Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

cgs51.jpg

Lời Chúa:  Mc 7, 31-37

(31) Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. (32) Người ta đem một người vừa điếc vừa câm đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.

(33) Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. (34) Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephata", nghĩa là: hãy mở ra! (35) Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (36) Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. (37) Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Suy niệm:

Thiên Chúa tạo dựng con người có các giác quan để cảm nhận biết các sự vật; mắt để nhìn, mũi để thở, miệng để nói, tai để nghe, đặc biệt hơn hết có lý trí để suy biết … con người là một công trình sáng tạo tuyệt vời nhất từ Thiên Chúa. Một người vì lý do nào đó, có thể do tai nạn nghề nghiệp, hay do tuổi tác làm mất đi khả năng hữu dụng một trong những giác quan đó là một sự thiếu thốn, đôi khi mang sự mặc cảm trong cuộc sống.

Trong giao tiếp hằng ngày hẳn chúng ta đã đôi lần tiếp chuyện với người điếc, người câm chắc chúng ta cảm thấy khó khăn để truyền đạt ý tưởng đến với họ và cũng rất thông cảm với họ. Ngày nay khoa học đã giúp được phần nào cho những người mắc phải căn bệnh này, người điếc được trang bị bằng chiếc máy trợ thính (hearing aids), người câm truyền đạt ý tưởng cho nhau bằng những ký hiệu tay (dumb alphabet) hoặc người mù bằng những bảng chữ nổi(braille table) … khoa học đã tạo cho họ phần nào có phương tiện để giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày.

Bài Tin Mừng hôm nay Marcô trình thuật lại câu chuyện Chúa đã chữa lành cho một người bị điếc và câm. Chúa chữa bệnh cho anh ta bằng uy quyền của Người qua một lời phán: “Ephata!” nghĩa là hãy mở ra.  Quyền năng của Chúa đã tháo gỡ sợi dây ràng buộc miệng và tai anh ta bấy lâu nay, Chúa đã tháo cởi cho anh qua căn bệnh về thể lý nhằm để tỏ uy quyền của Người trên tất cả mọi tạo vật. Người đã không dùng một phương pháp khoa học kỹ thuật nào hoặc thuốc men gì như các thầy thuốc đã từng dùng, nhưng Người đã dùng uy quyền để chữa lành bệnh tật. Và chính dân chúng trong thời điểm đó phải ngạc nhiên và xác nhận "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Đọc sách Tin Mừng, chúng ta thấy những năm tháng Chúa Giêsu hành trình sứ vụ công bố Ơn Cứu Độ, Chúa đã dùng quyền năng của Người để chữa lành những bệnh nhân từ thể xác lẫn tâm hồn. Như câu chuyện người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình, họ đem chị đến để hỏi ý kiến của Chúa, và Chúa đã chữa lành vết thương tâm hồn cho chị bằng thái độ ân cần, nhẹ nhàng: “Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu, thôi chị hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). Như việc Chúa chữa lành ngay tức thời, vì nhát gươm của Phêrô chém đứt tai Man-khô, người đầy tớ thầy thượng tế (Ga 18, 10), Chúa đã gắn lại cái tai cho anh ta” (Lc 22, 51)

Nghe bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn chúng ta không quên điệp khúc bài thánh ca của Linh mục Thành Tâm: “Ephata! hãy mở! mở ra! Ephata! Hãy mở ra! Ephata! Ephata!” nhắc nhở chúng ta luôn biết đến với Chúa để xin Người Ephata chính con người của mỗi chúng ta. Tuy là những người hoàn chỉnh về thể lý, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý đến phần tâm linh xem có được hoàn hảo như phần thể lý chăng? Xin Chúa Ephata cho chúng ta:

-         Như đôi mắt sáng thể lý quan sát nhìn được tất cả mọi hình ảnh chung quanh,  nhưng con mắt tâm linh lại bị mù lòa tăm tối không  biết chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa và không nhận ra Chúa là tác giả và đang muốn mình làm gì?

-         Như đôi tai hoàn hảo nghe biết được tất cả những âm thanh trên đời, nhưng đôi tai tâm hồn lại lãng, điếc chẳng biết lắng nghe Lời Chúa đang muốn nói với ta.

-         Như đôi môi trong  giao tiếp hằng ngày không biết bao nhiêu câu chuyện, mỹ từ  đã nói ra, nhưng chưa một lần nói về Chúa với người khác.

-         Như đôi chân đã mạnh bước khắp chốn, từ vũ trường đến quán xá tận hang cùng ngõ hẻm nhưng bước chân đến nhà thờ lại khập khiễng nặng nề.

-         Như đôi tay đã cầm đọc ngấu nghiến những trang tiểu thuyết hết cuốn này đến cuốn khác, di chuyển chuột (mouse) từ link này đến link kia, nhưng chưa một lần cầm hoặc dừng lại  nơi cuốn Thánh Kinh đọc một đoạn cho ra hồn.

-         Như lý trí con vẫn minh mẫn tinh tường, nhưng vẫn u mê trong đam mê dục vọng, tiền tài, danh vọng.

Kết thúc bài suy niệm, xin mượn ý bài thánh ca Cho Con Giống Chúa thay cho lời nguyện: “cho đôi tay con nên đôi tay của Chúa, cho đôi chân con nên đôi chân của Chúa, cho trái tim con nên trái tim Ngài, cho con nhìn với đôi mắt của Chúa, xin cho con nghe với đôi tai của Chúa, xin cho con nói với đôi môi của Chúa. Con muốn yêu thương với trái tim Ngài. Xin cho con hiểu với tâm tư Ngài ..”

Xin nghe bài hát: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Con-Giong-CHUA-Sons-of-Christ/IW6ECDDC.html  

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên: TRỌN TÌNH VẸN NGHĨA. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên . Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên B: NHIỆT TÌNH CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG. LM ĐAN VINH - HHTM
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên B: NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
     Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Thường Niên. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Tư tuần V Thường Niên. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ ba tuần V Thường Niên. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc