Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN V TN.B

Gab 17, 24 – 26

90904Dead_Sea.jpg (24)Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

(25) Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.

(26) Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".

SUY NIỆM

Đoạn Tin mừng trên là một trong những trích đoạn lời cầu nguyện của Đức Giê-su dành cho các đồ đệ của Ngài trước khi bước vào cuộc thương khó. Đức Giê-su đã yêu thương họ và Ngài yêu cho đến cùng. Tình yêu khao khát được hiệp nhất, và được hạnh phúc mãi mãi bên nhau : Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (c.24). Đức Giê-su biết rằng con đường bước theo Ngài của các môn đệ ở cõi dương gian đầy gian nan khốn khó, và hạnh phúc chỉ có được ở quê trên trời, nơi mà các môn đệ sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Giê-su – Vinh quang đã ló dạng trong biến cố biến hình ở núi Tabo. Nhưng “vinh quang Thiên Chúa là làm cho con người được sống và sống dồi dào”(thánh I-rê-nê). Do đó việc chiêm ngưỡng vinh quang Đức Giê-su làm cho con người có được sự sống sung mãn và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa; Bởi vì tình yêu luôn mang lại sự sống  và làm cho con người được sống phong nhiêu.

“Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (c.25). Cha là Đấng công chính nên Cha là chân lý, là sự thật. Do đó thế ‘gian’ với những man trá lọc lừa không thể hiểu, không thể chấp nhận, không thể ‘biết’ được Cha – cái biết của tình yêu, của sự kết hợp thâm sâu. Những kẻ thuộc về thế gian thì coi thế gian là nhà mình và cứ mãi sống trong lầm lạc. Họ đâu biết rằng họ chỉ như một kẻ lữ hành và thế gian chỉ là quán trọ mà có ngày họ phải rời bỏ nó. Họ bám lấy quán trọ vì mải mê với những quyến rũ vui thú và những mê hoặc của nó. Họ bám lấy quán trọ vì ngại phải ‘lên đường’, phải lao nhọc vất vả, phải chiến đấu với những hiểm nguy… và quên mất mục đích tiến về quê thật nơi đem đến cho họ hạnh phúc đời đời. Còn những kẻ ‘biết’ Đức Giê-su, nhờ kết hợp thâm sâu với Ngài, họ cũng được sai đi vào thế giới để cùng đồng hành tiến về quê thật. Họ không ngại hy sinh vất vả, không ngừng hoạt động, chiến đấu cho tình thương và công lý. Họ không sợ ‘mất mạng’ vì biết rằng “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”(kinh hòa bình). Họ nhớ chân lý thầy Giê-Su đã dạy: Hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát đi thì mới đem lại thóc lúa dồi dào (x.Lc 20,24 - 25).

“Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa" (c.26). Tình yêu khao khát được nên một với người yêu. Tình yêu Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô đã nâng con người lên hàng con cái Thiên Chúa. Đức Giê-su đã làm người để cho chúng ta được làm Chúa: “Thiên Chúa, Đấng ‘ở trong ánh sáng khôn thấu’, muốn thông truyền sự sống thần linh của mình cho con người mà Ngài đã tự ý dựng nên, để thừa nhận họ làm con cái của Ngài trong Người Con duy nhất của mình (1Tim.6:16; x.Eph.1:4-5). Thánh I-rê-nê còn khẳng định như sau: ”Ngôi Lời của Thiên Chúa đến ở giữa loài người và làm Con của loài người, để tập cho con người nhận biết Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa quen sống trong con người theo ý Thiên Chúa”. Mà  Ý muốn của Thiên Chúa đó là con người phải đến cùng Chúa Cha, qua Đức Kitô, Lời hóa thành nhục thể, trong Chúa Thánh Thần, nhờ đó họ trở thành những người được thông dự vào bản tính thần linh (Hiến Chế Dei Verbum về Mạc Khải , đoạn 2; x.Eph.1:9, 2:18; 2Pet.1:4)” (số 51.)  Được biết danh cha là Đấng huệ ái, tràn đầy tình thương, con người được kết hợp với Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương họ và sẽ ban cho họ được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nước trời.

Là người Ki-tô hữu, chúng ta được diễm phúc hưởng nhờ lời cầu nguyện của Đức Giê-su và có lời hứa được Ngài ở với, cùng đồng hành cho đến ngày tận thế (x.Mt 28,20). Vì vậy chúng ta có sứ mạng làm cho muôn dân được biết Đức Ki-tô và trở thành môn đệ của Người (x.Mt 28,19) để họ cũng được hưởng hạnh phúc Đức Giê-su đã hứa, vì đó là thánh ý của Cha. Để được như thế, chúng ta hãy học biết Đức Giê-su qua lời Kinh thánh, qua lời dạy dỗ và giáo huấn của Giáo hội. Qua đời sống cầu nguyện, chiêm ngắm Lời Chúa để được chính Ngôi Lời dạy dỗ. Chúng ta hãy nài nỉ, hãy van xin để được ơn hiểu biết Thiên Chúa chân thật và trở nên chứng nhân tình thương của Người.

Nt. Maria Chinh Anh       


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều Tác Giả
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B: “XIN CHO CON MỘT TẤM LÒNG NHƯ CHÚA”. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHÚA CÓ MUỐN CON NGƯỜI ĐAU KHỔ VÀ BỆNH TẬT ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM A. Anna Nguyễn Thị Nguyện
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM A. Minh Thùy
     BA NGÀY ĐẦU NĂM. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A-Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     THỨ SÁU TUẦN THỨ V THƯƠNG NIÊN NĂM C - Ép-pha-tha, “Hãy mở ra” - Nt. Madalena Nguyễn Thị Lan O.P
     LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC - Lm. Giuse Phạm Công Hiển