Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên

Như Một Trẻ Em

Trẻ em và Chúa Giêsu.jpg

Lời Chúa  Mc 10,13-16

13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Suy niệm 

Được sinh ra trên trần gian này, ai trong chúng ta cũng trải qua một giai đoạn của tuổi thơ đầy trong sáng, tươi đẹp và hạnh phúc. Tuổi thơ trong sáng vì tâm hồn đơn sơ hồn nhiên, không phải lo toan hay vướng bận bất cứ điều gì như người lớn. Tuổi thơ tươi đẹp vì luôn được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc và được cha mẹ nâng niu bảo bọc. Tuổi thơ hạnh phúc vì chỉ biết tựa nương và lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của chúng.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã thể hiện một tình yêu thương đặc biệt dành cho trẻ em: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (c 14). Ngài đã nhìn thấy vị trí đặc biệt của trẻ em trong Nước Trời và của những ai biết trở nên giống như chúng. Ngài còn khẳng định: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (c.15). Dưới cái nhìn của Đức Giêsu, trẻ em là một mẫu gương cho tất cả chúng ta về tâm tình và thái độ đón nhận sứ điệp Tin Mừng.

Trẻ em luôn đơn sơ hồn nhiên đón nhận tất cả mọi sự từ cha mẹ. Liệu chúng ta có được sự đơn sơ khiêm tốn như trẻ em, để chân thành đón nhận sứ điệp Tin Mừng trong tinh thần vâng phục không?

Trẻ em chỉ biết cậy dựa hoàn toàn vào cha mẹ trong mọi sự. Thử hỏi chúng ta có biết tín thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa, để Ngài chăm sóc bảo bọc chúng ta theo ý Ngài không?

Trẻ em rất hạnh phúc và tự hào về cha mẹ của chúng. Vậy chúng ta có cảm nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự, khi được là con cái của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và là Đấng rất nhân hậu không?

Lạy Chúa,

Đoạn Tin Mừng hôm nay đã gợi hứng con đường nên thánh của chị Têrêsa Hài Đồng.

Chị đã đón nhận sứ điệp Tin Mừng với tâm hồn thơ trẻ,

và quyết tâm kiên trì theo đuổi tới cùng,

bằng muôn ngàn hy sinh nhỏ bé với lời kinh thầm lặng mỗi ngày.

Chị đã vào Nước Trời bằng con đường thơ ấu của Tin Mừng.

Chị cũng đang mời gọi chúng con bước theo nẻo đường đơn sơ khiêm hạ ấy,

trong từng hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi người.

Nhưng Chúa ơi, giữa một thế giới quá văn minh tiến bộ, với bao điều lớn lao mới lạ,

thì những vẻ đơn sơ khiêm hạ lại dường như quá xa lạ, không còn hợp thời nữa . . .

Con người hôm nay có thể đã suy nghĩ và nhận định thư thế đấy!

Tuy nhiên, chúng con vẫn hiểu và tin rằng,

thế giới và mọi sự trong đó đều thuộc về Chúa và do Chúa dựng nên.

Con người được Chúa trao quyền làm chủ,

để phát triển trái đất nên tốt đẹp hơn theo ý Chúa.

Xin cho chúng con luôn biết sống khiêm hạ trước Chúa và với mọi người,

vì tất cả những gì chúng con đang có đều là ân ban của Chúa.

Xin cho chúng con biết hoàn toàn tín thác cuộc đời,

trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa.

Để bất cứ sự gì xảy ra, cũng không làm chúng con nao núng và lo sợ.

Xin cho chúng con có được một tâm hồn đơn sơ ngoan thảo,

luôn sẵn sàng mở rộng để đón nhận sứ điệp Tin Mừng, với thái độ vâng phục thẳm sâu.

Xin cho chúng con vẫn mãi luôn bình an,

vui tươi và hạnh phúc giữa bao biến động của cuộc đời.

Vì tin rằng Chúa vẫn luôn yêu thương, bảo bọc và chở che cuộc đời chúng con. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P