Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên C

CÔNG CHÍNH - THA THỨ

tha thu.jpg

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

(20) "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

(21) "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. (22) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (23) Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, (24) thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (25) Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. (26) Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Suy niệm:

Tác giả bài viết: “CHUYỆN NHỮNG CỦ KHOAI TÂY” kể rằng: Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi ni lông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi ni lông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào. Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa và chúng tôi không muốn mang nó trong người nữa.

Tác giả kết luận: Các bạn thấy không? sự bực tức giận dữ một ai đó chỉ là gánh nặng thêm cho bản thân mình, nó làm cho chúng ta mất thời gian suy nghĩ, để tâm, nhiều khi lại làm cho người khác bực dọc nữa…

Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho biết Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng là dạy cho chúng ta hai bài học: một là hãy nên công chính, hai là phải biết làm hòa/ tha thứ trước khi quá muộn.

- Về sự công chính: Người biệt phái quan niệm công chính là giữ luật cách tỉ mỉ không sơ sót chút nào. Mà trong luật cựu ước, Môsê dạy: "Ngươi không được giết người". Vậy hễ ta không giết người, tức là ta ‘công chính’. Hay nói cách khác, bao lâu ta chưa có hành vi giết người thì ta an tâm rằng, ta là người công chính.

Chúa Giêsu cho biết môn đệ Chúa trong thời Tân ước phải công chính hơn những người biệt phái; nghĩa là không chỉ tránh giết người mà còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em, không gây tổn thương cho anh em bằng lời nói chửi rủa hay thái độ phẫn nộ.

Thực tế cho thấy, ít có người nào trong chúng ta tránh khỏi lời nói hay việc làm xúc phạm tới người khác. Rất nhiều lần, ta đã trách người khác là ngu, là khờ, là khùng, là ‘đoảng’. Chắc chắn, những lời nói như trên đã gây những tổn thương cho người nghe không hề nhỏ.

- Về việc giao hoà: Con người ai cũng có lỗi lầm. Có những lỗi lầm ta không nhận ra. Có những lỗi lầm, dù nhận ra, nhưng ta vẫn cố chấp không thể tha thứ hay không thể xin lỗi người khác. Hôm nay, Chúa dạy, ta phải biết giao hoà tha thứ cho nhau.

Một trong những điều mà người ta hay quen làm trong những dịp lễ an táng, là người thân sẽ thay mặt cho người chết để xin lỗi những người còn sống. Nếu người chết có lỗi lầm thế nào thì xin mọi người tha thứ bỏ qua. Đó là một hình thức rất hay vì ai trong cuộc đời mà chẳng có những lỗi lầm thiếu sót.

Tuy nhiên, sẽ hay hơn rất nhiều nếu chính người quá cố khi còn sống đã biết tha thứ hay giao hoà với anh em để cuộc ra đi được thanh thản và nhất là được thanh thản khi ra trước toà Chúa phán xét. Đó là lúc người ta phải trả lẽ công bằng vì những việc đã làm khi còn sống: “Ta bảo thật…con sẽ không ra khỏi đó bao lâu chưa trả hết đồng xu cuối cùng”.

Chớ gì chúng ta sẽ không đợi đến khi phải ra trước toà Chúa mới phải hối tiếc, nhưng biết luôn tìm đến giao hoà với anh chị em mình ngay khi còn sống; nghĩa là biết chủ động đi bước trước như Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa là Thiên Chúa chí thánh, Chúa đến trần gian để cứu độ chúng con và dạy chúng con nên công chính.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng con còn có những lời nói, việc làm lỗi luật Chúa và xúc phạm tới anh em. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng con thành tâm xin Chúa tha thứ. Xin cho chúng con cũng biết giao hoà với nhau để của lễ chúng con dâng trên bàn thờ được Chúa thương chấp nhận. Amen.

Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tiến.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên C: "CHỈ CẦN YÊU THƯƠNG"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng_ Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm C: "SỐNG ĐẠO BẰNG NIỀM TÍN THÁC VÀ HÀNH ĐỘNG"_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên C: Tám mối Phúc_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên C: “NÀY NGƯỜI THANH NIÊN, TA BẢO ANH: HÃY TRỖI DẬY”_ Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên: CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên: SỰ CÔNG CHÍNH MỚI. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên: ĐỨC KITÔ VÀ LỀ LUẬT. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Hai Tuần X Thường Niên B: Thiên Chúa, Đấng Ủi An. Thiên An