kiếm điều trước mắt và những lợi lộc tại thế gian mà bỏ qua những giá trị vĩnh cửu và hạnh phúc Nước Trời. Nhiều người chấp nhận sống thoả hiệp với thế gian, sống theo bản năng, thói đời, sống ngược lại với Tin Mừng.

Là những gia đình Công Giáo, chúng ta có bổn phận tìm kiếm cơm ăn, áo mặc, và kiến tạo hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm cơm ăn áo mặc và sự giàu sang mà bỏ qua điều chính yếu là tìm kiếm và vun đắp đời sống đạo đức và hạnh phúc cho gia đình. Vì thế, nhiều gia đình có dư cơm ăn áo mặc, nhưng không xây dựng được nếp sống đạo đức; tìm được sự giàu sang nhưng lại không tìm được hạnh phúc. Vì thế, mặc dù gia đình đầy đủ, dư thừa nhưng vẫn thiếu hạnh phúc và nếp sống đạo đức. Hạnh phúc gia đình chỉ được bền vững khi xây dựng trên nền móng là đời sống đạo đức mà thôi.

Là những bạn trẻ Công Giáo, đáng lẽ chúng ta phải thể hiện mình là những người thuộc về Đức Kitô, có Tin Mừng của Ngài trong tâm hồn, nhưng thực tế, nhiều người sống hoàn toàn theo kiểu thế gian. Nhiều bạn đã đánh mất chất Tin Mừng trong cuộc đời, để mình trôi theo dòng chảy của thói đời, ăn nói, hành xử theo kiểu người đời và lao vào tìm kiếm những của thế gian mà không quan tâm tìm kiếm hạnh phúc cho linh hồn.

Xin Chúa ban cho mỗi người sức mạnh, sự quyết tâm và lòng can đảm để sống và thực hành theo những mối phúc của Chúa, để mình thuộc về Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết liên tục phân định trong lời nói và việc làm để biết chọn lựa và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, tìm được hạnh phúc ngay tại đời này và nhất là hạnh phúc đời đời mai sau cho mình và gia đình. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_ Nt. Anna kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.