Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 11 TN A

(Mt  6, 7 – 15)

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…(Mt 6, 9)

Lời kinh Chúa Giêsu dạy chúng ta khám phá ra địa vị của người khác. Mỗi người chúng ta là Kytô hữu khi đã được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, được trở thành con của Chúa, con của Hội Thánh. Vâng để tâm tình  của người con được luôn thân mật và kết hiệp mật thiết với Cha, Chúa Giêsu đã dạy ta kinh “Lạy Cha”, một kinh rất quen thuộc với mỗi người Kytô hữu. Qua kinh “Lạy Cha”, Chúa Giêsu giúp chúng ta khám phá ra địa vị của người khác và địa vị của chính mình là:

Trước hết là địa vị của người con đối với Cha. Tiếng “Abba! Cha ơi” của người Do thái, là một tiếng gọi rất thân mật của người con gọi Cha của mình. Chúa Giêsu cũng mượn hình ảnh thân mật ấy mà dạy mỗi người chúng ta khi cầu nguyện với Chúa Cha: “Abba! Cha ơi” hay “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,9). Sự thân thiện qua cảm xúc tự nhiên của con người Chúa Giêsu đã siêu nhiên hoá nên tình cảm thiêng liêng của sự gần gũi với Chúa Cha, để mỗi người Kitô hữu khi cầu nguyện hãy ý thức rằng mình đang nói chuyện với Chúa một cách thân tình, trong một tâm tình của người con hiếu thảo đặt hết tin tưởng vào người cha của mình. Đặt hết tin tưởng và phó thác một cách trọn vẹn cho Cha, mặc dù con yếu đuối và tội lỗi, từ đó người con tin tưởng trọn vẹn nơi Cha không so đo tính toán là Cha có yêu thương hay không, người con không hoài nghi nhưng với tấm lòng đơn sơ mà tin tưởng phó thác thưa lên “Abba! Cha ơi”. Qua đó người con nhận ra nơi Cha một một tình yêu thương, một cái nhìn bao dung và tha thứ như xưa cái nhìn bao dung và tha thứ ấy Chúa Giêsu đã dành cho Phêrô, để rồi giờ đây Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng con hãy thân thưa với Cha rằng “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12). Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô giáo đã cống hiến cho con người. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình, là điều xem ra dễ làm hơn là trao ban lòng tha thứ. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình, của lễ hy sinh trên thánh giá của Chúa Giêsu đã nên trọn khi Ngài thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm”. Tha thứ là của lễ đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được nên giống Thiên Chúa hơn cả, Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta là Thiên Chúa tha thứ và tha thứ không ngừng. Tha thứ là nét đẹp nhất của lòng người, bởi vì càng tha thứ con người càng nên giống Thiên Chúa.

Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con xin dâng Cha tâm tình cảm tạ tri ân, vì Con Một Cha đã dạy chúng con gọi Chúa là Cha. Ngài cũng dạy chúng con biết cách trò chuyện với Cha trong tâm tình cha con. Lời kinh tuyệt hảo này như dẫn cánh cửa mở ra dẫn chúng con bước vào khung trời yêu thương mọi người là con Cha, là anh em với nhau. Lạy Cha, xin ban cho chúng con biết loại bỏ đi sự tự ti mặc cảm để đến với anh chị em, và luôn có tấm lòng quảng đại bao dung đối tha nhân. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết luôn ý thức khi đến với Cha qua lời cầu nguyện, và hết lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa là Cha quyền năng và thưa lên rằng “Abba! Cha ơi”.

Sr. Maria Nguyễn Sao


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Phạm Đình Hiền.
     QUẢ TIM KHÁC BIỆT CỦA MỘT NGƯỜI THẦY. G. Tuấn Anh
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phêrô Mi Trầm
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm. Phêrô Mi Trầm
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM A- TÌM HIỂU KINH LẠY CHA. Lm. Trịnh đức Hòa, C.Ss.R.
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. (Trích Giải thích Lời Chúa của Đức Cố Giám Mục Batholomeo Nguyễn Sơn Lâm)
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Thắng
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN C - Paul. Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền