Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên

TÌNH YÊU VĨNH VIỄN KHÔNG MẤT ĐI


Thứ 6, tuàn 7 tn.jpg


Lời Chúa  Mc 10,1-12

1 Khi ấy, Đức Giê-su, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Suy niệm

Theo lẽ thường khi kết hôn, ai cũng mong muốn cho hôn nhân của mình được kéo dài, luôn mặn nồng, chung thuỷ với nhau suốt đời. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác. Chúng ta thấy có rất nhiều đôi vợ chồng đã ly dị, ngay cả người Ki-tô hữu. Quả là điều đáng buồn!

Vốn dĩ hôn nhân được đặt nền trên tình yêu. Ngay những ngày đầu đến với nhau, các cặp đôi xác tín có tình yêu chân thật. Thế nhưng khi ly dị, các đôi vợ chồng lại khẳng định giữa họ tình yêu đã mất. Có thực sự tình yêu đã mất, hay hôn nhân của họ đặt trên điều gì khác?

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi, bởi vì:

-         Thiên Chúa là Tình Yêu và là Đấng hằng hữu. Ngài không bao giờ mất đi, nên tình yêu sẽ tồn tại mãi.

-         Con người không phải là nguồn cội của tình yêu. Tình yêu trong hôn nhân hay bất cứ hình thức yêu thương nào đều có nguồn gốc từ chính Đấng là Tình Yêu. Tình Yêu đã thổi bùng lên những tình yêu khác trên trần gian, trong đó có tình yêu giữa vợ chồng. Thế nên, tình yêu giữa các cặp vợ chồng, nếu bắt nguồn từ Thiên Chúa thì sẽ tồn tại mãi.

Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã ấp ủ và sáng tạo nên con người có nam có nữ, để xây dựng một gia đình đầy tình yêu: “Người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt”. Tình yêu không phải cảm xúc của lý trí, như thể muốn yêu ai thì tình yêu sẽ đến, nhưng tình yêu tự đến một cách rất lạ lùng. Hai người nam nữ tự thấy có một lực đẩy nào đó, muốn họ tiến lại gần nhau hơn, thiết lập với nhau một giao ước, làm nên một gia đình riêng để chung hưởng hạnh phúc với nhau. Đây là một huyền nhiệm, một món quà mà Thiên Chúa đã dành cho con người.

-         Tình yêu trong hôn nhân phản ánh và phác hoạ lại tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhau và cho toàn thể nhân loại.

Vợ chồng hiệp thông với nhau nên một, vì cả hai “chỉ là một xương một thịt”. Đó là trao ban, hy sinh, thông truyền chính mình cho nhau, hướng đến một sự sống mới sẽ xuất hiện như kết quả của tình yêu tuyệt đẹp.

-         Tình yêu không khép kín nhưng tăng trưởng.

Như trong tông huấn Gaudium et spes có nói: "Tình yêu mà không tăng trưởng là một tình yêu đang lâm nguy. Và chúng ta chỉ có thể lớn lên khi chúng ta đáp lại ân sủng của Thiên Chúa xuyên qua các hành động yêu thương không ngừng. Những hành động từ ái trở nên ngày càng thường xuyên hơn, nồng nhiệt, quảng đại, dịu dàng và vui tươi hơn” (Số 48). Tình yêu sẽ lớn lên khi được chăm sóc kỹ lưỡng. Nó sẽ trưởng thành và sinh hoa trái.

-         Thánh giá là con đường tình yêu dẫn đến sự sống đời đời.

Không đi ra ngoài con đường thánh giá. Đời sống hôn nhân cũng vậy. Từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng, phải luôn sống được chiều kích Vượt Qua của Đức Giêsu. Nghĩa là, họ phải luôn sống trong sự tận hiến, hy sinh cho nhau. Để từ đó, cả hai vượt qua được bóng tối của sự chết, mà tiến về hạnh phúc vĩnh viễn trong Thiên Chúa.

Trước khi kết hôn, các người trẻ có thấy tình yêu của mình phản ánh tất cả các khía cạnh đó chưa? Tình yêu trong đời sống gia đình sẽ không mất đi bởi nó phát xuất từ chính Thiên Chúa. Nó là sự trao hiến cho nhau, hy sinh, đón nhận, cảm thông, chia sẻ, vun trồng… Điều đó đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình phải đóng góp phần tình yêu của mình, để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đó là điều Thiên Chúa muốn nhìn thấy nơi mỗi gia đình chúng ta.

Lạy Chúa, tình yêu giữa vợ chồng là sự liên kết rất thiêng liêng được ký kết bằng giao ước hôn nhân. Nó phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Nó là sự trường tồn. Đó là sáng kiến của Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp”, thì chắc chắc chúng con không được phép phá bỏ: “Loài người không được phân ly”. Xin cho các đôi vợ chồng, nhất là những đôi vợ chồng trẻ nhận ra được món quà quý giá mà Chúa đã ban tặng. Để từ đó, họ biết quý trọng nhau, gìn giữ tình yêu cho nhau, hầu giúp cho thế gian nhận thấy Tình Yêu vĩnh cửu của Chúa nơi gia đình họ. A-men.

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.