Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

SUY NIỆM PHÚC ÂM THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

(Mc 10, 46 – 52 )

“Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy”

 

            Bartime_530492142.jpgNăm 1972, khi tôi còn đang là tiểu chủng sinh học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan Đà Nẵng, lần ấy trong Chủng Viện bị một cơn dịch đau mắt cấp tính khá nguy hiểm. Ai bị căn bệnh này, lúc đầu chỉ bị đỏ và sưng lên một mắt nhưng ngày hôm sau bị đau luôn con mắt còn lại. Hai mắt sưng húp, lại thêm cắn rứt trong mắt làm cho bệnh nhân rất khó chịu vì vừa đau đớn, vừa không nhìn thấy gì. Vì số người mắc bệnh quá đông nên Cha Giám Đốc bấy giờ là ĐC Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh cho giải tán Chủng Viện để các chủng sinh được về chăm sóc tại gia đình và để tránh bị lây thêm. Tôi cũng là một trong số các bệnh nhân nhưng vì gia đình trong miền Nam quá xa nên tôi được chăm sóc tại chỗ. Lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ phải nhỏ mắt bằng thuốc ngọai đắt tiền thì bệnh mới mau khỏi. Nhưng sau đó chúng tôi khám phá ra một cách rất đơn giản: cứ băng kín cả hai mắt và khỏang 2 tiếng đồng hồ, mở băng ra, nhỏ vài giọt thuốc nội rẻ tiền thì chỉ 2 ngày sau là khỏi.

            Cổ nhân có câu:” Có đau mắt mới biết thương người mù”. Quả thật, trong những ngày bị băng kín cả hai mắt tôi cảm thấy thật khó chịu. Trước mắt chỉ còn là một bức màn màu trắng. Không thấy gì và cũng chẳng làm được gì. Lúc đó tôi cũng đã thốt lên lời cầu xin của anh mù Bartimê :” Lạy Chúa, xin cho con được thấy”. Khi đọc lại câu nói đó, tôi mới cảm nghiệm được thái độ vui mừng của anh mù này lúc Chúa cho gọi anh lại: háo hức, mừng rỡ và tràn ngập hân hoan. Phúc Âm nói rõ: anh vất cả áo chòang và nhảy cẫng lên. Từ tâm trạng đó tôi suy ngược lại: hòan cảnh của những người mù thật là đáng thương đúng như lời cha ông ta đã nói :”giầu 2 con mắt, khốn khó 2 bàn tay”. Tôi chỉ bị đau mắt có vài ngày mà đã không chịu nổi, còn họ phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Tôi quả là may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều vì Chúa đã yêu thương tôi cách đặc biệt, ban cho tôi đôi mắt sáng ngời. Thế nhưng, nhiều khi trong cuộc sống, tôi đã sử dụng đôi mắt đó để nhìn ngắm những điều không nên nhìn, hoặc nhìn người khác với ánh mắt căm thù, với những “đôi mắt mang hình viên đạn” để giết chóc, để lườm nguýt và để khinh khi…Chúa ban ơn nhưng nhiều khi chúng ta lạm dụng ơn Chúa ; Chúa thương ta nhưng nhiều khi chúng ta lại phũ phàng với tình thương của Chúa.

Cũng trong những ngày đau mắt, vì bị băng kín chẳng nhìn thấy gì, nên một số anh bạn cùng lớp không bị đau đã giúp đỡ tôi cách tận tình: người thì lấy cơm và xúc cơm cho tôi ăn, người thì giặt quần áo giùm tôi, thậm chí có người dẫn tôi vào phòng toa-let và đứng chờ …Lúc ấy tôi mới thấy tình anh em cùng tu thật thắm thiết, thật nồng ấm, điều mà trước đó tôi đã từng được hưởng nhưng chưa bao giờ để ý đến.

Sau này, tôi vẫn thường gọi lần đau mắt năm ấy là “ cơn đau mắt hồng phúc” vì nhờ tôi “bị mù” (bị băng kín hai mắt) mà tôi đã “ thấy” được tình Chúa , tình mình và tình người. Dĩ nhiên tôi không dám cầu xin cho mình cứ tiếp tục “bị mù” như thế. Tuy nhiên tôi cũng nghiệm ra rằng: đôi khi mình tưởng là mình mắt sáng nhưng mình lại không thấy gì cả giống như những người Do Thái xưa kia, họ sáng mắt, nhưng họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kito , Con Thiên Chúa mà chỉ có anh mù Bartimê , dù mắt không thấy gì, nhưng đã nhận ra Đức Giêsu là Con Vua Đavit, Đấng có thể chữa anh được lành. Do đó, có lẽ lời cầu xin mà chúng ta phải luôn luôn thân thưa với Chúa là : “ Lạy Chúa , xin cho con được thấy”.

 

Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm Jos Tạ Duy Tuyền