Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X  Thường Niên C

CHỈ CẦN YÊU THƯƠNG

CHỈ CẦN YÊU THƯƠNG.jpg

LỜI CHÚA: Mc 5, 17 - 19

(17)"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (18)Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (19)Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

SUY NIỆM: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ ” (Mt 5, 17)

 1. Hẳn tôi và quý độc giả chẳng gặp khó khăn gì khi nhận ra sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Sứ điệp ấy là đây: Lề Luật là ý muốn Thiên Chúa dành cho dân Người. Ai muốn sống là dân của Chúa, là con của Chúa, hãy mau mắn sống theo những gì Chúa răn dạy. Còn khó khăn, nếu có, và thường là đây: Lề Luật được diễn đạt bằng ngôn ngữ loài người, theo dòng chảy của lịch sử loài người, nên sẽ có những giới hạn về câu chữ, sẽ có những giới hạn về tiến độ và mức độ.

Chúa Giêsu, Con Một của Chúa Cha, là Ngôi Lời và là Mặc Khải cuối cùng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã đến trong thân phận của chàng thanh niên Palestin, quê ở Nadarét. Những gì Ngài đã sống và bày dạy cho dân chúng đã ít nhiều gây ra những băn khoăn về giá trị của Luật Môsê và lời các ngôn sứ: Ngài đã bãi bỏ luật cũ rồi chăng ?

Toàn bộ đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã điều chỉnh ngay ngộ nhận này: Thầy không đến để bãi bỏ những khoản luật anh em đã giữ từ trước, nhưng Thầy sẽ kiện toàn chúng, để anh em tuân giữ Luật theo đúng ý Thiên Chúa là Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em.

2. Nhưng tại sao Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật ? Ngài kiện toàn bằng cách nào ?

Ở câu hỏi thứ nhất, xét theo bản văn, có thể đã có cái gì đó nhiễu loạn trong việc giữ luật với những xu hướng bãi bỏ, dạy, thi hành mang màu sắc cực đoan. Tình trạng này gây ra một não trạng giữ luật thiếu sức sống: tôi PHẢI giữ khoản nào và tôi ĐƯỢC THA khoản nào? Con đẻ của não trạng này sẽ là sự sợ hãi, gò bó, khô khan, vô hồn, vô cảm. Luật đã bị giết chết từ trong bản chất. Nó không còn là đại diện cho một Thiên Chúa không ngừng dẫn dắt, bảo vệ, che chở dân Người nữa ; mà nó cho thấy dung mạo của một Thiên Chúa thẩm phán, nghiêm ngặt và sẵn sàng trừng phạt.

Để trả lời câu hỏi thứ hai: có lẽ tôi, bạn và anh chị dễ trả lời, trả lời nhanh hơn người đồng thời với Chúa Giêsu, bởi ta được biết chính Thánh Phaolô, người rất am hiểu và rất nhiệt thành giữ luật Môsê đã khẳng định: Yêu thương là chu toàn lề luật (x. Rm 13,8b). Yêu thương chính là điều răn mới và duy nhất Chúa Giêsu truyền dạy (x. Ga 13, 34). Như vậy, yêu thương là cốt lõi, là sức sống, là linh hồn của Lề Luật. Chúa kiện toàn Lề Luật bằng cách thổi vào đó làn gió Yêu Thương; bằng cách đổ vào lòng những người giữ luật một khả năng yêu thương và một cơn khát biểu tỏ tình yêu của mình với Thiên Chúa, và với tha nhân nữa, qua việc giữ luật. 

3. Thật thế, nếu như Thiên Chúa lập ra luật vì Người yêu thương dân Người. Chỉ vì muốn dân được sống mãi trong mối tình thuận thảo Cha – con với mình, Thiên Chúa đã làm ra Luật để căn dặn, hướng dẫn, ngăn ngừa dân. Đồng thời, Thiên Chúa, luôn chờ đợi và mong mỏi con người giữ luật ấy với trái tim thảo hiếu của một đứa con.

Còn một câu hỏi cuối: Tôi, bạn và anh chị, chúng ta đã - đang và sẽ giữ các giới răn của Chúa như thế nào, và qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta thayđổi lối nhìn về Lề Luật, muốn chúng ta giữ Luật thế nào ?  – Xin dành quyền trả lời cho bạn, nhưng cũng xin mách nhỏ: Câu trả lời cụ thể nhất, phù hợp nhất cho mỗi người sẽ có trong cuộc tâm giao giữa mỗi chúng ta với Chúa Giêsu. Còn câu trả lời vắn gọn nhất, đúng cho  mọi người, ấy là CHỈ CẦN YÊU THƯƠNG mà thôi.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, hẳn Chúa đã cười buồn khi thấy chúng con cứ băn khoăn, cứ tìm cách xác định xem mình phải giữ khoản luật nào và được tha khoản luật nào. Chúa cũng kém vui khi thấy chúng con giữ luật với con tim sợ hãi, với con tim dửng dưng. Xin tha thứ cho chúng con. Xin gia tăng khả năng yêu thương và mức độ yêu thương nơi mỗi con tim chai lì khô cứng của chúng con, để chúng con thật sự vui thích đi trong đường lối Chúa, thật sự hạnh phúc và sung mãn khi thi hành luật Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng_ Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên Năm C: "SỐNG ĐẠO BẰNG NIỀM TÍN THÁC VÀ HÀNH ĐỘNG"_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên C: Tám mối Phúc_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên C: “NÀY NGƯỜI THANH NIÊN, TA BẢO ANH: HÃY TRỖI DẬY”_ Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên: CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên: SỰ CÔNG CHÍNH MỚI. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên: ĐỨC KITÔ VÀ LỀ LUẬT. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Hai Tuần X Thường Niên B: Thiên Chúa, Đấng Ủi An. Thiên An
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông