Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

SUY NIỆM-THỨ BẢY-CNXXIII-TN 

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Lc 6, 43-49

japan -windows 7 (3).jpgThông tấn xã Việt Nam đưa tin: trong những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và lên nhanh tại huyện đầu nguồn tạo thành dòng chảy xiết gây sạt lở bờ sông Tiền của huyện Hồng Ngự. Rạng sáng ngày 16/8, tại tổ 19 ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng làm 3 căn nhà đổ sập xuống sông hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Theo UBND xã, hiện trong vành đai đang bị sạt lở tiếp tục xuất hiện các vết nứt khá lớn và nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao.

Trên bình diện quốc tế: ngày 11.3.2011 vừa qua, cả thế giới bàng hoàng vì sóng thần (Tsunami) tràn vào Nhật Bản làm thiệt mạng hàng chục ngàn người. Nếu quan sát các video clip, ta sẽ thấy chỉ những căn nhà xây trên nền đá cao, vững chắc, kết cấu bêtông bền chặt mới trụ vững mà thôi; còn tất cả nhưng ngôi nhà gỗ, nền móng yếu đều bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn.

Chuyện xây nhà trên nền móng vững là kinh nghiệm của con người từ ngàn xưa.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng kể cho các môn đệ về chuyện xây nhà; nhưng ngôi nhà mà Ngài kể không phải là ngôi nhà vật chất mà là ngôi nhà đức tin: Ai nghe và làm theo lời Ngài thì như người khôn xây nhà trên nền đá vững chắc. Ngôi nhà sẽ bền vững dù có bị phong ba bão táp; trái lại, kẻ chỉ nghe nhưng không thực hành thì như người dại xây nhà trên cát. Khi phong ba bão táp, sóng gió nổi lên, nhà sẽ sụp đổ tan tành.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vốn thán phục những người làm nhiều hơn là những kẻ nói nhiều. Hay tục ngữ có câu: “Đường tuy ngắn, không đi không tới”. Nghĩa là phải dấn thân, phải lên đường, phải hành động.

Tuy nhiên, từ hiểu biết, hay từ lời nói đến hành động không phải là dễ: “Con đường dài nhất là con đường từ khối óc đến đôi tay”.

Thực tế ấy không chỉ xảy ra với người đời mà còn là xảy ra ngay trong những người môn đệ Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu đã trách các môn đệ - những kẻ lắng nghe nhưng không thực hành lời Ngài dạy: “Tại sao anh em gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ mà không thực hành điều Thầy truyền dạy?”.

Lời Chúa nói với các môn đệ năm xưa cũng là lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Trong đời sống đạo, nhiều Kitô hữu đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn nhiều nhưng trong đời sống lại thiếu yêu thương; không ít tu sĩ, linh mục dạy người ta sống yêu thương nhưng chính mình lại cư xử thiếu bác ái với anh em và với giáo dân.

Từ thực tế ấy, lời Chúa hôm nay lại càng mang tính khẩn thiết “Học phải đi đôi với hành”. Ý hướng tốt cần dẫn đến hành động; các việc đạo đức cần phải trổ sinh hoa trái qua việc lành bác ái.

Hôm nay là thứ bảy, ngày Giáo Hội hướng về Mẹ Maria. Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Tin mừng Luca cho biết khi vừa hay tin người chị họ là bà Isave mang thai trong lúc tuổi già, Maria đã vội vã ra đi, vượt đường xa, lên miền núi cao thăm và ở lại phụ giúp chị hơn 3 tháng (x. Lc 1, 39-56). Mẹ quả là cây tốt sinh ‘Quả Phúc’ cho đời là Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ trần gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ước gì chúng con chăm chú lắng nghe lời Chúa dạy và thực hành lời Chúa  trong cuộc sống hằng ngày; để hạt giống lời Chúa gieo vào tâm hồn chúng con lớn lên và trổ sinh hoa trái; để mỗi hành động bác ái chúng ta làm phản ánh đúng tâm tình đạo đức, yêu thương bên trong tâm hồn chúng con. Chúng con tin rằng, chỉ khi thực hành lời Chúa, đức tin của chúng con mới thực sự  trưởng thành. Và chỉ như thế, ngôi nhà đức tin của chúng con mới có thể đứng vững trước phong ba bão táp giữa cuộc đời nhiều thử thách hôm nay. Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ niềm tin còn yếu kém của chúng con. Amen.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     TẢN MẠN NGÀY SINH NHẬT MẸ. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN- “Hãy đi sửa dạy nó”. Lm Gioan B.Phan Kế Sự
     Tương quan giữa vật lý học và đức tin
     NHẮC BẢO
     SỬA LỖI ANH EM. GM. Ngô Quang Kiệt.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A- SỬA LỖI CHO NHAU. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt.Rosa Cẩm Hồng
     HÌNH ẢNH NGƯỜI CÔNG CHÍNH
     PHÚT CẦU NGUYỆN NGÀY 08-09 LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ