Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên B

ĐỨC ÁI TRỌN HẢO

DUC AI.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 27 - 38

27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

SUY NIỆM: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho người ghét anh em” (Lc 6, 27)

1. Hãy yêu kẻ thù - mệnh lệnh này được Chúa Giêsu lặp lại hai lần. Ngài muốn ta yêu kẻ thù bằng những hành động cụ thể như làm ơn, chúc lành, cầu nguyện. Ngài cũng giúp ta nhận rõ chân dung kẻ thù ta, đó là người ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, vả má hoặc đoạt áo của ta. Những kẻ thù này vẫn dẫy đầy trong cuộc sống ta: khi ẩn khi hiện, khi công khai khi lén lút; đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giai tầng. Như thế, hiếm người nào trong chúng ta không có kẻ thù. Điều đó cũng có nghĩa là sứ điệp Tin Mừng hôm nay hẳn sẽ không xa lạ với ai ; cũng có nghĩa là sẽ rất hữu ích cho ta lúc này đang niệm suy Lời Ngài.

Tuy vậy, mệnh lệnh trên đây rất có thể sẽ gây khó khăn, gây chán nản, thậm chí gây sốc cho ta, cho độc giả và các tâm hồn thiện chí vì việc yêu kẻ thù không hề dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói rằng hầu như không thể làm được. Thật thế, đòi hỏi của Chúa Giêsu trái ngược với não trạng và lối sống con người tự nhiên. Nó dễ gây hiểu lầm nếu có ai đó theo mặt chữ mà thực hành việc cho cả áo trong khi bị lột áo ngoài, hoặc mời vả thêm má phải khi đã vị vả má trái.

2. Tại sao Chúa Giêsu đòi hỏi điều xem ra vượt quá sức người như thế? Phải chăng Ngài muốn có những môn đệ nhu nhược, dung túng kẻ ác, ...?

Câu trả lời đã có ngay trong bản văn Tin Mừng: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Chúa Giêsu không ảo tưởng, Ngài muốn ta sống cho những giá trị cao hơn, sống theo những giá trị của Nước Trời. Lối sống này vượt hẳn những gì con người cho là chuẩn mực, là phải lẽ, là đúng lý hợp tình; vượt hẳn thang giá trị mà con người dùng để đo phẩm giá của nhau. Bằng ba ví dụ cụ thể và xác đáng, Chúa Giêsu thuyết phục ta vươn tới Đức ái trọn hảo, gọi mời ta vượt qua thế giới tự nhiên này để thuộc Ngài, thuộc về thế giới siêu nhiên của Ngài.

...còn gì là ân với nghĩa. Phải, Chúa Giêsu muốn ta sống vì ân với nghĩa, muốn ta tìm giữ ân với nghĩa. Đó là thứ ân (ơn) dẫn ta vào Nước Trời, không phải thứ ân làm vững thêm địa vị hoặc bồi thêm danh tiếng như nhiều người tìm kiếm. Đó là thứ nghĩa theo ta đến cùng tận kiếp sống này, cùng ta bước qua đời tạm này mà vào Quê Vĩnh Cửu, không phải thứ nghĩa buộc kẻ khác phải phục lụy hoặc lệ thuộc ta như nhiều người mơ ước.

3. Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em ở trên trời – Lòng nhân từ của Chúa Cha chính là động lực, khuôn mẫu và mục đích của đức ái Kitô giáo, đức ái trọn hảo. Thật vậy, một khi đã cảm nghiệm tình thương Chúa Cha dành cho bản thân và anh chị em, ta sẽ dễ dàng và sẵn sàng thương yêu tha nhân, kể cả kẻ thù ; ta sẽ mong muốn và tập học cách yêu như Cha yêu, đặc biệt trong việc yêu kẻ thù; ta sẽ cố gắng liên lỉ từng ngày để đáp lại tình yêu của Cha, để yêu như Cha yêu với mong ước duy nhất này là được nhìn nhận như một người con chính danh, chính hiệu của Cha trên trời.

Lòng nhân từ của Cha đòi ta rộng lòng đón nhận người ta không ưa, người nói xấu, chỉ trích, vu khống, nhạo báng, bêu rếu, bạo hành ta; đòi ta can đảm tha thứ cho những ai chưa bao giờ nói lời xin lỗi ta; đòi ta can đảm chào hỏi, bắt tay, giúp đỡ người khinh khi hoặc từng đẩy ta vào cảnh khổ đau tột độ. Học đòi nơi lòng nhân từ của Cha, ta sẽ được động viên, an ủi, được thêm sức mạnh để không mệt mỏi trong hành tình yêu thương – tha thứ - đón nhận ngõ hầu ánh sáng của nền văn minh tình thương, của đức ái trọn hảo soi vào tận cùng những ngõ tối của thù hận nơi cá nhân, gia đình, giáo xứ, cộng đồng và cả thế giới.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin dìu con vào bể nhân từ của Chúa Cha để con được tắm gội và được bồi bổ nghị lực thiêng liêng. Chúa biết con rã rời, kiệt sức vì những kẻ thù lớn nhỏ trong đời con. Chúa biết con ngượng ngùng, xấu hổ biết bao khi loan báo Tin Mừng Tình Yêu tha thứ và bao dung mà chính con lại lẩn quẩn trong cái tôi ích kỷ của con. Con muốn sống theo Lời Chúa, con muốn vươn tới Đức Ái Trọn Hảo, con muốn sống nhân từ như Chúa Cha. Xin giúp con, lạy Chúa là Chúa của con.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng_Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B: "Phúc cho anh em…"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên B: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B: "Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh"_Thiên An
     Các Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A: TẠI SAO ANH EM GỌI THÀY: LẠY CHÚA LẠY CHÚA! MÀ ANH EM KHÔNG LÀM ĐIỀU THÀY DẠY?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04-10/09/2014 - Bài ca Magnificat
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên - NHÂN CHỨNG SỐNG ĐỘNG CỦA TIN MỪNG - Lm. Duy Khang
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIII TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 28/8-03/09/2014 - Câu chuyện đi tìm con chiên lạc và đồng tiền bị rơi