Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 7

Thứ Tư tuần VII Quanh Năm

TÂM ĐIỂM SỨ VỤ

LỜI CHÚA: Mc 9, 38-40

T4, T7 TN.jpg38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

SUY NIỆM

 “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9,39)

 

Gioan bức xúc, bực bội và có phần ganh tỵ khi chứng kiến người ngoài nhóm dùng danh của Thầy ông để làm phép lạ. Gioan nghĩ người ấy đang vụ lợi kiểu “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Ông tin rằng đặc quyền và năng quyền của Thầy chỉ nên dành cho ông và các đồng môn của ông, là môn đệ của Thầy Giêsu, là người cùng nhóm với ông, là người cùng ông ngày đêm gắn bó với Thầy. Kẻ kia là “người ngoài nhóm”, không được phép. Ông cố ngăn cản họ.

Không hùa theo suy nghĩ của Gioan, Chúa Giêsu thậm chí có vẻ vui và ôn tồn giải thích: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (c. 39), thế nên “đừng ngăn cản người ta”. Phản ứng này của Chúa gửi đi một sứ điệp rõ ràng cho người tông đồ và cho mỗi tín hữu hôm nay: Loan báo Tin Mừng là ưu tiên một, là quy chuẩn căn bản và nền tảng, là dấu chỉ nhận ra người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu – tâm điểm sứ vụ.

Tôi đã từng khó chịu ra mặt vì có ai đó không thuộc nhóm tôi nhưng rất hăng say, nổi trội và hiệu quả trong các hoạt động loan báo Tin Mừng? Tôi đã từng cố gắng ngăn cản vì có ai đó phục vụ Tin Mừng qua hoạt động giống như tôi, nhưng lại không “theo” tôi hoặc các vị lãnh đạo tôi ái mộ? Tôi có từ chối phục vụ, từ chối hy sinh, từ chối cộng tác vì tôi “khác nhóm” với những ai mời gọi tôi? Tóm lại, với tôi, Chúa Giêsu có phải là tâm điểm mọi sứ vụ không?

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin tha thứ cho những lần con tỏ ra ghen tỵ, ganh đua với những người phục vụ Tin Mừng nhưng “khác nhóm” với con. Xin uốn dạy tâm trí và hồn tông đồ của con, để con ngày trở nên khiêm tốn, quảng đại, và dành ưu tiên tuyệt đối cho Chúa, coi Chúa là tâm điểm mọi sứ vụ được trao phó cho con và mọi người. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.