Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Quanh Năm

 XEM AI LỚN HƠN CẢ

 thứ 3 tuan VII.jpg

LỜI CHÚA: Mc 9, 30-37

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không  muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM: "Các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (Mc 9, 34).

1. Một chút buồn cười. Một chút bực mình. Một chút chê trách hoặc coi khinh.... Có lẽ là những cảm xúc mà tôi, bạn, anh chị, quí vị và các bạn có được sau khi đọc trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Và chắc hẳn, sau cảm xúc ban đầu, chúng ta sẽ được Thánh Thần dẫn vào giờ suy niệm, để được dạy dỗ, được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống.

Não trạng trần tục, thước đo thế gian về vị trí cao  hơn cả từ bao đời vẫn ẩn sâu trong hồn và điều khiển ước muốn con người. Mối bận tâm xem ai lớn hơn cả, xem ai giàu hơn cả, xem ai sành điệu hơn cả, xem ai giỏi hơn cả, xem nhà ai cao-to-đẹp hơn cả, ... đôi khi khiến con người trở nên vô cảm, vô luân và vô nhân.

2. Thật vậy, có chí tiến thủ là tốt. Kiên trì vươn lên trong hành trình hoàn thiện nhân cách, hòa thiện ước mơ cũng rất đáng khen ngợi. Nhưng cách để con người đạt đến ước mơ, đến sự hoàn thiện ấy nhiều khi lại là mầm mống của tai họa và diệt vong. Các môn đệ làm thinh khi được Chúa Giêsu hỏi tới, điều này cho thấy họ nhận ra điều gì đó không ổn khi nhìn lại cuộc cãi cọ ấy.

Để dạy các môn đệ, Chúa Giêsu đã ngồi xuống, một vị thế thấp về thể lý cũng đủ là bài học tượng trưng. Chúa chỉ ra cách giúp họ lên cao, là chọn công việc luôn đòi phải cúi xuống, càng thấp càng thuận lợi, ấy việc của người phục vụ; là sống gần gũi với người thấp cổ bé miệng trong xã hội như trẻ em, bà góa, người bị bỏ rơi, bị áp bức, ...

Với Thầy Giêsu, con đường đạt đến vị thế cao hơn cả là chọn chỗ thấp hơn cả để phục vụ những người thấp hơn cả.

3. Đặt mình trong tư thế của người môn đệ Thầy Giêsu, hình dung Thầy đang ở đây, trước mặt và đặt ra cho tôi những câu hỏi. Hy vọng mỗi người thấy rõ hơn:

Đâu là những ước mơ và những kiếm tìm về vị thế lớn hơn cả trong tôi?

Tôi đã nỗ lực thế nào, chọn cách nào để đạt đến ?

Liệu tôi có làm thinh như các môn đệ hôm nay ?

Hãy để Thầy Giêsu thẩm định, hướng dẫn và trợ giúp, ngõ hầu ta không phải xấu hổ lặng thinh, không phải ăn năn hối hận, nhưng hân hoan tín thác khi đối diện và trả lời câu hỏi của Thầy.

4. Thưa Thầy Giêsu yêu mến, tạ ơn Thầy đã giúp con thấy rõ và điều chỉnh khát vọng vươn lên trong con. Xin không ngừng trông chừng và nhắc nhở, để con luôn chọn đúng hướng và đi đúng đường. Xin nâng đỡ để con kiên trì, khiêm tốn và cậy trông trên con đường vươn đến vị trí cao hơn cả như Thầy chỉ dạy riêng con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Thầy Phêrô Maria. Mảnh vỡ. FVP
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô- Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Bertrand Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     SUY NIỆM TIN MƯNG THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên- LM. DUY KHANG.